Hehe.. chị Hoài anh kia nói rõ chuối. Bảo chán mà tụ tập chơi bời suốt với mấy anh giai Nam Tư. Để tôi ngồi đây nhòm mà thèm rỏ dãi. Vớ vỉn nhỉ, chồng con đầy đống đấy rồi còn chạy đi tí tởn linh tinh. chán chị này quá!!!

2 Thảo: chết nhá, viết thư đều đều cho Diệu Hương. còn tớ thì lên đây nhắn. Chán thế!!! Thế mà Diệu Huonwg bảo thằng Đức Anh đi với Thảo, nên cứ hỏi Thảo là ra hết -->

tớ được quả mắt chữ A mồm chữ O.
Hehe.. xin lỗi chứ, trước khi đi ra nước ngoài là tôi đã được mở mang tầm mắt rồi. Con gái lớp mình chả kinh dị bằng gấp mầy lần bọn Mẽo bên này ý chứ. Đi sang đây chỉ học lỏm thêm tí chút thôi. Chẳng gì" đất nước ta có vẻ vang sánh vai đuợc với các cừơng quốc năm châu được hay ko, chính là nhờ 1 phần công học tập của các cháu" còn giè nữa!!!

Thành ra được các bác Đảng và nhà nước cho đi thế nào, điều kiện quá thuận lợi, phải chịu khó học hành, về nộp đơn vào TBH, cùng share kinh nghiệm, cho nước ta hội nhập với các nước khác.

cái HOa thấy tao nói thế có phải ko??

Còn con Ngọc, lên trên đấy cũng cố mà tìm ng giải quyết. Chứ mày đừng một mình, bí bức cùng quẫn quá, lên bô bô trên này, để mất " chính chuyên" con gái nhu cái Hoài Anh nói thì xấu mẹt lớp mình lém.
