Có cái này hay phết

Đang sẵn cay cú đây, nên tao mắng luôn thằng Chí là đừng có tỏ ra cay cú nhại anh Bảo vì anh Bảo đã dám nói thẳng ra sự thật là mày hay nói bậy, lại còn rất bản lĩnh cướp Nở Nhung ngay trên cánh tay ghẻ của mày. Hành xử như mày vừa rồi là không lịch sự, không tốt.

Anh Bảo ơi anh cứ vào đây chơi tiếp, đừng nghe bọn chúng nó quàng quạc mà bỏ đi nhé. Kẻo trong này vốn đã hiếm nam rồi thì chớ, mà các nam thấy làm nữ vui hơn lại cứ tranh nhau đòi biến thành nữ hết cả, can thế nào cũng không được.

Vẫn đang chờ Sơn update lý lịch anh Bảo đây. Hay là anh Bảo tự update cho bọn em đi là tiện nhất đấy ạ.
 
Ối trời, tự nhiên chiều nay hắt hơi liên tục, hóa ra vịt dịu réo mình liên tục :p

Để tao update thông tin nhé: bác Bảo là dân quê lụa, họ hàng với một em trong này, sau một thời gian đọc trộm thấy khóa mình vui nhất hội không-tin nên đã nộp đơn xin được vào tán phét với các bạn. Tao thì vốn tinh thần "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước" nên ký roẹt phát.

Giờ là trách nhiệm của chúng mày đấy, có giữ được khách du lịch hay không là tùy năng lực. Đặc biệt là cái lũ hay đánh bóng bàn nhớ phải có trách nhiệm giữ chân khách nhé!
 
...bác Bảo là dân quê lụa, họ hàng với một em trong này, sau một thời gian đọc trộm thấy khóa mình vui nhất hội không-tin nên đã nộp đơn xin được vào tán phét với các bạn. Tao thì vốn tinh thần "Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước" nên ký roẹt phát.

Giờ là trách nhiệm của chúng mày đấy, có giữ được khách du lịch hay không là tùy năng lực. Đặc biệt là cái lũ hay đánh bóng bàn nhớ phải có trách nhiệm giữ chân khách nhé!

Thế đứa nào cò mồi dắt mối anh Bảo vào đây thì đứng ra nhận trách nhiệm đi! :D

Ơ mà đọc kỹ lại thì có khi anh Bảo lại có họ hàng với tao không biết chừng.

Anh Bảo à em cũng quê Hà Đông dòng dõi sư tử đây này. Anh có phải cũng La Khê không? Ờ nhưng mà anh họ Phạm, chả phải họ Ngô, thế nên chắc có nhờ anh Duy (là anh họ em) tra cứu gia phả cũng chả tìm được anh.

Thế Sơn ơi, muốn giữ chân khách thì bọn tao phải có năng lực gì bây giờ? Chứ tao thấy hôm đầu bọn tao chưa thể hiện tài năng anh Bảo còn mạch lạc được mấy bài. Bọn tao mới chào có mấy câu là thấy anh ấy cấm khẩu luôn.

(Mà tao cứ gật gù ra vẻ hiểu biết chứ tao cũng chả hiểu hội không-tin nghĩa là gì).
 
Hoa ơi, bạn với nhau bao nhiêu năm mà tao không biết mày quê La Khê đấy. Thế có khi ông mày ngày xưa lại là bạn ông tao ngày xưa, cùng quê sư tử với nhau cả nhỉ. Thế mới biết tại làm sao tao với mày suốt ngày chí chóe nhau.

Bác Bảo chắc sau một hồi vào thảo luận với chị em, chóng mặt. Mới gật gù phục thằng Vinh, chiến đấu với chị em suốt mấy năm trời. Mặc dù cơ thể có mất đi một số thứ, nhưng ý chí thì vẫn không thay đổi. Cho thằng Vinh điểm can đảm.
 
Một truyện đọc từ hồi còn bé tí, chưa hiểu gì. Cảm nhận duy nhất còn đọng lại từ đó đến bây giờ, là hoang tưởng và sợ hãi với bất cứ vết bầm nào trên người.

Tình cờ lớn lên moi ra đọc lại.

It's like a sudden love message from someone up there to me, to lift me up when I'm down. I feel the sunlight, and can smile again! :)

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4nqn1nnn31n343tq83a3q3m3237nvn
 
Amazingly beautiful song.

