Các anh chị Ams dễ thương ới ời

  • Bắt đầu Bắt đầu katie_t
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Nguyễn Thị Thanh Thủy
(katie_t)

New Member
Thủy có thể nhảy vào làm "mấy vụ" được kô ạ? THủy muốn làm quen với các anh chị quá hà ;)
 
Được thôi , nhưng phải có quà ra mắt.
( Cứ tưởng câu được đc nào cùng khóa
hi hi thế là lại được câu bài rồi)
 
trùi , cái topic dễ xương wá , anh ko cần wà ra mắt đâu , lại đây nào :D
 
Tưởng khen em nó dễ thương quá, ai dè lại khen... Mà em Hùng sao lại toàn đi câu hụt thế! Bữa đi câu "lẻ" vừa rồi có hụt nữa hay không? mà cái vụ đó là ai câu ai nhỉ? ;) :D
 
Vậy mấy anh muốn Thủy ra mắt với quà gì đây
Muốn mời các anh đi chơi lém nhưng khổ nỗi đường xa cách trở wé;), Thôi thì các anh nhường em út một chút nhen;)
 
Hị hị , em cũng cứ tưởng là câu được cá lớn , ai ngờ lại có người xen vào , thế mới tức . Càng tức hơn nữa khi mình lại là bạn cũ của hắn , không uýnh được . Thế là sau bao nhiêu ngày lao động nhọc nhằn để kiếm tiền lên mạng nay đã thành công cốc .
Nhưng chị cứ yên tâm , một em nữa đang sa bẫy , mà có khi là 3 ấy chứ.
Ps: em ủng hộ bác cái danh sách lớp em nhá.
To Thủy : em post ảnh lên đê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ai nghe truyên tân tích em kể cho:D

Ngày nảy ngày nay, có một con mèo đi câu cá, nó lười lắm nên tìm ra bờ sông thò duôi xuống, chờ con cá ngu ngốc nào cắn phải thì...:D :)) nhấc đuôi lên.. chén:D. Không may làm sao, ở sông đó có một con cá rất tinh quái và dữ tợn:D, nó kéo tuột cả con mèo kia xuống sông. Mà mèo thì bơi kém lắm.... Hết chuyện rồi... Tội nghiệp con cá:cry:

Em kể chuyện hay k0 mọi người?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chứ không phải chuyện:

Ngày xưa lòai gấu cũng có đuôi dài như đuôi cáo. Vào 1 ngày mùa đông lạnh lẽo, gấu gặp cáo, vừa đi vừa ăn cá. Gấu thèm quá vì mùa đông vậy mà kiếm được cá rất khó. Gấu hỏi làm sao cáo lại có cá. Cáo cười ranh mãnh trả lời: đục băng làm thành 1 cái lỗ, rồi thò đuôi vào đó cho cá cắn câu. Nhưng khi thấy tê tê ở đuôi cũng không được nhấc lên, để cá cắn câu cho nhiều. Khi nhấc lên thi 2 giật thật mạnh, cá nó mới bay ra khỏi hố băng. Gấu khờ khạo nghe theo. Cũng đào hố, cũng thò đuôi vào, cùng ngồi cắn răng chịu đau để chờ cho cá cắn câu nhiều mới giật mạnh lên. Nào ngờ đâu, đuôi gấu bị đóng băng và khi giật mạnh quá, đút luôn. Chính vì thế thời nay gấu chỉ còn có cái đuôi ngắn tủn. Thật đáng đời chú gấu ngốc nghếch và tham lam.

Nhưng thời nay, vẫn có 1 chú gấu dại dột, giữa mùa đông giá lạnh lại mò mẫm ra hồ để câu cá. Không biết gấu thời nay có phương tin gì tối tân hiện đại hơn không và chưa biết là đã câu được con cá vàng nào chưa. Câu hỏi đó vẫn đang còn là 1 bí ẩn! :mrgreen:
 
Hậu gấu & cáo:

Lần này gấu k0 nghe lời cáo nữa và quá đau buồn vì chuyện cụt đuôi nên quyết định chuyển sang...ăn chay ( khỏi lo bắt cá cho mệt, vả lại cây nó nằm một chỗ dễ tóm biết bao:D). Gấu bèn nhờ dê dạy cho vài chiêu phân loại cỏ một cách khoa học, cách ngoặm cỏ cũng thật thiên nghệ vân vân...Gấu học rất nhanh chẳng mấy chốc mà giỏi hơn cả dê, ăn cỏ hết sức sành điệu:)). Tuy thế dê là dê mà gấu là gấu nên gấu ta k0 chịu nổi cảnh khiêu vũ ...với bầy dê nên trở lại rừng và tiếp tục ...bị cá câu:)) Chuyện cá câu được mèo thì quá dễ nhưng cá có câu được gấu hay k0 thì ... chờ tập tiếp theo: Cá và gấu:D
 
Bạn Linh và chị Giao đang nói về chuyện gì ấy nhỉ??????
To :anh Hùng : anh muốn xem ảnh thủy làm gì?nếu anh post trước Thủy sẽ kế tục ngay;) ;) ;)
 
hề hề , anh có nhiều kẻ thù lắm , pốt lên là bọn nó thịt liền . Còn bé muốn thì dzô mục album các lớp mà xem .

Các đc ghê thật , định hợp sức lật tui đấy à...
 
Kô ngờ lại đáng yêu đến như thế chứ;) nhìn là muốn yêu liền hà;)
 
oi' Hùng ơi, cậu " xinh " quá :).... à mà Hùng ơi, tớ nhớ là hôm đi câu đây cậu mang được nhiều cá về lắm cơ mà.. toàn cá to nữa chứ ;) ... cứ thấy Hùng ngồi ăn khoai luộc không thôi mà cá ở đâu cứ bu vào... :).. sau dậy tớ câu với nhé..
 
Back
Bên trên