Anh em IT có nghĩ thế này không nhi?
1. “Phụ nữ cũng giống như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng. Chạy đúng chưa chắc chạy thông minh. Chạy thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết những yêu cầu kể trên thì chắc gì mua được, mà dẫu có mua được đi chăng nữa thì chưa chắc chúng ta đã có đủ trình độ để quản lí. Nếu có đủ trình độ quản lí … thì cũng phải phập phồng lo sợ mấy thằng Hacker nó… hớt mất!”.
2. “Với các quý ông, cách tốt nhất để tiết kiệm thời gian và tiền bạc là… yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cũng như khi họ tiếc tiền xài phần mềm crack và không có bản quyền, họ có thể bị lừa, bị kiện, bị mất dữ liệu bất cứ lúc nào mà chẳng biết kêu ai.”
3. “Chọn vợ ở Việt Nam cũng gần giống như chọn một hệ điều hành nổi tiếng. Híc, Linux thì ổn định và đáng tin cậy nhưng mất thời gian tìm hiểu và cần có khả năng chuyên môn kỹ thuật cao. Windows thì thân thiện dễ dùng hơn nhưng đổi lại, nguy cơ bảo mật kém. Đó là chưa nói dùng Windows phần mềm bản quyền rất đắt, vì thế hầu như ông nào cũng xài đồ crack và không bản quyền mà thằng khác đã từng chạy chán chê trên máy của nó...”
4. “Con người không ai là hoàn hảo, ai cũng có những mặt mạnh, yếu, lúc này lúc nọ. Có thể cùng là một con người nhưng lúc đông người và lúc một mình là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với nhiều người dân CNTT là những gã luôn ôm khư khư máy tính, đôi mắt được trang bị với những cặp kính dầy cộp. Không thế giới bên ngoài, với họ chỉ có Máy tính và Internet. Cuộc sống thật đơn giản và chán ngắt:
Dân "Pro" lầm lì ít nói, dân " viust " thì cộc cằn khó tính, dân "DDoS.." thì thao thao bất tuyệt. May ra có dân " Chatter " thì còn vui vẻ, suốt ngày "hi , 22 … 33, Em ở đâu ? tên gì ..vv..". Chẳng bù cho dân chơi Game thì lúc nào cũng thấy "dup đồ , hit hack” gầm gừ chém giết…