Các sáng kiến làm ăn (tiếp)

Phê bình Minh vật cái, cậu vào Đm anh em hơi nhiều đấy.
Sony ericssion P800 giá ở VN bây giờ hàng công ty là 11tr500nghìn, dòng này ở VN đắt mà chưa thịnh hành lắm vì giới trẻ vẫn thích Nokia hơn.
Mày cần làm ăn cứ liên hệ với tao, có thể tiêu thụ giúp mày được vài chục cái nếu cầm đc.
 
Nhân tiện quảng cáo hộ luôn cho thằng Minh cái P800
Sony Erisson P800: "Điện thoại của thế kỷ 21"

P800 là loại điện thoại màn hình màu tiên tiến nhất của Sony Ericsson. Điểm nổi bật chính là màn hình rộng lớn với các công cụ cho phép bạn thực hiện như máy PC; quay camera; chụp ảnh digital và đặc biệt bạn có thể xem những đoạn video clips với kích thước màn hình 176x144pixels.
Camera kỹ thuật số Gửi tin nhắn MMS
Phonebook bằng hình ảnh, cho phép đưa ảnh vào
Lưu 1.000 đối tác, sắp xếp các cuộc hẹn và những công việc trong lịch và thông báo bằng văn bản hoặc giọng nói.
Được cài 4 chương trình Word, Excel, PowerPoint và Acrobat cùng 20 chương trình nhận diện các dạng tài liện khác trên CD.
Hỗ trợ GPRS, truyền dữ liệu tốc độ cao, WAP 2.0.
 

Đính kèm

  • P800.png
    P800.png
    5.2 KB · Xem: 62
Chỉnh sửa lần cuối:
Minh ơi...mày có con PDA nào hay hay, chỉ cho tao một cái...tao cũng đang định mua một con...
 
Hê hê thằng Kiên nói nghe có vẻ ổn đấy nhỉ? Vậy tôi có 3 options để cậu chọn :
1 - Tôi với cậu sẽ thỏa thuận trước giá của lô hàng, khi về VN tôi giao hàng cho cậu, cậu giao tiền cho tôi, việc tiêu thụ thế nào thì cậu tự lo. (tôi có thể mang về khoảng 10 con). Nếu cậu chọn option này thì tôi sẽ chỉ lấy cậu vào khoảng 7 - 8 triệu một con và cậu sẽ phải đặt cọc trước cho tôi 10% tổng giá trị của lô hàng.
2 - Tôi giao hàng cho cậu, thỏa thuận trước giá của lô hàng và giao hàng cho cậu chịu trách nhiệm phân phối, nếu không phân phối hết thì cậu có thể trả về cho tôi với 15% penalty per item. Với option này tôi lấy cậu khoảng 8 - 9 triệu một con và cậu cũng phải đặt trước cho tôi 10% tổng giá trị của lô hàng.
3 - Tôi giao hàng cho cậu theo thể thức highest bid. Tức là tôi với cậu không có ràng buộc gì cả, cậu ra giá của cậu và nếu cậu là người ra giá cao nhất tại thời điểm đó thì tôi sẽ bán cho cậu, quyết định sẽ được cân nhắc tùy thuộc vào số lượng hàng mà cậu muốn lấy và mức giá tương ứng mà cậu đưa ra. Và cậu không cần phải đặt cọc trước cho tôi.

Nói chung sơ qua là như thế, có gì mày nghiên cứu kỹ rồi cho tao biết ý kiến. Những con số trên đây chỉ là tham khảo chi tiết sẽ cùng bàn bạc kỹ sau dựa trên các thông số thị trường lúc đó, nhưng đại khái cơ cấu sẽ là như vậy. Nếu mày có hứng thú làm ăn thì có thể bàn tiếp đến các loại hàng khác. Còn về vấn đề tiền đặt cọc thì không lo, thay vì phải chuyển trước cho tao thì cả tao và mày sẽ cùng chọn ra một thằng trung gian, đảm bảo tính khách quan, thằng đó sẽ ăn 10% hoa hồng trong số tiền đặt cọc, khi phi vụ hoàn tất nó sẽ chuyển tiền vào tài khoản của tao, còn nếu không nó sẽ chuyển trả lại mày, nếu có tranh chấp thì quyết định tùy thuộc vào quyết định của nó. Đại khái thế, không biết là mày còn thắc mắc gì không. Nói chung nghe thì hơi chi ly quá nhưng mà nói chung bạn bè làm ăn với nhau thì nên thế, thoải mái, vô tư 2 bên cùng có lợi ;)
 
