*** Các đội tuyển quốc gia ***

Em thề nếu em đc ra sân bay đón Đoàn VN về nước,em sẽ tặng thằng LONG GIANG 1 quả trứng thối vào mặt.

Bóng đá nam đi xuống trong khi bóng chuyền nam phất 1 cách khó tin
 
Thôi, lại về tự sướng với các giải đấu tài trợ vậy :-j

Một huấn luyện viên bảo thủ
Một dàn cầu thủ thiếu bản lĩnh
Một liên đoàn kém khả năng lãnh đạo :-j

Còn hy vọng gì thêm nữa \:d/
 
HLV Riedl: ''Tương lai của tôi là... trận tranh HCĐ''
HLV trưởng U23 Việt Nam khiến cả phòng họp báo chán ngán với câu trả lời mà ai cũng đoán trước được trong khi cách ông chỉ chừng 20m, các CĐV Việt Nam tức giận hò hét đòi ông ra đi.

Nhiều CĐV trên các khán đài đã khóc, đã gào (với cái giọng đã khản từ trước) đòi ông Riedl từ chức ngay lập tức. Các quan chức thể thao và cánh báo chí Việt Nam thì mặt như đưa đám trên sân Municipality.

Thế nhưng, lời nhắn gửi của ông Riedl với tất cả mọi người sau trận thua Myanmar chỉ là một câu nói rất chỉn chu: ''Tôi rất tiếc về kết quả. Tất cả chúng tôi đều muốn thắng nhưng đã không thể''.
HLV người Áo mở đầu việc đánh giá về trận đấu với lí lẽ quen thuộc - kém may mắn. ''Chúng tôi đã không gặp may. Trong trận đấu này, U23 Việt Nam đã có những cơ hội rất tốt nhưng không thành công. Nếu quả bóng trong tình huống mà Công Vinh dứt điểm đi thấp xuống chỉ vài cm thôi thì trận đấu có thể đã khác'' - Riedl nói.
'Tuy nhiên, tôi đánh giá tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút và sau cả hai hiệp phụ là một kết quả công bằng. Còn khi bước vào đá penalty thì rõ ràng là luôn cần phải có may mắn'' - Riedl nói tiếp.
Thế nhưng khi được yêu cầu giải thích về việc U23 Việt Nam đã gần như bị ép sân trong cả hiệp 2, ông Riedl thanh mình rằng ''Myanmar quá khỏe''. Vòng vèo một lúc, ông kết luận ''chúng ta đã không được chuẩn bị tốt''.
Câu trả lời của ông Riedl khiến cả phòng họp báo ồ lên ngỡ ngàng vì trước trận đấu với Myanmar, và xa hơn là trước cả SEA Games 24, ông luôn khẳng định ''chưa bao giờ U23 Việt Nam được chuẩn bị tốt hơn năm nay''.

Khi được hỏi về tương lai của ông với bóng đá Việt Nam và liệu ông có từ chức sau thất bại ở SEA Games này hay không, HLV người Áo nói tránh: ''Đây là một ngày buồn với bóng đá Việt Nam nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn 1 trận đấu. Tương lai của tôi ư? Tương lai của tôi chính là trận tranh HCĐ''.

Càng trả lời, ông Riedl càng nói nhiều đến chuyện may và kém may trong đá penalty khiến HLV của Myanmar là ông Marcos Falopa, vốn đến họp báo muộn nên không hiểu đầu đuôi câu chuyện, phải lên tiếng nói đỡ cho ông Riedl rằng ''Việt Nam là một đội bóng rất kinh nghiệm và có một HLV giỏi'' (!?).
 
Các fan VN ở HAO chú ý: Chúng ta chuẩn bị tinh thần vác 500 con bigdaddy ra sân bay Nội Bài để nghênh đón các quí ông U23 Việt nam trở về từ 1 kì Seagames thành công nhất từ trước đến nay. Sau đó chúng ta sẽ kéo nhau đến đón Văn Quyến và tấn công nhà tù để giải cứu Quốc Vượng
 
VN phen này muốn vô địch thì phải mời chào lại Văn Quyến, Quốc Anh và 1 số đồng chí khác
 
Các fan VN ở HAO chú ý: Chúng ta chuẩn bị tinh thần vác 500 con bigdaddy ra sân bay Nội Bài để nghênh đón các quí ông U23 Việt nam trở về từ 1 kì Seagames thành công nhất từ trước đến nay. Sau đó chúng ta sẽ kéo nhau đến đón Văn Quyến và tấn công nhà tù để giải cứu Quốc Vượng

bigddady bắn chậm lắm
dùng big momma chơi đi :D
 
Sao phải xoắn nhỉ, làm hẳn mấy con YAMOTO đến tận trụ sở Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam cho máu [-o<
 
vừa qua đã có 1 cuộc tọa đàm rút kinh nghiệm về thất bại của đội tuyển thân yêu
trong buổi hôm đó có toàn 1 lũ quan chức đứng lên chém gió và sủa bậy
 
Dù gì thì bọn quan chức cũng chỉ biết ngồi ở nhà, còn việc đi đá là của các cầu thủ, cuối cùng là thất vọng dành cho người hâm mộ
 
hehe ,cái 2pic này bây giờ là không gian riêng để chửi bới bóng đá VN
 
Back
Bên trên