Có phải Vịt quá ích kỉ không?

Nguyễn Kiều Trinh
(toonia_girl)

New Member
Vịt và Gà thân nhau lắm, từ trước đến nay Vịt luôn nghĩ rằng Gà là của Vịt và Vịt là của Gà. Hôm qua thật vui khi được chat với gà sau hơn 2 tháng Vịt và Gà xa nhau. Nhưng sau đây Vịt buồn lắm, Vịt nhận ra răng gà không phải của Vịt mãi mãi, không phải điều bí mật nào của Gà, Vịt cũng là người đầu tiên đựợc biết có phải không? Có phải Vịt quá ích kỉ không? Bây giờ Vịt và gà đã xa nhau và điều này Vịt không muốn nghĩ đến vì nó làm cho Vịt buồn. Từ trước đến nay Gà và Vịt chưa bao giờ xa nhau dù 1 ngày, Vịt và Gà như hình với bóng. Vậy mà bây giờ....... Vịt biết rằng từ bây giờ Vịt không có Gà bên cạnh, Gà sẽ có cuộc sống riêng và Vịt cũng vậy. Bên cạnh Gà còn có nhiều người cũng thương yêu gà như Vịt yêu Gà. Vịt chỉ mong Gà được hạnh phúc thôi. Nhưng dù thế nào thì Gà hãy nhớ rằng đối với Vịt, Gà là một nửa cuộc đời của Vịt và Vịt không biết sẽ sống ra sao nếu không có gà trong cuộc đời của Vịt. Vịt yêu Gà nhiều lắm. Xa nhau như thế này là một tổn thương lớn đối với Vịt, Vịt mong năm sau Vịt có thể được sống cùng với Gà thôi. Lúc nào Vịt cũng nhớ tới Gà, nhớ ánh mắt tròn của Gà, nhớ mái tóc đuôi gà cua Gà.... và Gà luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của Vịt trong những ngày chúng mình xa nhau. Vịt không biết đến bao giờ Vịt có thể được Gà chăm sóc và giảng bài cho Vịt. Vịt nhớ cái tát trong cái đêm trước khi chúng mình xa gia đình, xa bạn bè và xa Việt Nam. Lúc đấy Vịt không trách Gà đâu vì Vịt biết Gà lo cho Vịt mà. Vịt buồn lắm. Nhiều khi ngồi học trong lớp, Vịt nhớ tới Gà rổi nhớ tới những kỉ niệm của Gà và Vịt khi 2 chúng mình bên nhau. Những lúc đấy Vịt chỉ biết cười trong nước mắt thôi. Vịt và Gà có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, Gà có nhớ không? Vịt mong rằng trong những ngày gần đây, Vịt có thể được gặp Gà. Hãy nhớ rằng lúc nào Vịt cũng yêu và nhớ tới Gà.
Vịt của Gà
NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU.
I LOVE YOU MORE AND MORE EACH DAY AS TIME GOES BY
 
:( ôi giời ơi, đúng là em tôi. Đừng có mà nghĩ linh tinh đấy nhé.Cố mà học đi rồi năm sau chúng mình lại được ở bên nhau thôi mà ;) Gôpdluck and have fun:mrgreen:
 
Em gái ơi đúng là đừng có nghĩ linh tinh :) Chả ai có thể lấy mất chị gái em được đâu. Mặc dù hắn ở xa em thế nhưng mà hắn luôn lo cho em lắm đấy ;)Vui vẻ mà sống em ạ rồi năm tới hè về hai chị em lại được gặp nhau :) tha hồ mà tâm sự em ạ.
 
