Các bạn ITers đích thực đâu rồi nhỉ >:D<

full time Liverpool 6 - 1 Hull City =)) =)) =)) Torres Hat-trick =)) :x
 
hử :-ss
vừa nãy nó mới chiếu quả 4-1 của Ger mà cuối cùng là 6-1 àh :-ss
ảo thật :-ss
 
ờ =)) Babel vào sân cái làm luôn ngọt 2 trái =))

----------

Chel thua 1-3 =)) =)) =))
 
xem nốt trận Ars vs Fulham rồi đi ngủ :)| sáng mai còn đi đá bóng :x
 
=))
bằng chel đúng hem nhỉ ;;)
năm nai chắc lại MU wớ 8->
 
chiểu theo yêu cầu rất chi là tha thiết của bạn Dương :-j
iem cho xuất bản tiếp tập 2 :-j
thế là mai có mấy bạn tick choa mềnh rồi \:d/

vâng
nhân vật chính hôm nai kô ai khác chính là bạn chuột(Liên-biệt danh mới ;))) và bạn sứt (ai cũng biết là ai =)) ) =)) 2 nv sâu họt của 10IT :-j vỗ tay =D>
bây h 2 bạn ý lên hàng ba má rồi ạh =))
mới nhặt iem về nuôi ;))

... từ xa xưa ...
từ khi iem mới còn bỡ ngỡ chưa có quen bạn nào =)) (thực ra mới có hơn 1 tháng ạh :-j )
mỗi sáng bạn chuột đến lớp là lại cười với sứt trước tiên :-< mặc dù hồi đấy iem ngồi ngay cạnh bạn chuột ý :-<
và nếu iem kô nhầm thì hàng ngày 2 bạn ý vẫn nc với nhau đều đều qua da hu mà kô có ai chịu add nick iem :-< (bạn cùng tổ đếy ạh :-j )
mỗi lần bạn chuột bước chân vào lớp thì câu đầu tiên của bạn sứt là "con kia đến muộn" (mặc dù kô hề muộn :-j lấy cớ để nói thôi ạh :-j )
còn iem đến thì bạn ý làm ngơ dễ sợ luôn :-j

...đến một buổi sáng thứ 6...
chiều hôm ếy lớp iem cóa 4 tiết, vì ngại về nên rất nhiều bạn ở lại ăn trưa ở trường :-j
vừa mới hết tiết 5, bạn chuột bạn ý fang luôn 1 câu "Thành ơi bây h cậu ăn gì ?" !!!!!!
iem sốc toàn tập :| iem thề là bạn ý kô thèm hỏi iem câu nào luôn ý :|
sau đó iem có hỏi thì bạn ý trả lời rất ngây thơ "tớ tưởng cậu ăn ở nhà ăn trường nên kô hỏi " :-< và sau đó để nói chữa ... bạn ý quay xuống hỏi xì ke câu tương tự :| (cái nài là sự thật 1000%, có bạn xì ke làm chứng :| )
nản!!!!!!
bạn ý fũ iem thế đấy :|

...sau buổi đá giao hữu với các a 11IT...
...kô biết vì lý do gì tay bạn sứt bị trấn thương trầm trọng =))
hôm sau đến lớp ... :-j
bạn chuột vuốt lên cái tay băng bó của bạn sứt ( iem thề là sự thật :| )
"tớ chưa bao h thấy con trai khóc, thương thế"
e sốc lần nữa :| sốc hoàn toàn luôn :|
( cái nài bạn xì ke cóa nhanh tay chụp đc cái ảnh :-j bạn nào chưa đc chiêm ngưỡng mà có nhu cầu => liên lạc với bạn xì ke để biết thêm chi tiết :-j )

