Các truyện cười nhạy cảm trong VC

Lỡ thêm chữ đó vào các em nhỏ tuổi càng tò mò vào thử xem sao anh nhỉ.Hay là quy định tuổi> or= 16 đi( có ai có cách gì ko vậy?)
 
Hì hì em đã hiểu, cám ơn bác đã đóng góp. Nhưng mà phải thực sự công nhận thế hệ bọn em lạc hậu thặt, chưa chắc đã bằng thế hệ các em sau này. Mình phải vác sách về học tập các em y' thôi. :)
 
Mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và cánh sống khác nhau mà.Bon em còn phải học hỏi các anh nhiều!
 
đỗ thị hồng thúy đã viết:
Mỗi thế hệ có cách suy nghĩ và cánh sống khác nhau mà.Bon em còn phải học hỏi các anh nhiều!
Dạ không giám đâu, mà em học ở trường Cao bá Quát à? Cho anh làm quen cái nhỉ, nếu được thì cho anh xin em cái nick ở Yahoo Mes nhe'. Nếu không em add cái nick của anh vào: h_phong81. See you
 
có sao đâu .......... :D sơm hay muộn cũng đọc qua mà ....... mà có khi đặt như vậy thì mọi người lại càng vào hăng hơn !!!! :D
 
Teen bây h coi chuyện S là phình phường mà ... Tưởng topic này post bài về chuyện đó nhưng hài hước chứ :((
 
Góp vui với mọi người vậy


Trong một giờ trên giảng đường Lan dại đang mơ màng đột nhiên bị giảng viên gọi đến :
-Chị cho tôi biết bộ phận nào của cơ thể có thể tăng kích thước lên gấp 7 lần bình thường?
Lan dại đỏ mặt ấp úng:
-Dạ dạ cái ây là là .....
Giảng viên bực mình mắng:
-Thôi cô ngồi xuống, bộ phận tôi hỏi là phổi Cái ấy của cô chỉ gấp 3 lần thôi





Cha sứ Goth bị lạc mất một con chim quý, cha rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Cha sứ nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó, vì thế hôm sau trước lúc giảng đạo cha sứ Goth hỏi các con chiên:
- Ai trong số các con có một con chim ?
Tất cả đàn ông trong phòng đứng dậy.
Cha sứ biết mình bị hiểu lầm vội chữa lại :
- Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ...
Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy
- Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm
Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy Vẫn sai , cha sứ Goth bèn sửa lại :
- Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của ta?
Tất cả các bà sơ đều đứng dậy!


Em đến bên anh nhẹ nhàng trong một buổi tối êm dịu như đêm qua, và những gì xảy ra trên giường của anh còn đọng lại trong anh những cảm giác khó tả. Em chợt đến từ một nơi hư vô nào đó, không hề e ngại, không hề báo trước.
Em nằm trên người anh, em làm tan biến cảm giác băng giá trong anh. Em cắn anh, không hề tội lỗi, em làm cho anh phát điên. Cuối cùng anh chìm vào trong giấc ngủ.
Sáng nay, khi anh tỉnh dậy thì em đã đi rồi. Anh tìm em nhưng không thấy dấu vết chỉ có những bức tường chứng kiến chuyện đôi ta đêm hôm qua. Cơ thể anh vẫn còn in dấu vết của em. Đêm nay, anh sẽ thức chờ em. Ngay khi em đến anh sẽ vồ lấy em, anh sẽ không để em ra. Anh sẽ giữ chặt em trong lòng bàn tay anh để em mãi mãi không biến mất.
Câu hỏi: Em là ai?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Haha.Đã vào vườn cười làm gì có ai Không trong sáng :p
 
thư gửi mọi người! Tôi là một người độc thân! cần tìm một bạn gái làm bạn! điều kiện : hơi xinh trở lên và ...( tùy mọi người hiểu ) gia tài của tôi là một thứ nằm trong túi quần, nó hình trụ, hơi dài, có một đầu hơi phình to và màu đỏ ( đố biết cái gi? ) ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa! rất mong được các bạn gái làm quen nhiều! anse_bpt
 
câu này nghe đố ở đâu rồi ý nhỉ :-?
 
