Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

Đổi thật chứ sao k? Em bảo a đổi mà :-??

Chúc thi tốt mà lại chúc trog topic 10Tin :p
Mấy ai vào mà nghe e chúc :-@
nhớ nick em quá:((
hok nghe đc thì chắc là phải dùng trợ thính ạ:-??

Thay mặt 12 IT cảm ơn e Phương :)) :X
ẹc......chị ý trọng nam kinh nữ:(( em chuk trước mà chị ý chả thx thằng Phương chuk sau chị ý lại ths:(( má ơi apacthai vẫn còn:((

có thật là kô kô hở ... ;))
thế cái đoạn ôi nhớ ng iu quá là dư lào đây
xin lỗi tê y chứ iem hay nói thế quen miệng chị ạ
nhưng dù gì em vẫn thấy sock vì bạn thảo:))


hôm nay các bạn diễn kịch thật là..........gì đó:))
Hòa: cây xoan chân dài của trẫm đâu
Phan: vì Tấm cận 9 đi ốp nên hok thể tìm được chiếc giầy của mình:((
 
....:D:D:D:D nghe các bạn kể chuyện mà tớ thấy muốn vào 10IT quá....

----------

mấy bạn IT chăm học quá....cả tối chả ai lên cả...nhớ các bạn thật,,,,,,,=))=))
 
ẹc......chị ý trọng nam kinh nữ:(( em chuk trước mà chị ý chả thx thằng Phương chuk sau chị ý lại ths:(( má ơi apacthai vẫn còn:((
chấp nhận thôi =))

xin lỗi tê y chứ iem hay nói thế quen miệng chị ạ
nhưng dù gì em vẫn thấy sock vì bạn thảo:))

ai biết đc cô quen miệng hay kô ;)) nói thế ai tin đc ;))
ờ bạn thảo học lớp nào ế nhỉ ;)) mạnh bạo quá =)) đúng là gơn chín ích =))

hôm nay các bạn diễn kịch thật là..........gì đó:))
Hòa: cây xoan chân dài của trẫm đâu
Phan: vì Tấm cận 9 đi ốp nên hok thể tìm được chiếc giầy của mình:((

=))
những câu nói bất hủ...

- trọng thủy
(sau khi thấy đc nỏ thần) "àh nỏ thần đây àh , đc rồi, nàng đi chơi búp bê tiếp đi "
(tráo nỏ xong) "alô, vua cha àh, mission completed" =))

- chiêu sứt
"bẩm quan, thằng cải ( lùn) trông lôi thôi lếch thếch, cúc áo thì fanh ra ,đầu tóc ... đúng chất thợ xây" =))

- vua
(thấy voi dừng lại) "cái gì kia, pnj àh (???) đưa đây trẫm check"
(về cung kô thấy vàng a) "Cám ... chim ta đâu" =))
(thấy cây xoan đào)" nhìn cây này lại liên tưởng đến chiều cao của tấm" (tấm hơn vua 1 cái đầu)
(sau khi cây xoan bị chặt mất) "Cám...cây xoan đào chân dài của trẫm đâu"
(thấy hàng nước): "bia ôm kìa (thấy bà hàng nc' dễ thương quá =)) ), vào thử đi "

-thái giám
(lúc vua đang ngước nhìn tấm) "bẩm vua, đại gia là fải đi với chân dài" ( công nhận chân tấm dài vãi :)))
(sau khi tấm ngoẻo) "thưa hoàng thượng, hoàng hậu ngã xuống ao trấn thương sọ não chết rồi ạh" (ngã xuống ao trấn thương sọ não ???)

-Tấm
+bụt hiện lên: "why're u crying?"
"i can't understand english, can u speak vietnamese, please? " (quá vần =)) )
+vua: nàng có đồng ý làm ...
tấm: "hoàng hậu hả, có có, nhiều tiền là đồng ý hết"
+(bà lão bắt gặp đang quét nhà) "á, cháu kô fải kẻ trộm đâu" ???
+(gặp lại cám) "hê lô, cám àh, sao dạo này xuống sắc thế , fải xinh đẹp như chị này (vuốt tóc)" =))

-a dẫn truyện
(tấm rơi giầy) "vì tấm cận 9 đi ốp nên kô thể nào tìm đc chiếc giầy của mình" =))
...và 1 vài câu nữa kô nhớ đc =.=

bình chọn cho men ợp yes tơ đây
- trọng thủy "quân sịp" =))
- vua "hòa cứng"
-tấm "quân trộm vía"
-dẫn truyện "fan văn"
\:d/

f*
quên mịa nó cái máy ảnh ở nhà :((
sao tôi ngu thế này :((

đăng lúc 03h 03 fút, bài thứ 4747 \:d/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
....:D:D:D:D nghe các bạn kể chuyện mà tớ thấy muốn vào 10IT quá....