...tuần sau ... chuột ốm ... nghỉ hơn 1 tuần (mới đi học lại thôi ạh :-j )
mặc dù bạn ý biết là đổi chỗ rồi mà bạn ý hồn nhiên lắm ạh, fi ngay vào chỗ cũ của mình :| (chỗ cạnh bạn sứt tính theo sơ đồ mới :| )
iem mà kô nhắc là bạn ý nghiễm nhiên an tọa ở đó luôn :-j (biết thế kô nhắc ;)) )
điều đáng nói ở đây là bạn sứt ngồi ngay cạnh mà kô có fản ứng gì luôn :-j
(cái này bạn lùn làm chứng :)) )

...trong mấy ngày sau đó ...
iem mong mỏi bạn ý quay xuống nhìn iem 1 lần ... :-<
nhưng mà vô vọng ạh :-< bạn ý toàn quay xuống cười với sứt :-<
( thề luôn :| kô tin hỏi lùn :| )
bạn chuột mới ốm dậy mà kô có dấu hiệu gì mệt mỏi luôn :| ... ngược lại ... hớn cực ý ạh :| cười suốt =))

...cho đến khi e fát hiện ra ... sứt cùng tên + ngày sinh với bố e =))
theo yêu cầu của bạn ý =)) e gọi bạn ý là pố :-j

**** trích nguyên văn ****
- bố tớ điên nhờ Liên nhờ ?
- uh
- bố tớ hâm nhờ Liên nhờ ?
- uh
- bố con dở hơi nhờ mẹ nhờ ?
- uh
(...àh kô...cái gì đấy ) =))

iem kô biết đc là vô tình hay cố ý =)) :-j (lùn làm chứng :| )

...hôm qua ...
iem: - mẹ ơi ( iem chỉ gọi thế thôi ạh :-j )
Liên ( quay xuống ) - hả, cái gì !!!!!! ( sốc tiếp !!!!)
=)) hay nhờ, có ai gọi bạn ý đâu cơ chứ :-j ( tiếp tục là lùn làm chứng :)) )

...hôm nay...
...đang trên cầu thang lên lớp học sau giờ ra chơi ...
...bạn chuột (h đã thành mẹ tớ :-j tự bạn ý nhận thế mờ ;)) ) đã làm 1 hành động vô cùng khó hiểu ...
...ấn cả 2 tay vào vai bạn sứt nhảy lên ... rồi cười ( tươi lắm ý ạh :|) !!!!!!
ở đó có biết bao nhiêu bạn o_0 có cả iem :| kô biết tại sao lại là pố mềnh :-j
* chúng ta có thể tạm gọi hành động này là bám vai cho nó hợp với tình hình =)) =)) =))
... và hết h ... pố cứ đứng ngoài cửa lớp mãi =)) cứ gọi "Phương ơi"... hâm cực ý... trong khi...
iem kô thấy bạn xì ke trong lớp như cái lý do pố iem đưa ra :-j
lúc sau mới thấy bạn xì ke (hình như là) đi lên =)) (chắc tại đợi pố mềnh lâu quá => lên xem còn sống kô =)) )
=> lúc đấy pố mới chịu xuống =)) (mẹ xuống rồi :-j )
...
........đấy mới là quá trình lịch sử từ buổi ban đầu cho đến ngày nay =))
dù chỉ mới hơn 1 tháng nhưng hứa hẹn 1 tương lai đầy triển vọng.... =))
chúng ta hãy chờ xem tương lai 2 bạn ý sẽ thế nào...

END. (chắc là sẽ còn nữa =)) đợi 1 t/g để iem thu thập tiếp ... =)) )
*****
bonus:
bạn Phương "chân chó" -biệt danh pố mềnh đặt cho =)) (kô fải bạn xì ke :-j ) hiện nay đang sở hữu cái ảnh rất đặc biệt ... giữa cái lớp vắng hoe ... sứt cúi xuống nhìn chuột... đang viết cái gì đấy =))
iem kô thể miêu tả hết đc cái độ ảo của nó bằng lời nói =))
hiện nai do sự đe dọa của sứt nên bạn ý kô dám làm gì cái ảnh đấy =))
bạn nào muốn tìm hiểu thì liên lạc với bạn Thu Phương để biết thêm chi tiết =))