Có cái truyện này cũng hay hay, copy từ blog em Trần Nhật Anh =))


Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có đôi vợ chồng nhà thỏ sống với nhau thật hạnh phúc: anh thỏ trắng và chị thỏ nâu.

Một ngày nọ, chị thỏ nâu vào rừng kiếm củi. Chị kiếm được nhiều củi lắm, chất đầy một giỏ to. Chợt chị phát hiện ra mình đã đi lạc trong rừng :| Chị sợ hãi chạy, chạy, chạy mãi … :-s Chợt chị trông thấy một ngôi nhà :O Chị mừng rỡ lại gần, thì ra là nhà của bác gấu xám \:D/ Chị gõ cửa, bác gấu xám ra mở cửa :) Chị thỏ van nài:

- Bác ơi, cho cháu trú nhờ một đêm với, cháu sợ quá ... :((
- Mày có ngủ với tao thì vào đây, không thì CÚT! >:)

Chị thỏ sợ quá, đành phải chấp nhận ở lại ngủ với bác gấu, vì trong rừng còn bao nhiêu hiểm nguy rình rập :( Vậy là bác gấu là người đàn ông đầu tiên chị ... ABC ... cùng, ngoài anh thỏ trắng ra =))

Sáng hôm sau, chị thỏ nâu rời đi thật sớm. Chị chạy, chạy, chạy mãi trong rừng :-ss Đến tận tối hôm đó, chị vẫn không tìm thấy đường về. Chị lại trông thấy một ngôi nhà, chị lại gõ cửa, và trời ơi, tên sói đốm ra mở cửa >:) Vừa trông thấy chị, hắn đã nhảy xổ vào rape chị thỏ nâu :O :-& :-ss Chị thỏ nâu cố vùng vẫy mà không thể thoát được ... :(

Sáng ngày tiếp theo, chị thỏ nâu tỉnh dậy, tên sói đốm vẫn ngủ. Chị sợ hãi chạy, chạy, chạy mãi :(( Chị chợt trông thấy con đường mòn về nhà mình \:D/ Sung sướng quá, chị reo lên, chạy lại ... Nhưng hiểm nguy lại rình rập ... :-s Tên cáo đen đã trông thấy chị ... >:) Hắn điên cuồng nhảy vào :-ss Hắn ... :((

... Chị thỏ nâu vùng vẫy, vùng vẫy mãi mà không thoát được khỏi tên cáo =(( Cuối cùng khi hắn mệt lử, chị mới đẩy được hắn ra :( Chị chạy theo con đường mòn về nhà mình. Trông thấy anh thỏ trắng, chị mừng rỡ khóc oà lên :(( Từ giây phút đó, chị ở lì trong nhà, không tiếp xúc với ai ... :-??

Ba ngày sau, chị biết mình có thai ... :O

Câu hỏi: Đứa con trong bụng chị thỏ nâu giống ai?
Trả lời: Giống anh thỏ trắng và chị thỏ nâu. (mấy con kia khác loài làm sao thụ tinh được)

=)) =)) =)) =))
 
Hình như các bạn chuẩn bị thi tốt nghiệp, và môn bắt buộc là môn văn nên mình có đề thi dành cho các bạn làm thử!
Đề : Trong tác phẩm mang tính hiện thực phê phán Tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, chị Dậu đã phát biểu với Trương Tuần:
"Mày trói chồng bà đi. Bà cho mày xem!".
Em hãy phân tích câu này. Chị Dậu muốn gửi gắm thông điệp gì tới Trương Tuần.
Chị muốn cho Trương Tuần xem cái gì?
Thông điệp đó có phản ánh được một cách khách quan những mâu thuẫn chủ yếu của chế độ nửa thực dân, nửa phong kiến mà chị Dậu cũng như anh Dậu đang chìm đắm hay không?
Và tại sao chị Dậu xưng Bà. Chị đã đấu tranh khi không còn trẻ nữa, hay chị nghĩ rằng lên Bà là xu hướng không thể tránh khỏi của công cuộc giải phóng phụ nữ.
đề nghị suy nghĩ chính xác không lạc đề!