Minh ạ các option của cậu nghe cũng hay đấy nhưng chưa ổn lắm, vì thứ nhất cậu đòi giá cao quá, hàng công ty mới tinh bg cũng 11tr500, bảo hành hai năm, tất nhiên hàng cậu cũng mới nhưng nếu mình là người đi bán hàng sách tay thì đâu có cái giá 11tr500, lúc nào cậu bán cũng phải giảm xuống hơn một triệu, rồi cậu muốn được 8,9tr thì tôi xin lỗi nhé, tôi ko nhận đc lô hàng này đâu. Thứ hai, tôi đang ở Pháp, muốn tiêu thụ số hàng của cậu, tôi lại phải có mấy thằng liên hệ với cậu và tiêu thụ, riêng cái số tiền tôi chia cho chúng nó cũng đủ mệt rồi.
Cuối cùng là tôi đưa ra option sau, nếu cậu thấy ổn thì anh em bàn tiếp ko thì thôi coi như chưa nói gì nữa nhé, đó là cậu PM cho tôi giá gốc cậu mua, anh em sẽ thảo luận, tôi sẽ nhận phàn tiêu thụ lãi bao nhiêu chia theo tỷ lệ anh em bàn bạc sau. Chúc cậu và gia đình mạnh khoẻ. Chào thân ái và quyết thắng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hê hê, chán Kiên êch quá, sao cậu làm ăn gì mà yếu bóng vía thế. Hê hê chưa gì mà đã giãy nảy lên rồi. Thứ nhất là tôi đã nói rồi, chi tiết giá cả hoàn toàn có thể bàn bạc dựa theo thực tế thị trường chứ có phải là tôi ép cậu đâu mà cậu phải giãy nảy lên thế, cậu đi làm ăn mà nta vừa mới nói có một 2 câu đã sợ chạy mất dép thế này thì hỏng hết cả bánh kẹo. Hê hê đùa thế thôi chứ nói chung là bạn bè với nhau thì mấy chuyện lãi lời ít nhiều cũng không thành vấn đề, miễn là không phí công sức thời gian bỏ ra là được. Có điều sở dĩ tôi đưa ra 3 options như thế không phải là bởi vì tôi muốn ăn nhiều mà quan trọng là tính rõ ràng, rành mạch và chắc chắn của nó. Trong làm ăn nhất là những phi vụ nhỏ thế này thì nguyên tắc hàng đầu là phải hạn chế rủi ro. Cậu cứ nghĩ mà xem, lọ mọ mấy tháng tích cóp được ít vốn, nếu cậu không cẩn thận chắc cú thì chỉ một vụ cũng có thể làm cho cậu sạt nghiệp. Thế nên cậu phải hiểu là buôn bán nhỏ theo phi vụ nó là thế, những bước đi đầu thì phải vững chắc. Thế nên tôi cũng khuyên cậu là nếu không chắc thì không nên làm vì thực sự là tôi cũng không muốn có rủi ro mà nhỡ sau này có chuyện gì thì cũng phiền cả cậu và tôi. Còn về chuyện giá gốc thì tôi chả ngại gì mà không nói với cậu cả thậm chí tôi sẵn sàng bán sát giá nếu cậu ok với 3 options kia, vấn đề ở đây là rõ ràng chắc chắn thôi. Vì đúng là tôi chả ngại gì mà không tin cậu có điều trong làm ăn tin nhau là một chuyện, thành bại lại là một chuyện khác, nhiều khi chỉ vì rủi ro, chủ quan, thiếu may mắn mà tiền mất, lòng tin bạn bè cũng bị ảnh hưởng thế nên tốt nhất là nên tránh mấy cái đấy. Ok thôi đại khái thế, nếu cậu thấy khó thì thôi.
 
Mày lấy tao giá 550 usd à??? Nghe được đấy...tao biết con Sony đấy rồi...kết vãi đãi...Nhưng tao ở Hà Lan thì mày mua và chuyển đến cho tao được ko???
 
Hehehehe, cảm ơn anh Minh đã chê em, đúng là em nhát lắm, ko dám làm ăn đâu, còn chuyện điện thoại của cậu, làm ăn tất nhiên ko thể lỗ đc rồi. Cậu nếu thấy muốn làm ăn thì cứ PM cho tôi, bàn việc ngoài này ko tiện đâu.
Cảm ơn vì lời nhận xét nhé.
 