PS: nhớ tick choa mềnh :x
yêu các bạn >:d<
=))

----------

hở, pố có ý kiến chi, sao lại xóa đi thế ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chiểu theo yêu cầu rất chi là tha thiết của bạn Dương :-j
iem cho xuất bản tiếp tập 2 :-j
thế là mai có mấy bạn tick choa mềnh rồi \:d/

vâng
nhân vật chính hôm nai kô ai khác chính là bạn chuột(Liên-biệt danh mới ;))) và bạn sứt (ai cũng biết là ai =)) ) =)) 2 nv sâu họt của 10IT :-j vỗ tay =D>
bây h 2 bạn ý lên hàng ba má rồi ạh =))
mới nhặt iem về nuôi ;))

... từ xa xưa ...
từ khi iem mới còn bỡ ngỡ chưa có quen bạn nào =)) (thực ra mới có hơn 1 tháng ạh :-j )
mỗi sáng bạn chuột đến lớp là lại cười với sứt trước tiên :-< mặc dù hồi đấy iem ngồi ngay cạnh bạn chuột ý :-<
và nếu iem kô nhầm thì hàng ngày 2 bạn ý vẫn nc với nhau đều đều qua da hu mà kô có ai chịu add nick iem :-< (bạn cùng tổ đếy ạh :-j )
mỗi lần bạn chuột bước chân vào lớp thì câu đầu tiên của bạn sứt là "con kia đến muộn" (mặc dù kô hề muộn :-j lấy cớ để nói thôi ạh :-j )
còn iem đến thì bạn ý làm ngơ dễ sợ luôn :-j

...đến một buổi sáng thứ 6...
chiều hôm ếy lớp iem cóa 4 tiết, vì ngại về nên rất nhiều bạn ở lại ăn trưa ở trường :-j
vừa mới hết tiết 5, bạn chuột bạn ý fang luôn 1 câu "Thành ơi bây h cậu ăn gì ?" !!!!!!
iem sốc toàn tập :| iem thề là bạn ý kô thèm hỏi iem câu nào luôn ý :|
sau đó iem có hỏi thì bạn ý trả lời rất ngây thơ "tớ tưởng cậu ăn ở nhà ăn trường nên kô hỏi " :-< và sau đó để nói chữa ... bạn ý quay xuống hỏi xì ke câu tương tự :| (cái nài là sự thật 1000%, có bạn xì ke làm chứng :| )
nản!!!!!!
bạn ý fũ iem thế đấy :|

...sau buổi đá giao hữu với các a 11IT...
...kô biết vì lý do gì tay bạn sứt bị trấn thương trầm trọng =))
hôm sau đến lớp ... :-j
bạn chuột vuốt lên cái tay băng bó của bạn sứt ( iem thề là sự thật :| )
"tớ chưa bao h thấy con trai khóc, thương thế"
e sốc lần nữa :| sốc hoàn toàn luôn :|
( cái nài bạn xì ke cóa nhanh tay chụp đc cái ảnh :-j bạn nào chưa đc chiêm ngưỡng mà có nhu cầu => liên lạc với bạn xì ke để biết thêm chi tiết :-j )

...tuần sau ... chuột ốm ... nghỉ hơn 1 tuần (mới đi học lại thôi ạh :-j )
mặc dù bạn ý biết là đổi chỗ rồi mà bạn ý hồn nhiên lắm ạh, fi ngay vào chỗ cũ của mình :| (chỗ cạnh bạn sứt tính theo sơ đồ mới :| )
iem mà kô nhắc là bạn ý nghiễm nhiên an tọa ở đó luôn :-j (biết thế kô nhắc ;)) )
điều đáng nói ở đây là bạn sứt ngồi ngay cạnh mà kô có fản ứng gì luôn :-j
(cái này bạn lùn làm chứng :)) )