Đúng là gà với vịt. Năm sau cố gắng học xin học bổng rồi quay lai đây, đến lúc đấy thì hai chi em tha hồ mà liên lạc, có khi sống cùng nhau ấy chứ. Good luck cả hai chị em
 
Anh Tran đã viết:
Đúng là gà với vịt. Năm sau cố gắng học xin học bổng rồi quay lai đây, đến lúc đấy thì hai chi em tha hồ mà liên lạc, có khi sống cùng nhau ấy chứ. Good luck cả hai chị em

Khiếp qua đấy ông anh ạ em nó đang buồn mà chả hiểu nó gì cả :P Nó còn nhỏ mà lại lần đầu xa nhà. Đến ông anh còn có lúc nhớ bố mẹ, anh chị em kinh khủng nữa là em nó ;) Mà hai chị em lại là chị em sinh đôi tình cảm gắn bó hơn bình thường. Em nó buồn cũng dễ hiểu thôi :)

Hình như em Trinh có vẻ yếu đưối hơn Trâm chứ cái trâm thì to mồm lắm ba hoa suốt ngày :D Cố gắng vui vẻ được như bà chị em Trinh ạ :) Life is in your hand :) Chúc cả hai em vui vẻ nhé
 
vit oi la vit, cuộc sống mà, phải tập quen đi thôi. Ai rồi cũng sẽ có 1 cuộc sống riêng với những lo toan riêng. Như thế ko có nghĩa là gà con của em se thay đổi. Nhưng phải tập quen đi, vì chẳng có gì trong cuộc sống này là perfect cả. a i rồi cũng sẽ thay đổi, miễn là t.c ko thay đổi là được
Chi. và đứa em (ban thân ơi là thân của chị) cũng bị như vậy. Khi 2 chị em vừa xa nhau (chị sang US trước), cả 2 thấy buồn và nghĩ linh tinh đủ các thứ. Rồi đến khi em chị sang UK thì nó cũng lại bị cuốn vào cái cuộc sống bận rộn bên đó. Bọn chị cũng đã từng cãi nhau, hiểu lầm, nhưng bây giờ chị hiểu là, chỉ cần t.c của mình dành cho nhau ko thay đổi là đựoc, còn những mỗi quan hệ, sự bận rộn trong cuộc sống đôi khi làm người ta ko quan tâm hết được đến nhau như ngày xưa, chỉ có học và chơi đâu em a.
Đừng buồn nữa mà hãy tập quen đi. Mới xa nhà bao giờ cũng thế đấy, cố gắng lên.
 
:) Cảm ơn mọi người đã động viên bé yêu của em . Trinh nghe rõ gì chưa, cố gắng học đi nhé and never give u on what you're waiting for. You and me will make our dream come true;)
 
Hehe hôm nay nghe lời em Trâm anh thử ghé qua đây xem cái hội "túm tụm tán gẫu nó xía lào" hóa ra gặp hội gà gà vịt vịt hay quá:). Mà em Trinh sao lại nhận mình là vịt, sao em "vịt thế". Còn em Trâm nữa, sao lại để em mình nó gọi là gà, sao "gà thế".
Nhân chuyện gà gà với vịt vịt anh chợt nhớ ra là nếu thử thống kê các con vật đáng yêu sẽ thấy con người toàn dùng theo kiểu tiếng việt rất hay. Nếu ngốc quá thì hay bị bảo "Sao mày gà thế?" "Sao mày vịt thế" :). Còn nếu ngây thơ quá thì hay bị bảo "sao mày nai thế", "sao lại thỏ non thế". Hoặc quá quăt lắm thì bị bảo "sao mày con cáo thế, chó thế, dạo này lại "con giận" à?" Ngu quá thì bị chửi "sao ếch cốm thế, lợn không chịu được?":), còn trường hợp giả nai thì hay bị kêu:"sao cứ giả cầy giả cáo, rắn giả dây thừng" hehe. Các em thấy ngôn từ Tiếng Việt có phong phú không nào.

Gớm mà đọc lâm ly của em Trinh thấy cũng bùi ngùi quá nhỉ hic hic, anh tưởng chị em sinh đôi thì hay chành choẹ nhau lắm chứ:), cãi nhau như ch.. với mèo ấy chứ, đâu có được như gà với vịt :)
 
Back
Bên trên