Hoàng Xuân Hải Đức
(hxhduc)
Active Member
Ko ngoài dự đoán.mưa thì tất cả chấm dứt =((
2003,04 mưa.
05,06 ko mưa.
07 mưa..
Vẫn lượn qua Ams và NTT nhưng ko vào :">.Mưa ngại vào quá :">
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Ko ngoài dự đoán.mưa thì tất cả chấm dứt =((
Ko ngoài dự đoán.
2003,04 mưa.
05,06 ko mưa.
07 mưa..
Vẫn lượn qua Ams và NTT nhưng ko vào :">.Mưa ngại vào quá :">
Ra Tràng Tiền mua sách+đĩa rồi qua nhà ông bà ngoại chơithế tóm lại anh Đức hôm nay đi đâu|
lượn đi lượn lại mà ko vào chỗ nào à:-??
---------
buổi khai giảng cuối cùng mà sao ko thấy có tí ấn tượng nào cả:|
Ra Tràng Tiền mua sách+đĩa rồi qua nhà ông bà ngoại chơi.
Được khai giảng trong mưa,ấn tượng thế còn gì =)).Anh chưa bao h được như thế đâu)
Mấy năm nay rồi chưa ăn bún chả...nhắc đến thấy =p~ quá.Hồi xưa ở Tộ có mấy món Rau Câu,khoai nướng,nước dừa....rẻ như bèo...giờ ko biết sao rồi nhỉLúc đấy trời tạnh mưa rồi ạ) với cả các thầy cô toàn ngồi chỗ không mưa mà anh
)
20-11 này mà mưa nữa thì... 8-|
Em chỉ tiếc hôm nay chưa gặp thầy Khoát :-<
Mấy bác bảo vệ vẫn như xưa
Còn mấy bác nhà bếp làm bún chả ăn với nhau =P~ Thèm =P~ Cả hội lớp em cứ đứng đấy buôn làm em sôi cả bụng =)) lại được cái buổi sáng chưa ăn gì đến Ams lấy ghế nữa chứ T-T
Vẫn sống nhăn :|huhu
5/9, 20/11 đều ko được về Ams với NTT nữa(
Bạn Đức với e Shin dạo này sao rồi)