Okie Tuấn, mày send cho tao địa chỉ nhà mày. Tao có hàng sẵn ở đây rồi, sau đấy dựa vào địa chỉ của mày, tao sẽ tính tiền shipping rồi báo luôn với mày (khoảng dưới $20). Rồi có gì mày trả tao bằng credit card cũng được, chi tiết tao sẽ hướng dẫn mày sau. Thế nhá. Ah quên cũng nói luôn với mày là hàng này là hàng mới toanh, đi kèm bảo hành đồng thời trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận hàng, nếu có vấn đề gì thì mày có thể trả lại được.
 
he he chả có miếng ăn ngon nào mà không xương đâu Lãnh đệ ... mới cả anh cũng hiểu tính chú Minh .. nói thế thôi chứ làm ăn xưa nay toàn thất bại ...( Đắc tội bác Dương :D )

... Cuộc đời là một canh bạc ... phải liều mới giàu được ... anh tính về Việt Nam mở sòng ... bao thầu hết giang hồ ... khoảng chục năm nữa khét lẹt ngay ... điếc không sợ súng ... mạng anh lớn lắm :D :D :D
 
hehe, nói chung, làm ăn bây giờ thì phải liều, táo bạo thì mới ăn được :D....ý tưởng thỉ nhièu lắm, nhưng chưa có điều kiện thử sức và va chạm thì cũng để đấy mà thôi.
Ê Minh vật, chú vào cái làm nhôn nhịp hẳn nhỉ mày bao giờ về thế, cho tao đăng ký 1 chú P800 của mày với....hôm nay tao thi xong rồi, tuần sau tao về VN rồi, tao cũng có mối tiêu thụ hàng cho mày, càng nhiều càng ít, nhưng sẽ có commission không đấy :D hehe.....tao chỉ khoái vụ này thôi, tay không bắt giặc :D...mày có loại hàng gì, ghi rõ thông số rồi mail ( [email protected] ) cho tao, tao sẽ hỏi cho mày và báo giá cho mày.
Chú Tùng Bách cũng nghiền cái đấy à, đm, cái đấy thì thằng nào chẳng nghiện, nhưng mà baccarat có vẻ hay hơn đấy hehe...:D...
 
Minh ơi, tốt đấy...cho em thêm tý thời gian xem tinh hình tài chính thế nào đã...tao mà mua cái máy đấy thì noel này ngồi nhà an mỳ gói ngay...mà noel này tao đang định đi xem mấy cô gái Italia...Mà tao ko có credit card...bên Hà Lan nông dân lắm chỉ tiêu bằng bank card thôi.
Hôm qua tao cũng đi quảng cáo thử mấy thứ mày nói xem có cơ hội ko...nói chung là có nhiều thằng thích nhưng thằng nào cũng đíu có tiền...thế mới chán.
 
thằng Kiên mất nhiều tg cho cái web này phết nhẩy ??? để tg làm khoa học đi !!!

.....có yêu nhau đâu mà chẳng dời nửa buớc.....
.....
.....giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
cũng như mình trong những lúc vắng nhau
bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
dẫu bên cạnh đã có nguời thay thế
mà trong lòng vẫn cứ thấy chênh vênh..... :)

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Cai thang Trung nay an noi nghe thoi bo me. Trat tu cho chung no ban chuyen lam an.
Ve chuyen buon ban cua chu Minh vat thi tao cung co y kien the nay. Noel nay may ve VN mang theo dong di dong cua may dung khong? Nhung ma khong don gian the dau, boi vi neu khong may may bi hai quan kiem tra thi coi nhu la mat trang. Theo luat cua VN la nhu the, neu may mang ve 1 hay 2 cai voi tu cach la de dung thi co khi no bo qua (nhung kieu gi cung phai khai, va den luc quay lai My phai mang theo!) nhung may mang ca chuc cai thi can than day.
 
Anh Hoàng thật khéo lo. Có phải ai cũng như anh đâu. Anh Minh là người tính toán cẩn thận, tất biết lo mấy vụ hải quan, đâu có lẽ phải nhờ anh khuyên ngăn.
Trung à, sao cậu cũng biết bài thơ đấy à, hay thế...
Mà sao cậu không làm khoa học đi, còn thời gian để ý này nọ [-x
 
Uh đúng tao quên mất chị H nhà anh Minh chỉ cần hô 1 tiếng là lũ HQ sợ cong đít. He, chúc anh Minh buôn bán chót lọt. Có tiền chia đều cho anh em với, thế mới là chủ nghĩa "cộng sản" chứ??? hehehe
 
Các bác bàn nhau nghe to tát quá, chả hiểu hiệu quả thế nào chứ ở Việt Nam anh em vẫn xin nhau tiền gửi xe đều đều các bác ạ, còn chuyện hút chung thuốc là chuyện thường ở huyện. Theo em là tuổi nhỏ làm việc nhỏ thôi, năm thứ 4 cả rồi, ai có trình độ thì đi làm mà kiếm lương đi, đỡ phải ngửa tay xin ông bà già. Em bất tài chả biết làm gì nên hằng ngày chỉ biết ngồi chầu chực ở xới .....rình rình chộp giật ít tiền đi uống nước với chị em thui.
 
Back
Bên trên