Cô gái có một bông hồng!

hic hic...Việt ơi,đấy là sếp của tôi đấy,có gì bỏ qua đi,toàn người nhà cả mà:D
 
Sếp là thế nào ? Lớp trưởng à ? ở trên này không phân biệt cao thấp gì hết, tui thấy đúng thì hưởng ứng, thấy sai thì phản đối :D
 
Việt ơi,bạn gặp đúng cớm L2 rồi..............
Thách ai viết bài chứ thách Duy nhà tôi thì coi như ông cầm chắc thất bại.
 
Có gì mà sợ ? Bạn Duy có gì mà đáng sợ ? Viết bài thử xem, như tôi nói: đúng thì hưởng ứng, sai thì cãi. OK ? ;)
 
Hòa làm một bài dài ra phết, câu chuyện hay nhưng hơi chuối, liệu sự thực có phải là như thế?
 
chú Hòa khá đấy, anh sẽ khen thưởng. Nhưng theo anh thì cô gái là một người không có lòng tin. Vì vậy, anh đoán nếu họ nên vợ nên chồng thì chắc sẽ sớm ly dị sau một năm (vợ có tính hay ghen)
 
Chẳng qua là cô ấy muốn thử lòng chàng trai thôi mà,đối với 1 người mới quen thì việc đấy cũng là bình thường thôi...
 
qua thư từ thân nhau thì cũng ko thể gọi là mới quen được , vì qua thư từ, chàng trai đặt tin tưởng nên mới đến tìm cô gái..nào ngờ, con hồ ly tinh đã đặt bẫy,...thật là....
 
hic chú có vẻ ghê gớm quá,con gái họ thường như vậy chứ đâu đơn giản như con trai bọn mình:)
 
AH ,tư tưởng lớn gặp nhau rồi . Có phải bài này lấy từ bộ :"Những tấm lòng cao cả" không . Tớ rất thích câu chuyện này từ khi đọc được nó khi đi thăm quan lớp 12,còn về kết thúc của bạn Ninh thì hình như hơi giống video clip của 1 bài hát gì đó ,cũng có cảnh chàng trai tặng bó hồng mọng sương cho cô gái tàn tật . Tớ thấy cái hay ở đây là một tình yêu ko bắt nguồn từ ngoại hình và cô gái thông minh đấy chứ?
Ah ,mà nếu gặp cô gái dù tàn tật thì ít nhất vẫn còn trẻ trung và có thể xinh đẹp nữa còn như trong truyện thì chẳng có thể hi vọng được gì....
Bạn Hòa lần sau tìm được bài gì hay hay nhớ post ngay nhé
 
Thế nào là một cô gái thông minh?
Nếu thông minh và hoa hồng có liên qua thì nó liên quan như sau: một cô gái thông minh là cô gái biết làm cho một anh chàng đã từng tặng hoa hồng cho mình không bao giờ tặng một cô gái nào khác hoa hồng >>>> Ah, c'est difficile et un peu bizarre.................
 
Ừm, cái này thì đúng đấy, nhưng nếu thông minh quá thì lại thành ra khôn lỏi! Cô gái phải làm sao để chàng trai chỉ tặng hoa hồng cho mình chứ không cho một ai khác, và đó là tấm lòng thật sự của chàng trai; chứ không phải là chàng trai chỉ tặng hoa hồng cho cô ta, và tặng chocolate hay cái gì khác cho những cô gái khác :))
 
Cô gái chỉ cần quan tâm 1 chút đến chàng trai là ổn thôi mà:)
 
tình yêu bắt đầu từ ngoại hình hay ko ko phải là vấn đề...nó bắt đầu từ một ấn tượng, có thể là ngoại hình cũng có thể là 1 nét chữ, như trong truyện Hòa Thân copy vậy...
 
Back
Bên trên