Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

Mình là người nhẹ tay nhất trong số các mod ở đây đấy, yêu cầu duy nhất của mình là mọi người nói có tí muối :|

Bác Thành mình tặng tổng cộng 3 thẻ. Còn 2 thẻ nữa là bác được ban 3 ngày ;) Mong mọi người post có ý nghĩa hơn tí :|
 
Mình là người nhẹ tay nhất trong số các mod ở đây đấy, yêu cầu duy nhất của mình là mọi người nói có tí muối :|

Bác Thành mình tặng tổng cộng 3 thẻ. Còn 2 thẻ nữa là bác được ban 3 ngày ;) Mong mọi người post có ý nghĩa hơn tí :|
đợi lúc nào mà bận mấy hôm ko vào đc thì làm nốt 2 cái thẻ cho đẹp :)) =))
 
mod cứ nặng tay thẳng tính mod ạh :-j
cuối cùng tớ thấy tớ là tớ post bài chất lượng nhất :-j

thôi đc rồi, để tao nghĩ ra trò gì vui cho chúng mài đỡ tán nhảm vậy :-j

để giải đáp thắc mắc của một số bạn ;)) + một số a chị tò mò , hiếu kì ;))
tớ xin fép đc liệt kê như sau ạh ...

tình hình là lớp chúng ta có 5 bạn nữ :-j (ít nhất khối :| )
và một số bạn nam may mắn lọt vào mắt xanh mấy nàng 8->

*năm bơ one*.... bé lùn ( ai cũng biết là ai :-" ) và bé sún (dạ, dương=mặt trời = sun = sún :-j )
*năm bờ tu* bạn sen và răng sứt :-j (ôi đùa chứ hot cực :-j)
*năm bơ tờ ruy* hà mã (nghe các bạn ý gọi thế)+ a sống :|
(tại sao thì iem xin đc giải thik sau; đừng sốc :|)
*en dờ lát* Phương (èo đếch nghĩ đc biệt danh, thông cảm :-j) và a quân "kều"
:-j kô tin thì cứ quan sát sẽ thấy ạh :-j kô fải hỏi vì sao đâu :-j

và iem là cây bút chân thực nhất của lớp =))
.........................................
First
đầu tiên chúng ta bàn về bé lùn + bé sún =)) (sâu họt đừng hỏi :-j )
tại sao tên 2 bạn ý lúc nào cũng gắn với nhau :-j
câu trả lời là =))
- 2 bạn ý có rất nhiều điểm tương đồng ;))
+ chiều cao khiêm tốn (khỏi nói :-j )
+ cùng là tổ trưởng => hiểu+thông cảm cho nhau :-"
+ nếu iem kô nhầm thì nhà 2 bạn ý có điểm tương đồng đấy ạh (nhà bố mẹ, kô tính nhà bác :-j) bạn nào muốn biết thì đi hỏi khổ chủ ;))
+... ( bạn nào tìm hiểu đc thì share cho a e ;)) )
=> cứ động lên 1 bạn là bạn còn lại nhảy dựng lên 8-}
(kô tin àh , thử thì biết :-j )
- 2 bạn ý có những điểm bù trừ cho nhau :-j
+ nhờ có kiến thức uyên thâm về môn hóa mà lúc nào lùn cũng đc sún đem sách vở sang hỏi (mình ngồi lù lù đấy thì đếch hỏi :-< )
+ đối với 1 người thik đá cầu thì lúc nào cũng cần ngươì đá cầu với mình 8-> (ơ đùa chứ e đứng tự kỉ ở giữa sân trường mà kô ai thèm hỏi đá cầu cùng :-< )
+ ... (bạn nào bổ sung thêm giùm cái :"> )

***
bonus
* hôm nọ bạn dương fũ iem cực :-<
"Hương ơi đổi chỗ cho bạn Thái để tớ hỏi bạn ý tí " :-j (ơ chứ e ngồi lù lù đó sao kô hỏi đê :-< , ý cậu là tớ kô bao h = đc bạn lùn chứ gì :-< )
* "các bạn đừng có chạm đến nỗi đau của bạn Thái"
(thik thì giở mấy trang trước ra mà đọc" :-j )
* "yêu cầu kô đụng đến chức tổ trưởng" ( của bạn Thái, đại ý thế) :-j
...ect...

