Câu chuyện của anh lính tội nghiệp [super S]

ik ik nghe nói hum trước có thèng nào nhảy qua hàng rào thấy... bị chảy máu, đi khâu mới biết là làm rơi mất... rùi mới khổ thân chứ. Lúc way lại hàng rào thấy "hòn" vẫn còn nằm đó
:p
_dnaglienhuong_
 
ik ik nghe nói hum trước có thèng nào nhảy qua hàng rào thấy... bị chảy máu, đi khâu mới biết là làm rơi mất... rùi mới khổ thân chứ. Lúc way lại hàng rào thấy "hòn" vẫn còn nằm đó
:p
_dnaglienhuong_
Đến là khổ thân thằng bé nào ngốc nghếch thế, thế mất một hai hai ah ??? :))
 
Nguyễn Lê Hưng đã viết:
Ồi, chuyện này chả có gì mà super S cả :)|
hic, cũng bình thường thui :)
Bạn Hưng thấy chưa đủ S thì tớ post tiếp nhé :D
Câu chuyện này nghe hơi bị S chút đấy, nhưng phải tự suy ra nhé :

Có một cô gái rất đẹp bị khép tội giết người và bị xử bắn.
Tại pháp trường, cô gái ấy có một điều cầu xin viên giám sát, đó là để cô ta được mặc một bộ váy áo bằng satanh khi bị bắn
Tuy nhiên, sau khi hạ lệnh bắn, đồng loạt các anh lính đều bắn trượt vì ko ai muốn giết một cô gái đẹp như thế
Tức mình, viên chỉ huy hạ lệnh cho một xạ thủ cừ khôi nhất : "một mình anh hãy bắn đi, cô ta chết ngay sau phát đạn đầu tiên hoặc anh sẽ bị đưa đến tòa án binh ngay lập tức"
Và cô gái đã chết ngay sau một tiếng súng
Tuy nhiên giám định pháp y lại kết luận cô gái này chết ko phải vì bị bắn mà là vì chấn thương sọ não bởi một chiếc khuy quần của anh xa thủ kia.

:)) bà con hiểu chưa ??? :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phùng Anh Quân đã viết:
Bạn Hưng thấy chưa đủ S thì tớ post tiếp nhé :D
Câu chuyện này nghe hơi bị S chút đấy, nhưng phải tự suy ra nhé :

Có một cô gái rất đẹp bị khép tội giết người và bị xử bắn.
Tại pháp trường, cô gái ấy có một điều cầu xin viên giám sát, đó là để cô ta được mặc một bộ váy áo bằng satanh khi bị bắn
Tuy nhiên, sau khi hạ lệnh bắn, đồng loạt các anh lính đều bắn trượt vì ko ai muốn giết một cô gái đẹp như thế
Tức mình, viên chỉ huy hạ lệnh cho một xạ thủ cừ khôi nhất : "một mình anh hãy bắn đi, cô ta chết ngay sau phát đạn đầu tiên hoặc anh sẽ bị đưa đến tòa án binh ngay lập tức"
Và cô gái đã chết ngay sau một tiếng súng
Tuy nhiên giám định pháp y lại kết luận cô gái này chết ko phải vì bị bắn mà là vì chấn thương sọ não bởi một chiếc khuy quần của anh xa thủ kia.

:)) bà con hiểu chưa ??? :D

Điêu quá
24.gif
24.gif
24.gif
 
Haha, chuyện này em nhớ là có ai đó post trong VC rồi, và nhân vật cô gái đó là chị Bảo Thư, mod VC :))
 
Nghe anh có hiểu ko ?
Thôi được em phân tích nhé, chết vì khuy quần bắn làm chấn thương sọ não ==> cái khuy ấy phải được bắn với một vận tốc rất lớn ===> có cái "gì đó" tạo cho nó gia tốc rất lớn + cái này liên quan tới S nữa ==========> sự giãn nở rất mạnh + nhanh của ... :D
Đủ S chưa, đủ dễ hiểu chưa, bạn Hưng, ??? Đủ "bớt điêu" chưa anh Tâm !!! :)) :D
 
truyện đầu tiên , ông già này phải gọi là bố của thâm :)) ------> thôi gì thì cũng đã lỡ rồi , cầm kéo cắt nốt cho nó nhẹ :p
truỵen thứ 2 , em ko dám hiểu ý nghĩa sâu xa :D
 
Phùng Anh Quân đã viết:
Nghe anh có hiểu ko ?
Thôi được em phân tích nhé, chết vì khuy quần bắn làm chấn thương sọ não ==> cái khuy ấy phải được bắn với một vận tốc rất lớn ===> có cái "gì đó" tạo cho nó gia tốc rất lớn + cái này liên quan tới S nữa ==========> sự giãn nở rất mạnh + nhanh của ... :D
Đủ S chưa, đủ dễ hiểu chưa, bạn Hưng, ??? Đủ "bớt điêu" chưa anh Tâm !!! :)) :D

hiểu rồi.. nhưng khổ nỗi theo như hiểu biết của tại hạ thì nó không thể tạo được lực lớn như thế.. :rolleyes: :lol: ~:> :(|) 3:-o
các bác cứ ngồi đấy mà mơ :smoking:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính thế nên nó mới là chuyện cười mà ông anh, chuyện của em chỉ là vừa cười vừa bậy thôi. Có chuyện còn hay hơn nhiều, nhưng ko dám post, nếu các mod đồng ý thì em post liền, đừng bảo em dê là được.
 
hic.. chị là con gái dịu dàng yểu điệu thế này mà em gọi là "ông anh" thì có buồn không cơ chứ... :(( về sau không lấy được chồng đổ tại lỗi em Phùng Anh Quân :p :D

em thích post chuyện mà sợ mang tiếng dê thì cho thêm chữ vào :D
 
Oái oái, chết mất
Nhầm nhọt mất rồi :)) Sorry chị "Yểu điệu thục nữ", mấy hôm nay em hơi loạn óc, bên topic đố vui cũng bé cái nhầm một anh, (em gọi bằng chị :)) )
Thế thì em sẽ post ngay. OK>
 
Back
Bên trên