Bye bye Singapore

Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)

New Member
Vui mừng thông báo với bà con ngày mai tớ về HN, chấm dứt 9 tháng làm Ô sin ở Sing. Tiếc là không gặp được Thắng và em Sơn, lại đúng dịp em Thảo sang đây công tác nữa. Thôi hẹn mọi người ở HN vậy. Bao giờ Hạnh lớp Nga về ấy nhỉ, có vào đây đọc thì thông báo sớm nhé.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Vui mừng thông báo với bà con ngày mai tớ về HN, chấm dứt 9 tháng làm Ô sin ở Sing.

Về được đến HN là lặn luôn 1 mạch nhỉ. Hồi này chả thấy ai vào đây bi bô gì nữa, lại sắp tiến đến giai đoạn email group 2 người như trước rồi.

/Thanh
 
Tớ đây. Công nhận về nhà lắm việc thật, chả hiểu sao lúc nào cũng bận mà chẳng thấy làm được việc gì! Thanh sắp học xong chưa, về đây tụ tập cho vui? Email group 2 người là nhiều rồi, Thanh không thấy có đợt tớ toàn tự nói một mình ở trong này à?
 
Em bye bye xứ kiasu từ hồi tháng 6, thế mà hôm nay mới vào để biết chị Nguyệt Anh còn chuồn về sớm hơn cả mình. Nếu không gặp được ở Singapore thì gặp ở HN cũng được nhỉ :)
 
Mất trí. Chỉ sợ em về đây thì bận rộn gặp gỡ các em gái xinh tươi trong và ngoài HAO, làm gì còn có thời gian ngó đến mấy bà chị già này nữa.
 
Back
Bên trên