.............................
coming up next : the number 2 :-j

.............................
giờ dành một chút thời gian fỏng vấn
+ các bạn có thấy 2 bạn ý điẹp đôi kô ạh ? ;))
+ theo các bạn 2 bạn ý có ... đi lâu về dài kô ? :-??
+ một vài lời khuyên cho 2 bạn ý ... 8->

tạm thế đã :-j
cảm ơn vì đã đọc bài của iem :x
bạn nào thấy hay thì tick cho tớ nhá ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi trời ơi bạn Hương :-SS tớ bik ND kì 2 rồi nhá :|
Kì 3 thì phải xem xét
còn kì 4 thì xem lại đi :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ơ đùa chứ tất cả những điều trên vẫn mang tính dự đoán :-j
Liên dạo lày là chậm thông tin rồi 8->

@Hải
kô thể quên ai hở bạn ;))
mà bạn cứ đi xem bạn Dương đi :-j
đáng yêu kô khác gì bạn lùn cậu ạh =))

@ Liên
xem xét gì bạn yêu ;;)
tớ đã bảo là kô hỏi vì sao mà :-j
có những sự thật nằm ngoài tầm mà trí tưởng tượng của chúng ta có thể với tới =))
 
Hay Thật....
cái chuyện tình của chị P vs Anh Quang của anh phỏng vấn năm ngoái ko hay = của em Hương
mà năm nay các em có chuyện còn sớm hơn cả các anh chị
đúng là hậu sinh khả úy
 
Năm Trước anh làm chỉ có thế này ko đầy đủ thông tin nhu em Hương =)) =)) kém quá =)) =))

Kỳ 1
quang (10/28/2008 3:30:04 PM): xong
VAN (10/28/2008 3:30:17 PM): sao em
quang (10/28/2008 3:30:27 PM): xong roài cuộc đời tao tươi đẹp rồi
VAN (10/28/2008 3:30:31 PM): là sao
quang (10/28/2008 3:30:53 PM): tao đang lâng lâng như cảm giác được ghi bàn vào lưới CHEL
VAN (10/28/2008 3:30:58 PM): tức là thế nào nói mẹ ra đi ko tao giết mày đấy
quang (10/28/2008 3:30:58 PM): tao phê quá (ừ há ừ há ) ôi phương ta yêu nàng
VAN (10/28/2008 3:30:58 PM):thằng bệnh hoạn này mày xung quá độ à
quang (10/28/2008 3:30:58 PM):đúng tao đang xung tao đang bay đây chào mày
quang (10/28/2008 3:30:58 PM): phưong ơi ta đến đây
VAN (10/28/2008 3:30:58 PM):ừ bay đi chào mày



Các bạn có cảm nhận được cảm xúc của Quang ko( thằng này hình như phê thuốc)


Kỳ 2

các bạn có thể thấy sau 28 phút nói chuyện với phương mà bạn quang của chúng ta đã.......... TY quả là thứ nguy hiểm. do ko hiểu nên chúng tôi đã tìm gặp phương nhân vật còn lại
VAN (10/28/2008 3:53:16 PM): phuong oi
phuong (10/28/2008 3:53:21 PM): ui
phuong (10/28/2008 3:53:22 PM):
VAN (10/28/2008 3:53:33 PM): chuyen hai dua
VAN (10/28/2008 3:53:37 PM): xong roi ah
phuong (10/28/2008 3:53:59 PM): uh


chỉ là những câu chữ đơn giản mà làm thay đổi cả 1 con người
 
Chỉnh sửa lần cuối:
=))
thông tin nó ít nhưng mà chất lượng a ạh :-j
mới là đầu năm nên các bạn mới dập dình do dự "tình trong như đã mặt ngoài còn e :-j "
các bạn ý mới hoạt động ngầm trong lòng :-j
nên là thông tin ban đầu mới mang dáng dấp dự đoán :-<
đau lòng thế :-j

nhưng mà dù ngầm thì vẫn thể hiện fần nào ra bên ngoài :-j
iem có khá năng quan sát mà a =))
nói chung là vừa hết 1 tháng ;))
và tương lai hứa hẹn nhiều điều romantic hơn =))
đúng là hậu sinh khả úy ;))

iem rất chi là mong thu đc cái đoạn thông tin như của a =))
rất chi là chất đấy ạh ;))
 
*năm bơ one*.... bé lùn ( ai cũng biết là ai :-" ) và bé sún (dạ, dương=mặt trời = sun = sún :-j )