Mỗi tội tiếng Ý, phải chờ cái Nhung học xong rồi dịch cho thì mới hiểu được :)

http://www.youtube.com/watch?v=nKDkXOOHG34

----------------------

Đã mò được bản dịch đây rồi. Wow!!! How beautiful!!! Ahhhhhhhhhhhhhh!

Such a complete feeling of a complete love that hurts so bad 'cause you know it only exists in dreams.

For You (Per Te)

I smell in the air the scent of you
Little dreams had lived with me
Now I know, I don’t wanna lose you
That sweetness which has no age
Your beauty has no rivals
My heart wants only you

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
Hundreds days of happiness
Hundreds nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

Tell me that you know the future, yet
Tell me that this is not gonna change
Without you I don’t wanna exist

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll have
Hundreds days of happiness
Hundreds nights of serenity
I’ll do what you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you

I mustn’t say it to you, by now you know it
That I would die without you

For you, For you, I’ll live
Love is gonna win
With you, With you, I’ll do
Everything you’ll ask me to
I’ll go always anywher you go
I’ll give all the love I feel for you
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa, mày làm tao ngượng đỏ chín hết cả mặt. Đã bảo rồi, mày có địa chỉ email riêng của tao, có gì viết thư riêng cho tao. Chứ cứ tỏ tình công khai thế này, rồi bọn trong khóa nó bàn bạc, xấu hổ lắm :embarasse

Nhung nhìn xóe sang góc bên cạnh, thấy mặt Vinh cũng đỏ, mặt Sơn cũng đỏ. Mà cả mặt Mai, mặt Phương mặt Tẹo mặt Dung mặt .... cũng đỏ theo. Thế hóa là cả làng ai cũng tưởng Hoa tỏ tình với mình.
 
Nhưng mà mày đã nghe chưa? Phải nghe.

Thế này nhé, xem cái clip đó xong rồi, mày nghe lại một lần nữa, vừa nghe vừa chiếu theo bản dịch, sẽ thấy từng lời thấm vào người, truyền cảm và đẹp kinh khủng. Xong rồi, thì tắt hết đèn điện đi, cầm tay your loved one, vừa ôm nhau vừa cùng nghe trong bóng tối, để cho bài hát nó đưa mình đến đâu thì đến.

Ahhhhhhhhh!!!

Đảm bảo hai đứa sẽ chìm nghỉm.

(tao mà ôm mày thế chắc mày cũng chìm nghỉm :). Mà mày cũng chả có thời gian mà đỏ mặt đâu :) )
 
Ai dễ thương hơn

Có cái này tớ cóp từ blog của ông cậu, không hiểu ông cậu sưu tầm ở đâu hay tự sáng tạo ra. Dù sao cũng xin phép tác giả được post ở đây để bà con 87-90 và khách ghé chơi chiêm nghiệm.

Ai dễ thương hơn?
Ai dễ thương hơn: Con trai Sài Gòn và con trai Hà Nội?



Dân học trò Hà Nội học hành ngoan hơn bạn tưởng, con trai Hà Nội luôn được đánh giá là... mức độ chăm học ngang bằng con trai Sài Gòn...

Các cô gái đã đặt họ lên bàn cân xem con trai “hộ khẩu” nào... dễ thương hơn!
* Chiến thắng 1 - 0 cho làn da dân 8X Hà thành

Điều này thì đương nhiên! Con trai Hà Nội luôn tự hào về những làn da “trong sáng” của mình. Nhưng về mức độ manly thì con trai Sài Gòn trội hơn, nắng làm da con trai nâu bóng hơn mà lị (vì thế, yên tâm nha, con trai SG, các anh trông mạnh mẽ hơn nhiều).

* Kết quả 2 - 1 nghiêng về sức khỏe cho con trai miền Nam

Bản đồ sức khỏe nghiêng về phía những cậu trai Sài Gòn. Lí do ẩm thực phương Nam phong phú, lại thêm mức độ siêng năng tập thể hình khiến body của tụi hắn cực... chuẩn. Nhìn tụi hắn thấy thiệt là năng động, tự tin, khỏe khoắn. Tuyệt!

* Hòa 1 - 1 về sự “trau chuốt”

Con trai Sài Gòn ghi bàn với thời trang đậm chất hip hop, thể thao. Con trai Hà Nội “truyền thống” và nghiêm túc hơn, tất nhiên không phải là “sơvin, đóng thùng” hoành tráng như “thương gia thành đạt” rồi. Phải công nhận cái cách tụi hắn khoác áo len, quấn khăn len đi trên những con phố mùa đông, xinh không chịu được!


