Các con giai Lý 1 đâu nào

giúp là giúp cái gì?
đến đứng ở quầy ưỡn ẹo phát tờ rơi à :D
thế em Vân bao giờ cưới
 
chú Khiêm sướng sớm mà lại khổ sớm. Tốt nhất là anh em cố gắng làm theo tôn chỉ sướng sớm khổ muộn :d
 
He he, chú Hà Anh sướng sớm thế nào cho anh em biết đê?
 
Hoàng Mạnh Khải đã viết:
hehe
nghe nói Đông Anh nhiều hàng lắm :D

thế hả để hôm nào về cập nhật lại tình hình mới được. lâu rồi ko về chả biết quê nhà giờ thế nào cả :)
 
he he, bác Khải cứ quá lời, em thì biết gì chuyện Đông Anh nhỉ :D
Mà hôm nào có conf online bác ới em một tiếng nhé.
 
he he cũng chả cần phải phức tạp thế,tại tớ để invi nó quen rồi, nhiều khi cũng chả để ý, giờ bỏ đi thôi.
 
hí hí thảo nào giờ thấy avai suốt
nhưng mấy hôm nay chắc ko có, đợi tuần sau đợi đá bóng C1 chắc có tớ gọi :D
 
e he, conf về chủ đề gì ? nếu có thảo luận hay nhớ í ới với nhé. tớ luôn avail 24/7/365 :d
 
lop minh co ai quen dua nao dang o england, o london thi cang tot khong nhi?
Neu co thi bao tao nhe
 
Có quen nhưng nó đang ở chỗ tao, tháng sau mới quay lại Anh. Cu Minh định sang Anh chơi à?
 
Trần Vĩnh Linh đã viết:
Có quen nhưng nó đang ở chỗ tao, tháng sau mới quay lại Anh. Cu Minh định sang Anh chơi à?

U, Tao dinh sang day khoang 3 thang, de bo sung hoc them tieng anh. Tao dang dinh tim xem co thang nao sv thi o cung cho re.
Thang ban may o dau.
 
He he, "thằng" thì tao không biết, chỉ có "em" thôi. Có gì mail tao, không thì nhắn YM cũng được.
 
Back
Bên trên