First
đầu tiên chúng ta bàn về bé lùn + bé sún =)) (sâu họt đừng hỏi :-j )
tại sao tên 2 bạn ý lúc nào cũng gắn với nhau :-j
câu trả lời là =))
- 2 bạn ý có rất nhiều điểm tương đồng ;))
+ chiều cao khiêm tốn (khỏi nói :-j )
+ cùng là tổ trưởng => hiểu+thông cảm cho nhau :-"
+ nếu iem kô nhầm thì nhà 2 bạn ý có điểm tương đồng đấy ạh (nhà bố mẹ, kô tính nhà bác :-j) bạn nào muốn biết thì đi hỏi khổ chủ ;))
+... ( bạn nào tìm hiểu đc thì share cho a e ;)) )
=> cứ động lên 1 bạn là bạn còn lại nhảy dựng lên 8-}
(kô tin àh , thử thì biết :-j )
- 2 bạn ý có những điểm bù trừ cho nhau :-j
+ nhờ có kiến thức uyên thâm về môn hóa mà lúc nào lùn cũng đc sứt đem sách vở sang hỏi (mình ngồi lù lù đấy thì đếch hỏi :-< )
+ đối với 1 người thik đá cầu thì lúc nào cũng cần ngươì đá cầu với mình 8-> (ơ đùa chứ e đứng tự kỉ ở giữa sân trường mà kô ai thèm hỏi đá cầu cùng :-< )
+ ... (bạn nào bổ sung thêm giùm cái :"> )

***
bonus
* hôm nọ bạn dương fũ iem cực :-<
"Hương ơi đổi chỗ cho bạn Thái để tớ hỏi bạn ý tí " :-j (ơ chứ e ngồi lù lù đó sao kô hỏi đê :-< , ý cậu là tớ kô bao h = đc bạn lùn chứ gì :-< )
* "các bạn đừng có chạm đến nỗi đau của bạn Thái"
(thik thì giở mấy trang trước ra mà đọc" :-j )
* "yêu cầu kô đụng đến chức tổ trưởng" ( của bạn Thái, đại ý thế) :-j
...ect...

.............................
coming up next : the number 2 :-j

.............................
giờ dành một chút thời gian fỏng vấn
+ các bạn có thấy 2 bạn ý điẹp đôi kô ạh ? ;))
+ theo các bạn 2 bạn ý có ... đi lâu về dài kô ? :-??
+ một vài lời khuyên cho 2 bạn ý ... 8->

con bé nỳ, mày quá quắt lắm ùi nhá>:p , chị sún của mày ngày mai cũng sẽ thiến sống mày, cái tội nói ba lăng nhăng:-l
mà mọi ng` có thấy bé Hương nhà mình hợp vs bé Toàn lớp ta ko?=))
theo như tui thấy thì hợp nhau phết
đây là những lí do:
_thứ nhất: 2 ng` đều to như nhau, to như trâu mộng ấy\:d/ 8-}
_thứ hai: 2 ng` đều cận lòi đến mấy đi-ốp như nhau, hố hố
v.v....
và còn nhiều lí do khác nữa, nhưng tui ko tiện nói ra;))
vậy nên nếu bạn nào có nhu cầu bít thêm thì liên lạc vs tui theo số điện thoại "nóng": 0123456789, chúc mọi ng` may mắn;)
 
nhìn tên thì cũng biết tớ là ai rồi nhé ko fai giới thiệu lại :-j

@Hương: cô kia viết lăng nhăng cái gì thế hả? ?????????????????!!!!!!!!!!!!!!!! A sống a siếc gì ở đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-w Thấy ng ta ko xuất hiện là viết linh tinh cái gì cũng dc :-w . Nmai đến lớp sẽ xử lý, ăn nói lung tung ... == !!! tự nhiên lại viết linh tinh thế này :(:)((

@ các bạn khác: các bạn đừng tin nhá !!! Con kia nó nói linh tinh >"< !!!!!!!!!!!
 
+ nhờ có kiến thức uyên thâm về môn hóa mà lúc nào lùn cũng đc sứt đem sách vở sang hỏi (mình ngồi lù lù đấy thì đếch hỏi :-< )
+ đối với 1 người thik đá cầu thì lúc nào cũng cần ngươì đá cầu với mình 8-> (ơ đùa chứ e đứng tự kỉ ở giữa sân trường mà kô ai thèm hỏi đá cầu cùng :-< )

sứt ??
mình thik đá cầu lúc nào nhỉ :-??
mà mài xác định rồi Hương ạ, viết ra bài này là sẽ có ít nhất 10 đứa nó hội đồng mài =))
mà bạn Liên k thấy tên mình trong đấy hay sao mà còn đi thank =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cây ngay ko sợ chết đứng các b trẻ ạ :">
càng giải thik => càng có vấn đề :-"
 
ban Duong phan nan vi trinh do chem gjo lạnh đến buốt gáy của bạn Hương.=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên