Các bạn nghĩ sao về bài viết này?

Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

@Bảo Thư:chửi nó làm giề hả ấy,bọn nó như đống rác,mình quét thành ra mình nhận mình bẩn,roài mie,các diễn đàn khác lại nói:không có lửa sao lại có khói
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Uh lúc đầu tớ cũng ko định nói gì hết cả đâu ^^ Tại hiện bây giờ cuộc sống của tớ cũng đang hết sức vất vả, nhiều vấn đề khó khăn, chả muốn dây dưa thêm vào cái vòng này nữa... Chưa kể là bạn bè mình, những người yêu mến gần gũi với mình trên HAO cũng như những nơi khác có ai tin mấy cái đó đâu, ai cũng hiểu mình thế nào... Nhưng mà bởi vì thấy có lẽ không nói cũng không ổn, lại cứ như là mình thừa nhận cái đó là có thật nên giữ im lặng vậy... Cứ cái kiểu đó báo chí nó tiếp tục làm ăn láo toét thì cũng bực mình lắm... Tớ cũng ko muốn làm lớn chuyện này, vì cuối cùng thì mình cũng chả được cái gì cả. Chỉ muốn nó xin lỗi và đính chính thôi ^^ Còn mấy cái diễn đàn khác đọc bài này mà tin rồi nói tớ thế nọ thế kia thì mặc kệ thôi, hơi đâu mà đi cải chính hết chỗ nọ đến chỗ kia, những ai yêu quý mình hiểu mình là đủ ^^
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Uh lúc đầu tớ cũng ko định nói gì hết cả đâu ^^ Tại hiện bây giờ cuộc sống của tớ cũng đang hết sức vất vả, nhiều vấn đề khó khăn, chả muốn dây dưa thêm vào cái vòng này nữa... Chưa kể là bạn bè mình, những người yêu mến gần gũi với mình trên HAO cũng như những nơi khác có ai tin mấy cái đó đâu, ai cũng hiểu mình thế nào... Nhưng mà bởi vì thấy có lẽ không nói cũng không ổn, lại cứ như là mình thừa nhận cái đó là có thật nên giữ im lặng vậy... Cứ cái kiểu đó báo chí nó tiếp tục làm ăn láo toét thì cũng bực mình lắm... Tớ cũng ko muốn làm lớn chuyện này, vì cuối cùng thì mình cũng chả được cái gì cả. Chỉ muốn nó xin lỗi và đính chính thôi ^^ Còn mấy cái diễn đàn khác đọc bài này mà tin rồi nói tớ thế nọ thế kia thì mặc kệ thôi, hơi đâu mà đi cải chính hết chỗ nọ đến chỗ kia, những ai yêu quý mình hiểu mình là đủ ^^

Đồng ý với em. Thấy nói bậy là phải phang.

Đừng nên nghĩ là "mệt người, thây kệ nó, ai biết mình thì đằng nào họ cũng biết rồi, ai ko biết thì mình cũng ko quan tâm... blahblah...", như thế là tiêu cực :))

L.
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Đây là phản hồi đầu tiên em nhận được từ Người Việt Online ^^

From: "Hao-Nhien Q. Vu" <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: RE: Feedback Doc Gia Gop Y
Date: Wed, 5 Apr 2006 16:21:02 -0700

Xin chao co Nguyen Bao Anh Thu

Chung toi dang tim hieu va se tra loi co sau khi lam ro moi viec.

Vu Qui Hao Nhien
Tong Thu Ky Toa Soan

Để xem rồi mọi việc đi đến đâu ^^
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Trịnh Thanh Hà đã viết:
Hôm nay em cũng nghe qua là bài viết kia được đưa lên nhìu forums lắm để bôi nhọ trường mình. Chẹp!

Vui thế nhở. Bà chị Bảo Anh Thư này có phải hồi trước cấp 2 học trường NGô Sĩ Liên đúng không. Thảo nào trông quen quen. Nhiều bài bôi nhọ trường mình thì mình bôi nhọ lại trường họ, nghĩ gì nữa.
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Tình hình là chị chẳng hiểu em nói gì hết cả ^^ "Trường họ" là trường nào nhỉ? Mà "họ" là ai cơ? ^^
 
Re: Các bạn nghĩ sao về bài viết ngu ngốc này?

Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Đây là phản hồi đầu tiên em nhận được từ Người Việt Online ^^



Để xem rồi mọi việc đi đến đâu ^^

Vậy cũng là khả quan rồi em, ít nhất họ cũng đã trả lời thư mình.

Thao tác này, báo chí ở Việt Nam cũng lười lắm :)

L.
 
Hì hì vừa được 1 em mách :p Khổ thân các em quá! :) Nhưng mà chị thì kệ thôi, hơi đâu, thích đăng gì thì đăng. Có một số bé tuổi teen thì chuyện này cũng nên cẩn thận một chút. Chị over 21 lâu rồi, nói thế này chứ nói nữa thì cũng bẳng thừa.
Em nào có thời gian viết cho báo đấy thì đề cập hộ là chị Hà Anh qua tuổi teen lâu rồi, muốn đăng thì đăng hẳn bài riêng nhé :D
P.S: Cám ơn anh Trung!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
V.N Hà Anh đã viết:
Hì hì vừa được 1 em mách :p Khổ thân các em quá! :) Nhưng mà chị thì kệ thôi, hơi đâu, thích đăng gì thì đăng. Có một số bé tuổi teen thì chuyện này cũng nên cẩn thận một chút. Chị over 21 lâu rồi, nói thế này chứ nói nữa thì cũng bẳng thừa.
Em nào có thời gian viết cho báo đấy thì đề cập hộ là chị Hà Anh qua tuổi teen lâu rồi, muốn đăng thì đăng hẳn bài riêng nhé :D
P.S: Cám ơn anh Trung!!

bây giờ bạn Hà Anh thành ngôi sao rồi ;;) càng nhiều scandal càng tốt ý nhở bạn nhở :))

@ Thư : em ạ :D nhiều khi sống trên đời cần phải nhẫn nhục chờ mọi việc qua đi, trôi vào quá khứ :D Sồn sồn như em anh thấy xem ra chỉ có thiệt :p
 
^^ Anh gọi là "sồn sồn" có lẽ lại sai rồi ^^ Mà em cũng đã nói rồi, em cũng đâu có muốn làm to chuyện gì chứ ^^ Cuộc sống hiện tại của em cũng đủ mệt rồi. Nhưng ngay cả đọc bài của mọi ng trên HAO này, anh ko thấy là có ko làm gì thì cũng ko được hay sao ^^ Đọc post của mọi ng em thấy đa phần mọi ng expect em làm cái gì đó vậy ^^ Có những cái nhiều khi nằm ngoài quyền quyết đinh của ng ta anh ạ ^^
 
Chắc phải có lý do để cái web đấy bị VN chặn firewall chứ, chắc tại hay nói xấu kiểu như thế nên mới bị VN mình chặn firewall lại.
Kiểu reply như thế rất là mơ hồ :))
 
Lí do thì đơn giản thôi em ^^ Tất cả báo chí của cộng đồng hải ngoại bên này đều bị Công an VN chặn firewall cả mà ^^ Tại cái nào mà chả pro chế độ cũ ở Sài Gòn ^^ Mà như thế thì VN mình liệt vào định nghĩa "phản động"
 
Chỉ có VNPT bị Firewall thôi...FPT vẫn vào được...còn Viettel thì không bít :D
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Kiểu reply như thế rất là mơ hồ :))

:) Ở đâu cũng trả lời như vậy cả. Trả lời là còn lịch sự đấy :)

Đối với người Việt mình thì cái trò "sẽ nghiên cứu và sẽ trả lời" này đa phần ko có kết quả gì hay ho hơn đâu. Nhưng mình có nói vẫn là tốt!

L.
 
Lá cải 1 mớ, lol
Chị Thư chấp àh, em thấy chị gửi mail thế là nhẹ quá, vì em đoán rằng nó chỉ reply & apologize chị một lần nữa rồi thôi. Là em em ko dọa mà em viết nhìu bản tiếng Anh rồi chửi bét nhè cái báo này, lolz.
Àh, nhưng mà có cái đúng. Em thấy Mi Vân dạo này cũng hơi phô trương thanh thế -> kéo theo nhìu chị khác. Ko biết mọi người có biết ko, hỏi Duy Biên Tin0407 ấy.
 
Cả nhà ui, họ trả lời em tiếp này, công nhận cũng nhanh ra phết nhỉ ^^ Hơi bị ngạc nhiên đấy ^^

Thư trả lời của Người Việt Online đã viết:
From: "Hao-Nhien Q. Vu" <[email protected]>
To: [email protected]
Subject: Bao Nguoi Viet tra loi co Anh Thu ve bai "Gioi Tre Hoc Duong"
Date: Thu, 6 Apr 2006 19:16:33 -0700

Than gui co Nguyen Bao Anh Thu.

Toi de nghi toa bao tra loi nhu trong thu dinh kem. Xin co xem qua va
neu co
dong y chung toi se tien hanh nhu ghi trong thu. Nguoc lai, neu co
khong
dong y xin cho biet va chung ta se tiep tuc ban thao ve viec nay.

Cam on co, va xin loi co ve nhung ngo nhan da xay ra.

Vu Qui Hao Nhien
Tong Thu Ky Toa Soan

Cái thư đính kèm của họ em cũng attach ở đây luôn cho mọi người cùng xem, xem ra thì cũng thỏa đáng, có lẽ peace out thôi nhỉ ^^ Cái Tòa báo này tuy vậy mà cũng còn biết điều, nói năng hợp tình hợp lí ^^
 

Đính kèm

  • 2006_04_06_Tra_loi_Gioi_Tre_Hoc_Duong.doc
    35.5 KB · Xem: 61
Chỉnh sửa lần cuối:
Và đây là ý kiến phản hồi em đã gửi cho Người Việt ^^

Thân gửi Tòa báo Người Việt Online,

Cảm ơn Tòa báo và ông Tổng Thư Ký Tòa Soạn đã chú ý tới kiến nghị của tôi và gửi thư phúc đáp trong một thời gian ngắn như vậy. Tôi trân trọng tác phong làm việc chuyên nghiệp của Tòa báo. Sau khi đọc những phân tích mà Tòa báo có nêu trong thư gửi kèm, tôi thấy rằng Tòa báo đã có những nhận định hợp tình hợp lí, không thiên vị cho cộng tác viên của mình. Tuy nhiên vẫn còn một vài điểm tôi muốn làm rõ.

Về mặt chữ nghĩa giấy trắng mực đen mà nói thì tác giả Mai Lan không trực tiếp nói tôi là "người mẫu tuổi teen tung hình hở hang uốn éo của mình lên mạng", nhưng quả tình cách viết, cách đặt vấn đề của tác giả Mai Lan rất dễ gây hiểu nhầm cho người đọc. Ngay cả việc đưa tên tôi vào một bài viết mà cái tựa đề là "Giới trẻ học đường và hội chứng ngôi sao" thì cũng như một sự mặc định ngầm rằng tôi phải có cái gì liên quan đến cái "hội chứng" đó rồi. Và đó là một điều sai trái.

Về cách giải quyết của Tòa báo, tôi có một vài kiến nghị như sau. Thứ nhất, thiết nghĩ người có trách nhiệm trước tiên với một bài báo phải là tác giả của nó, vì thế mà việc tác giả Mai Lan viết một bài báo thiếu trách nhiệm làm ảnh hưởng đến danh dự người khác như vậy trước tiên lỗi phải thuộc về chính tác giả. Vì thế tôi yêu cầu tác giả Mai Lan phải chính thức xin lỗi tôi, và lời xin lỗi đó phải được đăng trên báo Người Việt, bởi đó là nơi bài viết làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi được đăng ngay từ đầu. Thứ hai, báo Người Việt cũng có trách nhiệm trong việc để việc này xảy ra, bởi đã không xác minh tính xác thực của nội dung được đăng trên mặt báo đối với bài viết "Giới trẻ học đường và hội chứng ngôi sao", vì thế tôi cũng yêu cầu báo Người Việt cho đăng lời xin lỗi chính thức đến tôi, kèm với lời xin lỗi từ tác giả Mai Lan, vào lúc sớm nhất có thể.

Trên đây là những đề nghị của tôi, mong Tòa báo xem xét và trả lời tôi càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn.

Nguyễn Bảo Anh Thư.
 
Bài báo này là do bọn Việt Kiều bên này viết à??? [-(
 
Đăng trên báo của người Việt ở hải ngoại (cụ thể là Mĩ, ngay chỗ em nè ^^) chứ còn đích thực ai viết thì không biết rõ được chị ah ^^ Mà nghe giọng văn giống kiểu cộng tác viên trong nước viết hơn ^^
 
uh`, nghi ngờ lắm. Giới trẻ Việt Kiều bên này cũng ko quan tâm nhiều tới giới trẻ ở nhà thế nào đâu... Chắc ai đó trong nước viết rồi đăng lên đây.
 
Back
Bên trên