----------

mấy bạn IT chăm học quá....cả tối chả ai lên cả...nhớ các bạn thật,,,,,,,=))=))

vào đi ;))
hài vãi =))
hờ hờ muốn biết vì sao chăm học àh :-j
hnay là thứ 6 ngày 13 ... kiểm tra 1 tiết sinh sử ... kô chăm mới là lạ :-<
 
hn thật là ngày vất vả...hic
các bạn thử tưởng tượng 4 đứa đi 2 cái xe đạp trong đó một cái thì hết hơi một cái thì hok có yên sau thì đi kiểu gì trong khi đường thì tắc.........trời:(( mệt vãi
thế mà anh em ta vẫn về tới trường an toàn chưa đứa nào bị đâm:)) mà đi ngược chiều tưng bừng:))
lúc đi thì đi toàn xe cao mình cảm tưởng như chân tay mình dài ra được mấy cm
đèo chị Hương cái cảm giác thật yomost:)) mệt hơn là chạy bền 5 vòng quanh sân trường:))
 
hóa ra nó hỏi mình cái Yomost viết thế nào là để cho vào cái post này..=))=))
 
kệ người ta:)) sợ viết sai chính tả:))
hôm nay đánh nhau vs mấy tên Hóa 2 sướng thế:))
cái tên Su yêu quí của kon Phương tên là gì ý nhỉ:S
vì thằng đấy mà kon Phương đánh cả mình .......trời có sự nhầm lẫn gì đây hic hic
 
=))
những câu nói bất hủ...

- trọng thủy
(sau khi thấy đc nỏ thần) "àh nỏ thần đây àh , đc rồi, nàng đi chơi búp bê tiếp đi "
(tráo nỏ xong) "alô, vua cha àh, mission completed" =))

- chiêu sứt
"bẩm quan, thằng cải ( lùn) trông lôi thôi lếch thếch, cúc áo thì fanh ra ,đầu tóc ... đúng chất thợ xây" =))

- vua
(thấy voi dừng lại) "cái gì kia, pnj àh (???) đưa đây trẫm check"
(về cung kô thấy vàng a) "Cám ... chim ta đâu" =))
(thấy cây xoan đào)" nhìn cây này lại liên tưởng đến chiều cao của tấm" (tấm hơn vua 1 cái đầu)
(sau khi cây xoan bị chặt mất) "Cám...cây xoan đào chân dài của trẫm đâu"
(thấy hàng nước): "bia ôm kìa (thấy bà hàng nc' dễ thương quá =)) ), vào thử đi "

-thái giám
(lúc vua đang ngước nhìn tấm) "bẩm vua, đại gia là fải đi với chân dài" ( công nhận chân tấm dài vãi :)))
(sau khi tấm ngoẻo) "thưa hoàng thượng, hoàng hậu ngã xuống ao trấn thương sọ não chết rồi ạh" (ngã xuống ao trấn thương sọ não ???)

-Tấm
+bụt hiện lên: "why're u crying?"
"i can't understand english, can u speak vietnamese, please? " (quá vần =)) )
+vua: nàng có đồng ý làm ...
tấm: "hoàng hậu hả, có có, nhiều tiền là đồng ý hết"
+(bà lão bắt gặp đang quét nhà) "á, cháu kô fải kẻ trộm đâu" ???
+(gặp lại cám) "hê lô, cám àh, sao dạo này xuống sắc thế , fải xinh đẹp như chị này (vuốt tóc)" =))

