các bác nghĩ sao về việc măc đòng phục????

phương trình:
Mặc đồng phục = Xấu
đúng với mọi học sinh VN. :lol:
Cứ mỗi khi mặc đồng phục mà nhìn vào gương là muốn lột ra rùi.
Nhưng vì tình yêu trường, đành tự an ủi:
Mình ... đẹp trai nên ... quần áo cũng đẹp
Ai thấy hay, hoan nghênh em cái nào !!!
 
Hì, trời nóng quá, mua cái kem ăn cho mát nào !!!
:beerchug:
 
Tuần sau lại phải mặc đồng phục rùi, còn gì đau đớn hơn?:cry:
Lớp tui đang định viết một bài cáo hay một bài hịch gì đó lên án tội ác của đồng phục đối với các thế hệ HSVN:D:D:D
 
Hì, ý kiến hay đấy.
Trời hè nóng thế mà bắt mặc bộ đồng phục bí kinh khủng.
Tui ủng hộ bạn Zzang.
Yeahhhh
 
Đồng phục có làm sao đâu mà sao mọi người sợ thế nhỉ?
Chỉ có những đứa nào xấu mới sợ thôi....
 
We, sợ với cả không thích là hai việc khác nhau mờ :mad:
Tui chẳng sợ gì đồng phục, chỉ không thích thui. :lol:
 
Đồng phục trường mình bắt mặc muộn đấy,các truờng khác bắt mặc từ lâu rồi ..kêu ca gì cho lắm chuyện nhiều việc ....
 
Ông Hải bỏ cái avatar đi giùm...Kinh quá !!!Ông định ủng hộ iraq đấy àh?
 
Anh thấy mặc đồng phục cũng có cái hay:
1.Không phân biệt được giàu nghèo ------> tập thể sẽ hòa đồng, không phân hóa.
2.Đúng tư cách học sinh, ăn mặc nhố nhăng đến trường trông rất chuối.
3.Màu sắc hòa nhã, nhất là vào mùa hè, ăn mặc mà sặc sỡ thì nhức mắt lắm.
Bộ GD bắt mặc đồng phục cũng có cái lí của nó. Các em đừng kêu ca nhiều. Không thay đổi được gì đâu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đúng vậy tốt nhất là đừng kêu ca có kêu thì cũng vậy thôi
 
Con Hiền dở hơi mày post cái topic này làm gì. Sợ, ghét, không thích thì túm lại vẫn phải mặc thôi, có kêu thế kêu nữa cũng chả thay đổi được gì đâu.
 
học sinh nhà mình chỉ thích diện thôi,nên đâm ra chán ghét đồng phục.
Sau một thời gian không phải mặc đồng phục,đến khi phải mặc lại thì kêu ca thế này thế nọ.Mà nhà trừơng có cấm mình tự may quần áo đâu
miễn là quần xanh áo trắng là được mà(ngoài ra phải cso phù hiệu nữa)
 
Có cấm ông anh ạh, cấm chiết eo nè, quần bó nè nhưng mà em thấy trường mình vẫn nhan nhản chiết eo với quần bó.
 
Thế hả,có lẽ anh không chiết eo lại không mặc quần bó nên không bị thầy Tuấn bắt bao giờ cả.May mà mình không phải la con gái
 
mặc đồng phục thf cũng chả sao, nhưng mà khổ nỗi bộ đồng phục của tui thì lại wá là xấu xí, ko thẻ chấp nhận nổi, mà bi giờ may bộ mới thì phí lắm, sắp hết năm rùi! híc~!
 
Back
Bên trên