...Có nên tin vào tình cảm của con trai???(Anh ấy liệu có còn iu mình không?)



Em My bệt lâu nhỉ:p?

Chị cũng trong gần như trong cùng hoàn cảnh với em( sau những j chị đọc được vì khi chị vào em đã xoá bài này).

Ngta nói rằng lúc này ngta muốn dồn hết tâm huyết vào học hành, đam mê kiến trúc của ngta..Và quan trọng là ngta muốn ở một mình..

Cũng như anh Bùi Anh Tuấn và các chị đã fân tích rõ ràng và khuyên em như trên kia, chị cũng nói với em rằng mọi lí do, đơn giản đều là nguỵ biện..

Con tim chỉ làm những j nó nghĩa rằng nó cần fải làm. Và có 2 trường hợp:

1. Khi nào nó thật sự muốn loạn nhịp, nó sẽ loạn nhịp. Có nghĩa là khi đó, mọi đkiện khách quan tác động vào khó khăn đến đâu, nhưng chỉ khiến cho chúng ta yêu nhau hơn và càng muốn gắn bó với nhau hơn.

2. Khi con tim im tiếng, có thể làm j ngoài việc cứ để nó im tiếng...


..Chị biết, mặc dù điều này là cực kì khó chấp nhận vì mình đã yêu hết mình như thế, nhưng em ạh, cậu người-em-yêu vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa lớn hết mà thôi..

Có một người bạn của chị đã nói rằng: Con gái có thể quay ngoắt 180 độ, ban đầu có thể không thích nhưng sau này vẫn sẽ thích.

Còn con trai, ngay từ đầu đã kô thích thì về sau này, vẫn sẽ kô thích.Bởi lẽ con trai chỉ có thể quay 360 độ


Enjoy life, my little girl>:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên