Có ai đi xuyên Việt rồi cho hỏi cái!!!!!!!!

Đoàn Ngọc Anh
(doanngocanh)

New Member
Hè này tui định đi xuyên Việt một chuyến nhưng không hiểu đi mất khoảng bao nhiêu thời gian, nên đi những tỉnh nào và mất khoảng bao nhiêu xiền. Kính cẩn mong các chư vị huynh đệ cho ý kiến cái.
 
Cùng ý chí đấy! Đăng ký đi theo tour của các công ty lữ hành ,mất khoảng 9 ngày 8 đêm( HN vào TPHCM) Ghé qua hầu hết các đia danh nổi tiếng! Nhưng đáng tiếc năm nay ko có hè nên ko đi được ! Chúc vui vẻ!
 
Đoàn Ngọc Anh đã viết:
Hè này tui định đi xuyên Việt một chuyến nhưng không hiểu đi mất khoảng bao nhiêu thời gian, nên đi những tỉnh nào và mất khoảng bao nhiêu xiền. Kính cẩn mong các chư vị huynh đệ cho ý kiến cái.

Em đi miền nam ấy có rất nhiều tỉnh để đi vấn đề là em phải có nhiều người quen ở miền nam đ, bởi vì em có thể mượn họ xe máy hoặc xe đạp đi xung quanh. Hồi trước anh được ông anh họ kể chuyện về chuyến đi miền nam của ông ấy. Rất đơn giản thôi. 6 giờ chiều đứng ở ga quyết định mua vé tầu vào nam. Về nhà chuẩn bị hai tiếng về quần áo (dù sao đàn ông cũng đơn giản trong ăn mặc mà) thế là đi luôn. Ông ấy ở đó 2 tuần không tiêu quá nhiều tiền vì ăn ở đã có người nhà lo hết. Thế mà cũng đi đứt mấy triệu rồi(riêng quả vé tuần cùng gần 1t ) . Tiền thì bao nhiêu ccungx là ít và không đủ. Anh nghĩ em đang có một tham vọng không dễ biến thành hiện thực. Cứ mơ ước nhỉ. Có ai cầm đâu
 
Tôi đăng kí tour của công ty du lịch thì khoảng 2 tr, đi 20 ngày, đi từ Nam ra Bắc ( TP HCM ===> TQ " tỉnh Vân Nam và Đông Hưng " ) có ghé Hn và mỗi tỉng ghé 1 nơi. Nhưng mà đi = xe mệt lắm, đi máy bay sướng hơn >_<
 
Đoàn Ngọc Anh đã viết:
Hè này tui định đi xuyên Việt một chuyến nhưng không hiểu đi mất khoảng bao nhiêu thời gian, nên đi những tỉnh nào và mất khoảng bao nhiêu xiền. Kính cẩn mong các chư vị huynh đệ cho ý kiến cái.

2 tuần, 5 chai và 1 cái thẻ ATM :-?
 
làm gì đắt thế anh giai, lần trước bọn em chục người, đi đến 700km trong 2 ngày, ghé được 2 bãi biển, 2 thành phố lớn và 1 nhà thờ cổ mà mất dưới 2 nít/person,
Xuyên Việt khoang 2000km, nhưng ghé nhiều nơi hơn, mất thời gian là chính thôi, chắc cái ATM + tiền lẻ là đủ :)) -chú ý rừng núi thì ATM cũng chỉ là mảnh giấy- Còn đi kiểu tour thì ở hanoi, ngoi hut thuoc uong nuoc là suóng nhât!
 
He he ! Bây giờ nghiên cứu rồi ! Đi tour của Bát Đàn , xuyên Việt 11 ngày 10 đêm hết gần 4900k , rẻ thui9 nhỉ về bằng máy bay > Tiếc là hè này mua Đ T nên không được đi nữa!
 