-a dẫn truyện
(tấm rơi giầy) "vì tấm cận 9 đi ốp nên kô thể nào tìm đc chiếc giầy của mình" =))
...và 1 vài câu nữa kô nhớ đc =.=

bình chọn cho men ợp yes tơ đây
- trọng thủy "quân sịp" =))
- vua "hòa cứng"
-tấm "quân trộm vía"
-dẫn truyện "fan văn"
\:d/

f*
quên mịa nó cái máy ảnh ở nhà :((
sao tôi ngu thế này :((

đăng lúc 03h 03 fút, bài thứ 4747 \:d/

chị Hương em vote cho Tú dì ghẻ nhá:)) sao nhân vật ưu tú thế nài mà hok kể ra

vs lại còn cái đoạn Cám bảo Tấm đầu lắm gầu rùi thấy cả đống gàu rơi xuống như tuyết ...đoạn ý hok đỡ nổi
đoạn a trưởng nhảy xuống giếng cũng rất là ảo:))
 
hờ hờ...hnay bạn chân chó phang 1 câu thật là ảo...."ôi tớ yêu bạn Hải tớ quý bạn Hải lém...." này nọ này nọ này nọ.............
 
Mày lại chém cái gì đấy thằng kia :-ss

Chả qua mình là Su :">

Nhờ =)) hơi ảo =))
 
hn thật là ngày vất vả...hic
các bạn thử tưởng tượng 4 đứa đi 2 cái xe đạp trong đó một cái thì hết hơi một cái thì hok có yên sau thì đi kiểu gì trong khi đường thì tắc.........trời:(( mệt vãi
thế mà anh em ta vẫn về tới trường an toàn chưa đứa nào bị đâm:)) mà đi ngược chiều tưng bừng:))
lúc đi thì đi toàn xe cao mình cảm tưởng như chân tay mình dài ra được mấy cm
đèo chị Hương cái cảm giác thật yomost:)) mệt hơn là chạy bền 5 vòng quanh sân trường:))

ơn chúa ... 12h kém về đến nhà :-ss
ăn chơi vãi :-ss
cô hay nhờ :|
tội cứ khăng khăng đòi đèo :| tôi bắt cô đèo tôi àh :-j
đến xe hiệp cũng thấy cao thì ... =)) =)) =))
tôi biết cái chiều cao của cô đến mức nào rồi =))
 
chị Hương em vote cho Tú dì ghẻ nhá:)) sao nhân vật ưu tú thế nài mà hok kể ra

vs lại còn cái đoạn Cám bảo Tấm đầu lắm gầu rùi thấy cả đống gàu rơi xuống như tuyết ...đoạn ý hok đỡ nổi
đoạn a trưởng nhảy xuống giếng cũng rất là ảo:))

àh ùh nhờ, quên mất >:)
quên mất sư fò fồng :x
>:)
ta cũng vote cho sư fod cụa ta , kha kha kha >:)

ờ hờ, nhảy xuống mà tí thì sập mie cái giếng =))
 
kệ người ta:)) sợ viết sai chính tả:))
hôm nay đánh nhau vs mấy tên Hóa 2 sướng thế:))
cái tên Su yêu quí của kon Phương tên là gì ý nhỉ:S
vì thằng đấy mà kon Phương đánh cả mình .......trời có sự nhầm lẫn gì đây hic hic

=))
bạn hải iu wí của mềnh có nguy cơ bị cướp mất =.=
mai đi hỏi bạn Hải
" giữa nó và ta mi chọn ai >:)" =)) =)) =))
ơ mà su là cái thèng cha nào =.=
chắc lại sao hàn :-j
ờ hờ "ôi tớ iu bạn lắm ... " :-j
 
hờ....hờ...hà hà........#!@$(*_@#()$*!B_#$B!#DM!MSP!OMÉ$!(_%&_$!%(*G!#BN!ODĐNKSCSMNÀ(#$*%#$(_%*#$%_(#!$@%*#@$58
 
ơn chúa ... 12h kém về đến nhà :-ss
ăn chơi vãi :-ss
cô hay nhờ :|
tội cứ khăng khăng đòi đèo :| tôi bắt cô đèo tôi àh :-j
đến xe hiệp cũng thấy cao thì ... =)) =)) =))
tôi biết cái chiều cao của cô đến mức nào rồi =))

đòi đèo thì kêu ca nỗi j`......chân đã ngắn...lại còn.....=))=))

----------

kìa kìa...mình ăn ở có đức nên dk 2 bài liền kìa....

----------

kìa kìa...mình ăn ở có đức nên dk 2 bài liền kìa....chán...hem dk 3 bài....
 
Back
Bên trên