Câu lạc bộ Tình yêu 92-95

khà khà, đúng là có thằng Khải chân chất còn hiểu tao một tí :)), mấy hôm nữa offline với các em tiêu điểm tao gọi mày đi :D
 
Khải điếm đi thì cũng chả có vẹo rì đâu :)) , Hoài rủ nó làm gì cho mất công :))
 
Cao Thế Khải đã viết:
đèo mẹ, chán các chú,cứ ngồi đấy mà tranh nhau,anh né. em BT có tình cảm với thằng nào tao đ' quan tâm.ẻm đ' phải gu của tao. :smoking:
Lại giống con cáo và chùm nho xanh rồi :))
 
Cao Thế Khải đã viết:
thằng này.. chịp chịp.. đíu ổn. :smoking: đọc lại truyện ngụ ngôn của tao đi. :smoking: chán chú.
Tao thấy truyện ngụ ngôn của mày hay lắm:D, tao QUOTE bài của mày nhưng lại bị thằng cu Khải em nó xóa mất:D. Mày gửi PM cho tao truyện đó nhé
 
Khi no say cấm 'nhập phòng'

Ở Trung Quốc và Việt Nam trước đây thường lưu truyền cụm từ "tửu sắc”, vì khi uống rượu, người đàn ông thường muốn gần đàn bà (háo sắc). Nhiều người thậm chí còn mượn rượu để chuyện ân ái được "sung" mà không biết rằng điều này là lợi bất cập hại.

Sau khi uống rượu, lượng máu dồn đến cơ quan sinh dục nhiều hơn tạo ra cảm giác hưng phấn khó kiềm chế. Rượu ở một giới hạn nào đó đã tạo ra sảng khoái nhẹ, hoạt động của ý thức bị ức chế một phần. Do đó, sự căng thẳng tinh thần được giải phóng, dẫn đến trấn áp các trung tâm chú ý ở não và giảm tính tự kiềm chế. Chính những điều này đã làm cho hưng phấn tình dục tăng lên.

Nhưng nếu uống nhiều rượu thì hậu quả thật tai hại. Bởi vậy mà có câu “Tửu hậu cấm dục”, nghĩa là sau khi uống rượu say không được sinh hoạt tình dục. Sách cổ “Thiên kim phương” của Trung Quốc viết: “Người trẻ tuổi nếu say rượu nhập phòng thì mặt sẽ đen sạm và sinh hen suyễn, người có tuổi thì thương tổn tạng phủ và đoản thọ”.

Sách “Cảnh nhạc toàn thư” thì viết: “Rượu có tính thấp nhiệt, không làm loạn tình thì cũng làm loạn tinh... Tinh bị loạn, thai nhi sẽ không sung sức, tỳ vị bạc nhược, hay bị các chứng đậu chẩn, kinh phong...”.

Danh y Việt Nam thế kỷ 18 là Hải Thượng Lãn Ông cũng đã viết: "No say phóng dục đòi khi/Chân nguyên hao tán chỉ vì kiệt tinh”. Ông cảnh báo: “Rượu say rồi lại nhập phòng/Khỏi sao tích trệ, phạm phòng chết non”.

Mặt khác, nam giới khi uống rượu vào sẽ giảm sự minh mẫn, mất khả năng tự khống chế, dễ dẫn đến những hành động thô bạo, gây nên sự khó chịu cho đối phương, làm tổn thương tình cảm. Nữ giới say rượu nhập phòng thường sinh ra những đứa trẻ ốm yếu, hay mắc các chứng bệnh viêm nhiễm, và mang theo những khuyết tật về trí tuệ, tình cảm...

Còn trong dân gian thường truyền nhau tránh “phạm phòng”. Tình trạng này xảy ra do ăn no chưa kịp tiêu hóa đã vội sinh hoạt tình dục. Bụng trướng lên đầy hơi, ăn thứ gì cũng không ngon miệng, không tiêu hóa được. Gặp trường hợp này, chỉ việc lấy mấy củ hành đem giã nát, sao kỹ, hòa vào một chén rượu, uống cả nước lẫn cái là khỏi.

:)>- :)>- :)>-
 
Cho tớ tham gia CLB "Tình đơn côi" với.
Anh em lớp T1 họp offline thì nhớ gọi tớ với.
 
92-95 hình như có chồng, vợ hết cả rồi, còn mỗi mình đơn côi :| tiếp tục ka bài ca đêm cô đơn 8-} . rảnh việc xin hẳn 1 chân bảo kê cho CLB nào :)>-
 
có lẽ phải vực dậy cái clb này thôi, tình hình là anh em vẫn tình đơn côi nhiều quá :D
 
Chẹp. Cái này không đúng topic lắm , nhưng tớ cứ hỏi : Ai biết bạn Quỳnh S1 92-95 sau khi yên bề gia thất thì trôi dạt về đâu không ? Cho tớ xin thông tin cái. Thanks
 
bạn Quỳnh vẫn vào Hao đều đấy, tớ thấy bạn í hay post bài ở box học tập hay khoa học kỹ thuật gì đó, topic Môi trường, bạn Hùng thử gửi tin nhắn xem thế nào.
 
Ái chà, cũng có người tìm mình mới sợ chứ...

Bạn Hùng tìm tớ có việc gì đấy? Lấy chồng xong thì trôi giạt theo chồng chứ đi đâu nữa. Hihi.
 
Tớ qua Brussel chơi mấy lần, gọi điện cho Quỳnh để gặp mà không được. Ấy thay số portable khác rồi ah ? Hay không còn ở đó nữa ?
 
Ái chà, những mấy lần cơ à??? Thế sao không IM tớ trước. Số điện thoại thì mới đổi vì bị mất điện thoại. Đi chơi theo kiểu du kích hay sao mà không thông báo bằng IM/email được thế? Hiện nay thì tớ đang ở VN (được gần 1 tháng rồi), sắp quay lai Bru. Ấy có ý định sang nữa thì thông báo trước nhé.
 
Mà các bạn nam 92 - 95 không thấy có ai tranh tài Mr.HAO nhỉ??? Thắng giải phụ thôi cũng cải thiện được tình hình CLB Tình Yêu này đấy!!!
 
tớ làm giám khảo đấy :D các bạn tài hoa khóa mình đi thi MrHAO cái nhở :D
 
Ôi giời

Tưởng đi thi chứ làm giám khảo thì ích gì...

Bạn Hoài đi thi đi cho 92-95 được nở mày nở mặt cái :D
 
Trời ơi, thế này mà không chịu đi thi thì đúng là Hoài... của
 
;;) Ôi chú, cháu vào đây mới thấy chú làm ăn được phết chú nhỉ? :p Chú Hoài đi thi đê, cả anh Thành nữa, ai lại tranh nhau vào BGK để trốn khỏi đi thi thế cơ chứ /:)

Chết thật, các bác ở đây mở CLB Tình yêu thế này mà chả quảng cáo gì cho các cháu nhi đồng tham gia với :D
 
Back
Bên trên