----------

- Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời. - Anh chàng bác sĩ thầm thì như rót mật vào tai bạn gái.

- Anh hãy chứng minh đi! - Cô nàng nũng nịu.

- Được, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em vào tối nay. Miễn phí hoàn toàn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Không giải thích nổi
Buổi sáng, người nông dân nọ đã ra ngồi quán rượu và nốc tì tì, chẳng mấy chốc đã say khướt. Lát sau, người láng giềng của ông ta đi qua, thấy vậy bèn hỏi: "Ê! Sao ông bạn lại ngồi đây say sưa như vậy giữa một buổi sáng đẹp trời thế này hả?".

Người nông dân đáp:

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.

- Chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ khủng khiếp thế? - Người láng giềng hỏi.

Người nông dân cố gắng làm cho ông bạn hiểu:

- Ông biết không, hôm nay, tôi đi vắt sữa bò. Khi thùng sữa gần đầy thì nó co chân trái lên và đá đổ...

- Điều đó đâu đến nỗi quá tệ? Có gì nghiêm trọng đâu?

- Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. - Người nông dân nói.

- Thế đã xảy ra chuyện gì? - Ông láng giềng hỏi tiếp.

Ngần ngừ, người nông dân tiếp:

- Tôi tóm lấy chân trái của nó và dùng dây buộc vào một cây cột bên trái. Sau đó, tôi ngồi xuống tiếp tục vắt sữa. Khi sắp xong thì con quỷ ấy lại co chân phải lên đá một phát nữa làm thùng sữa đổ lênh láng.

- Lại thế nữa à?

- Phải! Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi. Lần này, tôi trói nốt chân phải nó vào cái cột bên phải rồi lại ngồi xuống vắt sữa. Khi thùng sữa gần đầy thì con bò ngu ngốc ấy lại ngoắc đuôi một cái làm đổ thùng.

- Ối chà! Hẳn là ông bực mình lắm nhỉ. Nhưng không thể vì chuyện vớ vẩn đó mà ngồi đây ảo não như vậy.

- Chưa hết đâu. - Người nông dân tiếp - Lúc đó, tôi không còn sợi dây nào, thế là tôi bèn cởi thắt lưng ra và buộc đuôi con bò lên nóc chuồng. Thế rồi, khi cái quần của tôi tụt xuống thì vợ tôi bước vào. Có những thứ mà ta không thể giải thích nổi.
 
thư gửi mọi người! Tôi là một người độc thân! cần tìm một bạn gái làm bạn! điều kiện : hơi xinh trở lên và ...( tùy mọi người hiểu ) gia tài của tôi là một thứ nằm trong túi quần, nó hình trụ, hơi dài, có một đầu hơi phình to và màu đỏ ( đố biết cái gi? ) ngoài ra còn rất nhiều thứ khác nữa! rất mong được các bạn gái làm quen nhiều! anse_bpt

ngu vl , trong túi quần thì cứ xác định là ko phải là trym , là cái j` thì kệ cha đời :))

truyện ngăn ngắn :D

vì sao rốn của TVH đôi khi bị thâm tím ;))
vì trên đời có những thằng TVH :p
 
ngu vl , trong túi quần thì cứ xác định là ko phải là trym , là cái j` thì kệ cha đời :))

truyện ngăn ngắn :D

vì sao rốn của TVH đôi khi bị thâm tím ;))
vì trên đời có những thằng TVH :p

ngu thế! cái đó mà không biết! cái hình trụ, hơi dài có đầu màu đỏ trong túi quần con trai là que diêm!
 
Back
Bên trên