Cho tôi hỏi kinh nghiệm 1 tẹo:
Đi xuyên Việt giả sử dừng lại ở 10 nơi thì nên dừng ở những đâu? Nếu mà chỉ dừng lại 5 nơi thôi thì những địa điểm nào?
Tôi là tây ba lô nên ghét đi theo tour lắm, mất tự do :)
 
Nếu 5 nơi:

Huế - Đà Nẵng
Nha Trang
Phan Thiết (Mũi Né)
Sài Gòn
Kiên Giang

Nếu ~10 nơi:

Tây Bắc (Mai Châu - Sapa - Hà Giang)
Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Trị
Huế - Đà Nẵng
Nha Trang
Mũi Né
Đà Lạt
Sài Gòn
Trà Vinh - Tây Ninh
Cần Thơ - Kiên Giang

Em đi từ xuyên từ HN - SG khoảng 5 lần. Các chỗ nằm ngoài chặng đó thì mới đi một hai lần gì đó. Bác cần thông tin gì thêm thì cứ list cụ thể. Lưu ý nếu đi bằng xe máy thì nên đi hai người (vì sẽ rất mệt) và nên biết sửa xe cũng như mang theo dụng cụ thay thế.

Miền Bắc chỗ hay nhất nên đi là Sapa - Lào Cai. Miền Nam là Miệt Vườn ĐBSCL.
 
My suggestion:

1. Sapa - núi Fanxipan - điểm đầu đất nước
2. Vịnh Hạ Long - biển miền Bắc. Ra đảo, chớ ở trong bờ!
3. Hà Nội - thủ đô
4. Quảng Bình - biển/sông Nhật Lệ
5. Huế - thành cổ
6. Hội An - đô thị cổ
7. Nha Trang - biển
8. Buôn Ma Thuột - cao nguyên
9. HCMC - tp
10. Phú Quốc - đảo
11. U Minh - rừng
12. Vũng Tàu - casino
13. Cần Thơ - wa cầu Mỹ Thuận 1 cái rồi xuống đi chợ nổi, đi đêm
14. Cà Mau - điểm cuối đất nước
v...v

Bác H đi kiểu balo mà k biết đi bao lâu & budget thế nào thì cg khó nói lém. Tự bác decide nên chọn địa điểm nào thì tốt hơn, tại cg k ai biết sở thích của bác ntnao.
Hehe...mà E nghĩ bác cứ làm 1 cuôn Vietnam của Lonely Planet ấy, nghiên cứu rồi lên kế hoạch luôn là vừa. Cuốn này viết kỹ hơn cả mấy cuốn Hướng dẫn DL VN nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái cầu Mỹ Thuận nó cũng phình phường thôi, đi Cần Thơ thì rất nhiều chỗ chơi, nhưng nếu có thổ dân thì sẽ được ngủ nhà lá - cực mát - nghe vọng cổ - cực mùi mẫn - rồi đêm đi câu cá trên Sông Hậu, nếu mà có ngã xuống nước thì nhớ hô lên :D Câu cá xong nướng hoặc nấu cháo làm chén rượu đế thì thôi rồi.

Nếu định lên Cao Nguyên thì lại vấn đề khác, có thể ở lại đó từ 1 tuần đến cả đời, thời tiết mát mẻ, con người hiếu khách thực bụng, các chị các bà vì là vùng cao nên da rất trắng - không như mấy em Miss HAO :D - hiền lành dễ chịu. Cao Nguyên có bốn nơi để đi là Lâm Đồng có Đà Lạt và LiangBiang. Gia Lai, Kontum và Playku - có Buôn Mê -. Lên Cao Nguyên sẽ có cảm giác rất hay ho và kỳ bí, thú vị và sợ hãi nói chung khó tả, cứ đi thì sẽ biết... có một thông tin vui là cẩn thận không bị nhồi Cafe liên tục, mình một lần lên Kontum vì nể anh em bị ngộ độc cafe gần chết. Sáng chưa ngủ dậy đã bị lôi đi cafe, trưa chưa kịp ăn gì đã lôi đi cafe, chiều vừa hết giờ đã lại cafe, tối đang ăn cơm đã có người tới kéo đi cafe, đêm đang chuẩn bị móc màn lại bị lôi đi cafe. :D

Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm mỗi nơi đều có những nét văn hóa hay ho riêng cả, đi một mình rất thú vị nhưng nếu đi xe máy thì chớ đi một mình, mệt quá sẽ chẳng sướng gì nữa, hai người đổi lái đi không mệt mà lại an toàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng nay đọc báo mới biết thêm một câu chuyện tình lãng mạn:

LangBian vốn là tên của một đôi trai gái yêu nhau. Chàng tên Lang còn nàng là Bian, hay người yêu nhau nhưng không đến được với nhau bởi mối thù giữa hai bộ tộc. Thế rồỉ một đêm trăng sáng, chàng và nàng cùng trèo lên ngọn núi nằm giữa khu đất của hai bộ tộc, họ đến với nhau một đêm duy nhất rồi chết bên nhau... Sau cái chết ấy hai bộ tộc đã đoàn kết với nhau và không còn thù hận, nhưng để người đời mãi mãi không quên, họ lấy tên ngọn núi là tên hai người...

Dân Việt Nam mình đúng là tài năng, cái gì cũng có thể biến thành truyền thuyết thành cổ tích được. Lần trước lên Đà Lạt mà chưa qua LangBian, bây giờ mới thấy tiếc.
 
Hihi nghe giống Romeo và Juliet thế ;;) :p. Nghe anh Cường quảng cáo thế, đợt tới lên Đà Lạt nhất định phải đến LangBian mới được. Mà hình như Nguyễn Nhận Ánh có 1 bộ truyện có tên cái xứ này nhỉ :). Tiếc mình chưa đọc ;)

À nếu đến miến Trung thì nên đi Quảng Bình - tắm biển Nhật Lệ, thăm động Phong Nha là rất hay đấy ạ (tranh thủ quảng cáo quê mình :p). Cách thị xã Đồng Hới - QB khoảng 40km có 1 cái suối nước nóng nổi tiếng - quanh năm nước sôi 105 độ C. Cảnh thì ko có gì đẹp đâu. Nhưng đến đấy mang theo trứng sống, thả xuống, 5 phút sau lấy lên, được trứng luộc, ăn bình thường, rất ngon :p ;). Đến cái suối đấy cũng thích lắm. Ra những chỗ nhiệt độ thấp hơn 1 chút - nhảy xuống tắm, rất tốt cho sức khỏe, mấy chị em gái mà bị mụn trứng cá gì, xuống tắm xong lên là đỡ ngay ;). Thề ko điêu ạ :D. Hic, chả bù cho mấy cái suối nước khoáng quảng cáo ở miền Bắc mình, toàn lừa đào. Ghét vật b-)

Tự nhiên lan man. Tại đang chủ đề du lịch, thôi thì em cứ quảng cáo. Bác nào có điều kiện thì ghé qua đấy. À cái suối đấy có tên là suối Bang ;)

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Quỳnh mà kể chuyện này từ cách đây 3 tháng chắc dân HN đổ hết về quê em.

Nếu anh nhớ không nhầm thì cầu Bến Hải bắc qua sông Nhật Lệ? Đi qua bao lần mà lại không thể nhớ chính xác chi tiết này. Chỉ nhớ ở đầu cầu bên này (bờ Nam) vẫn còn treo cái loa từ thời Ngụy. Có một câu chuyện rất hay về nơi này, xuất xứ của bài hát Câu hò trên bến Hiền Lương, hôm nào rảnh rang sẽ post lên đọc cho vui.
 
Haha em lai gap bac Hung o day, de em tu van cho bac nhe'...:D:D:D

Xuyen Viet 5 chang:
1. Vinh Ha Long.
2. Phong Nha Ke Bang
3. Hue - Da Nang.
4. Nha Trang - Da Lat
5. Sai Gon

Xuyen Viet 10 chang ne` bac':
1. Sa Pa
2. Vinh Ha Long - Mong Cai, bien Tra Co (Cuc Dong to quoc )
3. Cua Lo - Nghe An
4. Phong Nha, Ke Bang - Bien Nhat Le
5. Thanh co Quang Tri - Cua Tung - Nghia trang Truong Son
6. Hue - Da Nang
7. Nha Trang
8. Da Lat
9. Sai Gon
10. Ca Mau
:)>-...Tu rung duong Tra Co toi rung duoc Ca Mau...:)>-
 
Back
Bên trên