...trong mấy ngày sau đó ...
iem mong mỏi bạn ý quay xuống nhìn iem 1 lần ... :-<
nhưng mà vô vọng ạh :-< bạn ý toàn quay xuống cười với sứt :-<
( thề luôn :| kô tin hỏi lùn :| )
bạn chuột mới ốm dậy mà kô có dấu hiệu gì mệt mỏi luôn :| ... ngược lại ... hớn cực ý ạh :| cười suốt =))

...cho đến khi e fát hiện ra ... sứt cùng tên + ngày sinh với bố e =))
theo yêu cầu của bạn ý =)) e gọi bạn ý là pố :-j

**** trích nguyên văn ****
- bố tớ điên nhờ Liên nhờ ?
- uh
- bố tớ hâm nhờ Liên nhờ ?
- uh
- bố con dở hơi nhờ mẹ nhờ ?
- uh
(...àh kô...cái gì đấy ) =))

iem kô biết đc là vô tình hay cố ý =)) :-j (lùn làm chứng :| )

...hôm qua ...
iem: - mẹ ơi ( iem chỉ gọi thế thôi ạh :-j )
Liên ( quay xuống ) - hả, cái gì !!!!!! ( sốc tiếp !!!!)
=)) hay nhờ, có ai gọi bạn ý đâu cơ chứ :-j ( tiếp tục là lùn làm chứng :)) )

...hôm nay...
...đang trên cầu thang lên lớp học sau giờ ra chơi ...
...bạn chuột (h đã thành mẹ tớ :-j tự bạn ý nhận thế mờ ;)) ) đã làm 1 hành động vô cùng khó hiểu ...
...ấn cả 2 tay vào vai bạn sứt nhảy lên ... rồi cười ( tươi lắm ý ạh :|) !!!!!!
ở đó có biết bao nhiêu bạn o_0 có cả iem :| kô biết tại sao lại là pố mềnh :-j
* chúng ta có thể tạm gọi hành động này là bám vai cho nó hợp với tình hình =)) =)) =))
... và hết h ... pố cứ đứng ngoài cửa lớp mãi =)) cứ gọi "Phương ơi"... hâm cực ý... trong khi...
iem kô thấy bạn xì ke trong lớp như cái lý do pố iem đưa ra :-j
lúc sau mới thấy bạn xì ke (hình như là) đi lên =)) (chắc tại đợi pố mềnh lâu quá => lên xem còn sống kô =)) )
=> lúc đấy pố mới chịu xuống =)) (mẹ xuống rồi :-j )
...
........đấy mới là quá trình lịch sử từ buổi ban đầu cho đến ngày nay =))
dù chỉ mới hơn 1 tháng nhưng hứa hẹn 1 tương lai đầy triển vọng.... =))
chúng ta hãy chờ xem tương lai 2 bạn ý sẽ thế nào...

END. (chắc là sẽ còn nữa =)) đợi 1 t/g để iem thu thập tiếp ... =)) )
*****
bonus:
bạn Phương "chân chó" -biệt danh pố mềnh đặt cho =)) (kô fải bạn xì ke :-j ) hiện nay đang sở hữu cái ảnh rất đặc biệt ... giữa cái lớp vắng hoe ... sứt cúi xuống nhìn chuột... đang viết cái gì đấy =))
iem kô thể miêu tả hết đc cái độ ảo của nó bằng lời nói =))
hiện nai do sự đe dọa của sứt nên bạn ý kô dám làm gì cái ảnh đấy =))
bạn nào muốn tìm hiểu thì liên lạc với bạn Thu Phương để biết thêm chi tiết =))

PS: nhớ tick choa mềnh :x
yêu các bạn >:d<
=))

----------

hở, pố có ý kiến chi, sao lại xóa đi thế ;;)
thứ 2 mày đến chết với chị :((
PS: tớ bik ko ai tin con bé này nó toàn nói láo thôi các bạn ạ >:p

----------

ha ha cuộc đời vẫn đẹp sao ---> mất bài hay rồi :)) ko ai tik đk cho bé Hương đâu ;))
 
mọi người thức khuya vậy:))
IT năm nào cũng có truyền thống thức khuya để spam:-j
 
Back
Bên trên