Cãi nhau trên forum

Trần Tâm Phương
(phuong_tran_tam)

New Member
Số là thế này, cuối tuần vừa rồi anh không có bài tập, có thời gian lượn một vòng qua các forum (thay vì mở megaporn ra xem), thế nào mà anh thấy các du học sinh nhà mình thỉnh thoảng có vụ cãi nhau rất chi lưu manh, dùng từ ngữ rất là cay độc, cả trai lẫn gái. Vậy nên anh làm cái topic này để phân tích những cái phạch phò của việc sa đà vào những cuộc cãi vã, ẩu đả không đâu.

Anh mở hàng trước hết bằng việc phân tích giá trị forum: mạng là ảo, đời là thật, lên forum post bài mà lời lẽ văn hoa bay bướm đến đâu thì cũng không thể phản ánh chính xác được con người đấy ngoài đời được. Một vài forum (kiểu như HAO nhà mình, hoặc VA) khi xem 1 post có thể biết danh tính người đấy là ai ở ngoài đời, từ đó có thể lựa được cách đối nhân xử thế với họ nếu có điều kiện tiếp xúc thật.

Thế nhưng việc cãi vã, nói đểu trên forum vô hình chung tạo ra một quan niệm lệch lạc về giá trị thực của người ta ngoài đời, tạo ra những mối quan hệ xấu không đáng có sau này.

Lý do chính anh nghĩ là do tình trạng online quá nhiều( >5 tiếng/ngày) , khó có sự cân bằng giữa thực và ảo, nên đầu óc hơi bị bốc đồng để mà sinh sự với người khác. Mà việc này không hiểu vì sao phát triển rất nhanh và nhiều trong giới du học sinh?

Tạm thế đã, lúc khác anh luận tiếp, mời...
 
the power of anonymous....
biết nhau, mà khi khác chính kiến, còn chửi nhau ầm ầm, nói gì là lúc lên forum anh ? đâu cũng vậy thôi. Du học sinh thì cũng là người, phải cái đi nhiều hơn, more or less biết nhiều hơn --> nhiều chính kiến hơn ---> cãi nhau to hơn. Nhiều người đi du học hơn --> cãi nhau càng to hơn :D
 
không phải do online >5h/ngày mà do học qua vài năm ở đại học VN rồi phựt 1 phát sang Mỹ luôn nên neurotic (Vietphd là điển hình nhất ;)))
Thậm chí vào vietphd còn ếch hiểu là đang cãi cái gì, cao siêu quá :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cái bọn càng học nhiều biết nhiều càng tinh vi ấy mà, như thằng Tâm Phương chẳng hạn ;))
 
Back
Bên trên