* Nghiêng 1 - 0 cho những “phi vụ” mang tính chất lãng mạn của con trai Hà Nội...

Thử suy ngẫm mà xem những gì con trai đã làm trong dịp Valentine, sinh nhật, 8.3 bạn sẽ đồng ý ngay với TCM về khoản này (ngay cái vụ tỏ tình hoành tráng của dân Bách Khoa hồi tháng 9 vừa rồi cũng đủ biết). “Boy tím SG tặng quà đơn giản mà ý nghĩa nhưng boy tím Hà Nội hay gói ghém quà cẩn thận, dù có khi toàn là quà hand made nữa kìa”. Đôi khi, quà lãng đãng như hoa, nến nhưng con gái lại... khoái hơn mới chết! Hi hi...

* Thua 2 - 3 về khoản ga lăng, chấp nhận nhé các chàng trai Hà thành!

Con trai Hà Nội nói theo cách học trò là... khôn hơn. Con trai Sài Gòn phóng khoáng nên chơi rất đẹp. Không phải là ga lăng với con gái, ngay cả giữa con trai cũng đẹp, trong sáng. Vì vậy mà tình bạn của con trai Sài Gòn luôn “bé khỏe bé đẹp”.

* Ấn tượng 0 - 1 giọng nói dành cho con trai miền Bắc

Giọng Hà Nội vẫn được xem là chuẩn, ấm áp với “tông” giọng trầm, lãng tử, "khéo ăn khéo nói” mà lị. Giọng Sài Gòn cũng dễ thương, ngọt ngào và tự nhiên. Tất nhiên không thể bằng con trai Hà thành về “chỉ số” ứng xử, nhưng chỉ số “hài hước” thì con trai Sài Gòn qua mặt đấy nha! Chú ý nha các chàng trai phe kia!

* Bảng điểm: 2 - 1, ai siêng năng hơn? Con trai Sài Gòn, hãy siêng hơn tí nha!

Dân học trò Hà Nội học hành ngoan hơn bạn tưởng, con trai Hà Nội luôn được đánh giá là... mức độ chăm học ngang bằng con trai Sài Gòn, nhưng sự thông minh và phân chia lịch học thì khoa học hơn hẳn. Bạn tui cho biết: “Con trai ngoài này hay chơi hết mình vào những cuối tuần, những ngày đi học thì bài vở ổn hết!”. Nghĩa là sao nhỉ, con trai Sài Gòn hình như... chơi lúc nào cũng được, trong khi có người bù đầu học cả tuần cũng chả xong, bạn có thấy thế không?

VẬY AI THẮNG?

Nếu dựa vào tỉ số bàn thắng và số trận thì con trai Sài Gòn thua “đậm”. Nhưng có “oan” cho con trai Sài Gòn không nhỉ? Có ý kiến gì để “gỡ bàn thua trông thấy” này không, các chàng trai!?
 
Dung ơi, đọc bài của mày xong, tao chóng hết cả mặt, chẳng hiểu kết luận là giai Hà Nội, giai Sài Gòn, ai hơn ai kém, ai thắng ai thua.

Cuối cùng tự rút ra kết luận là con gái Hà Nội là nhất. Chẳng hiểu mình kết luận thế có chủ quan quá không? Chỉ biết rằng thể nào các bạn gái trong khóa cũng vào đồng ý với mình.

Còn các bạn trai, trong bụng có nghĩ khác cũng chẳng dám cãi ở đây.

BTW, Hiệp ơi, tôi có phạm húy không? Vì không rõ tập 2 của ông là gái Sài Gòn hay Hà Nội?
 
Dung ơi, đọc bài của mày xong, tao chóng hết cả mặt, chẳng hiểu kết luận là giai Hà Nội, giai Sài Gòn, ai hơn ai kém, ai thắng ai thua.

Cuối cùng tự rút ra kết luận là con gái Hà Nội là nhất. Chẳng hiểu mình kết luận thế có chủ quan quá không? Chỉ biết rằng thể nào các bạn gái trong khóa cũng vào đồng ý với mình.

Còn các bạn trai, trong bụng có nghĩ khác cũng chẳng dám cãi ở đây.

BTW, Hiệp ơi, tôi có phạm húy không? Vì không rõ tập 2 của ông là gái Sài Gòn hay Hà Nội?

