Cô Gái T2

  • Bắt đầu Bắt đầu NoloveT
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chị thích thì chị chứ đổi đấy, làm gì chị, khâu mồm bây giờ!!
 
Hỏi thật một câu tâm huyết nhé ...

Quê em ở đâu đấy ? :D
 
Chị hỏi thật chú Tùng một câu cũng tâm huyết nhé, chú ăn phải mật gấu à mà chú dám trêu chọc chị? Hay chú tán gái nhiều đâm điên?? Muốn biết quê chị ở đâu, chú về hỏi bố chú (hay hỏi ông hàng xóm), quê họ Vũ ở đâu, chắc bố chú cũng biết hả?? ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ông TÙng gà mờ kia...toàn quen phải các em...xấu khủng khiếp, khổ thân đời ông anh...
 
Quê em ở chỗ có...toàn con gái xinh thôi anh ạ, khổ thân anh k0 cùng quê em nên cứ phải cưa cẩm linh tinh mà toàn thất bại.
 
:DQuê anh gái tuy không xinh nhưng được cái lắm tiền

Hà Anh em nhỉ :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ , chỉ tội cho Tùng cheng lưu lạc bấy lâu nay trong trại thương điên, không được hưởng cái xấu, cũng chẳng được xơ múi chút tiền của nào... :( :(
 
khao khát lên đồi cát ... nhầm :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Quê họ Vũ nghe đồn là ở làng Vũ đại ,anh e chú Tùng gặp phải đồng hương Chí Phèo rồi ,nghiệt thật :smoking:
 
Bạn hiền Huy Khánh có kinh nghiệm xương máu rồi nhỉ. Tùng đến nghe kể kinh nghiệm từ Khánh đi em!!
 
Em cũng xinh mà, Iiuu đâu post ảnh Vân lên đi em.
 
chị em đi vắng...

này thì 30 ....................................................................vãi tối
 

Đính kèm

  • tungtuan.JPG
    tungtuan.JPG
    90.4 KB · Xem: 229
ối, cha mẹ ui, chị Hằng xinh vật vã, chả bù cho ai đó xấu đỉnh nhỉ anh Tùng nhỉ ... :D (ý em mún nói là anh đấy!!! :D )
 
Đang là cô gái T2 sao lại trở thành....như thế kia ;) ;) ;) ;) ;)
 
Hằng ơi,
Em bảo vệ luận văn chưa? Đừng có lo, hội đồng toàn người nhà mà.
Trông thế mà cũng có chú ..ten.. ten ..ten.. cơ đấy.
 
Back
Bên trên