Con gái Hà Nội là nhất. Không hề chủ quan. Tập 2, tập 1... và các "kỷ niệm sâu sắc" khác của tao, nếu là người Việt Nam ta, thì đều là con gái Hà Nội cả. Tao tuy sống ở Sài Gòn, nhưng thú thực là không hiểu, đúng hơn là không để ý, cả giai lẫn gái Sài Gòn thế nào, nên xin phép không bình luận giai gái Sài Gòn. Có chăng thì giai Hà Nội đi tha phương cầu thực (Sài Gòn, Liên Xô....) thì cũng hay?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhắc không có chúng mày lại quên, đi làm nốt hôm nay thôi, mai nhớ nghỉ ở nhà nhé, đừng hùng hục dậy sớm quáng quàng như ngày thường nhé :D.

Cuối tuần nghỉ ở nhà mà có lúc nào rỗi rãi thì tìm phim "Music and Lyrics" về mà xem này. Phim này mới ra năm nay thì phải, giới thiệu ở đây http://musicandlyrics.warnerbros.com/. Tao xem tuần trước, thấy nhẹ nhàng và khá dễ thương.

Chúc chúng mày một cuối tuần vui vẻ.

Nga ơi, bây giờ đến phần tao, mày bày cho tao cách làm món sườn nướng của mày đi, để nhà tao cũng "cuối tuần vui vẻ".
 
Nhắc không có chúng mày lại quên, đi làm nốt hôm nay thôi, mai nhớ nghỉ ở nhà nhé, đừng hùng hục dậy sớm quáng quàng như ngày thường nhé :D.

....
Nga ơi, bây giờ đến phần tao, mày bày cho tao cách làm món sườn nướng của mày đi, để nhà tao cũng "cuối tuần vui vẻ".

Hoa ơi Hoa, mày nghĩ ai cũng chăm chỉ làm việc và già cỗi như mày hay sao??? Tao mà có nhầm thì chỉ có nhầm kiểu ăn người: thứ 6 đã nghĩ là thứ 7 chả buồn dậy đi làm nữa.

Tao đã gửi công thức sườn nướng cho mày qua E-mail rồi đấy, nhận được chưa?
 
Hoa ơi Hoa, mày nghĩ ai cũng chăm chỉ làm việc và già cỗi như mày hay sao??? Tao mà có nhầm thì chỉ có nhầm kiểu ăn người: thứ 6 đã nghĩ là thứ 7 chả buồn dậy đi làm nữa.

Tao đã gửi công thức sườn nướng cho mày qua E-mail rồi đấy, nhận được chưa?

Ê cảm ơn Nga chỉ bảo tận tình nhé. Nhưng cuối tuần vừa rồi tao không mua được sườn, thế là nhà tao đành "vui vẻ cuối tuần" bằng cái khác rồi. Thôi để tuần sau sẽ vui vẻ bằng sườn nướng vậy.

(mà mày bảo tao già, tao có nên chấp nhận sự thật không, hay là nên để bụng thù dai mày đây nhể? :D)
 
...(mà mày bảo tao già, tao có nên chấp nhận sự thật không, hay là nên để bụng thù dai mày đây nhể? :D)

Theo kinh nghiệm của tao, thì vụ chấp nhận sự thật nhất định không xảy ra, còn "để bụng" thì không để được lâu đâu, vì già cả rồi, trí nhớ có hạn, vài bữa nó lại ra khỏi bụng mày thôi :D

Một lời khuyên chân thành: Nên lập lấy một cuốn "sổ tay thù vặt"!;)

Tuần này tao lại bận làm báo cáo rồi, hẹn gặp lại chúng mày tuần sau nhé, báo cáo trước không lại bị chủ chợ nó đem tên ra nó réo, sợ lắm!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái Nhung mới về đã đi làm luôn rồi à? Có mệt không?

Chúc chúng mày một tuần mới vui vẻ nhé!

http://www.youtube.com/watch?v=OUqM-vXFj0U

Tuổi 17

Tuổi 17 đùa nghịch đuổi nhau trên biển vắng, chân trần chạy trên sóng bạc đầu.
Tuổi 17 muốn làm hải âu bay lượn cùng gió trên trời xanh biển xanh ngan ngát...
 
Bài này hơi buồn nhưng mà nghe cứ trong văn vắt ấy Phương nhỉ. Giọng nữ cũng trẻ con ngây thơ y hệt như trong lời bài hát.
 
@Hoa: Đôi vợ chồng người Ý này tao hâm mộ từ thời trẻ, giờ mới được nghe lại.
 
Back
Bên trên