Bundesliga

Nguyễn Việt Hòa
(viethoa_your_friend)

Member
Bà con, tôi nghĩ không chỉ có Laliga, Premiership,Serie A mà cả Bundesliga xem chất lượng cũng được đấy..Không có cái topic nào cho giải bóng đá Đức cả,, lập cái cho vui
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thầy SPAM kinh quá
sao toàn SPAM trong này thía hok vào TOPIC lớp ak` :D

----------

Thầy SPAM kinh quá
sao toàn SPAM trong này thía hok vào TOPIC lớp ak` :D
 
CLB Bremen cảnh báo các CĐV

- Các fan hâm mộ của CLB Werder Bremen được cảnh báo là không nên đi một mình đến sân nhà của Lazio để xem trận đấu trong khuôn khổ Champions League giữa hai đội.
Bên cạnh đó, CLB nước Đức cũng đã bố trí những cảnh sát có thể đi theo để bảo vệ cho những CĐV có kế hoạch sang Ý xem trận đấu đó mà không đi theo nhóm người nào.
18305_Bremen1.jpg


Chúng tôi muốn các CĐV của CLB được an toàn nhất có thể." Chủ tịch Klaus Allofs cho biết. "Chúng tôi đã có những cảnh báo với các CĐV muốn đến xem trận đấu với Lazio trên sân Olimpico trên các phương tiện thông tin đại chúng."

Ban lãnh đạo CLB này sợ rằng các fan hâm mộ của họ sẽ là mục tiêu tấn công của những nhòm Holligan của đội chủ nhà. Họ biết rằng tình hình an ninh sân bóng của Ý khác xa rất nhiều so với ở Đức.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
HÙM XÁM NHẬN THẤT BẠI ĐẦU TIÊN....
:D :D :D :D


Phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải trên sân của Stuttgart nhưng Bayern Munich vẫn giữ được ngôi đầu bởi Hamburg chỉ kiếm được trận hòa trước Schalke.

Với màn trình diễn xuất sắc nhất kể từ ngày đăng quang ngôi vô địch hồi tháng Năm, Stuttgart đã đánh bại Bayern Munich với tỉ số 3-1 đầy ấn tượng. "Thiên nga trắng" đang trên đà hồi sinh mạnh mẽ bởi đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của họ tại Bundesliga.


Với lợi thế sân nhà Gottlieb Daimler, Stuttgart chỉ mất chưa đầy 45 phút để dẫn trước đối thủ ba bàn nhờ cú đúp của Mario Gomez và quả sút xa của Yildiray Basturk. Bayern Munich phải chơi với 10 người từ phút 70 do Lucio nhận thẻ đỏ nhưng lại gỡ được bàn danh dự nhờ công Luca Toni.

Bị chỉ trích vì kết quả hòa 2-2 với Bolton hồi giữa tuần tại UEFA Cup song HLV Ottmar Hitzfeld của Bayern Munich lại tung ra sân một đội hình khá bất ngờ. Cầu thủ trẻ Toni Kroos và Lukas Podolski cùng được đá chính thức lần đầu tiên, trong khi Hamit Altintop đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ thay cho Mark van Bommel.

Có lẽ đó là lí do khiến đội khách thi đấu kém linh hoạt, để cho Stuttgart tạo được thế trận có lợi ngay từ những phút đầu. Và sự tự tin của đội bóng áo trắng sớm được đền đáp với bàn mở tỉ số ngay ở phút thứ 10.

Hậu vệ cánh trái Ludovic Magnin có một pha bóng xuất sắc bởi mặc dù bị Christian Lell theo sát nhưng anh vẫn dốc bóng tốc độ dọc biên rồi tạt vào tuyệt đẹp, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Bayern giúp Gomez dễ dàng đưa bóng vào lưới ở cự li gần.

18421_images1447493_Gomez.jpg






Bàn thắng khiến trận đấu càng diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Stuttgart đã rất thành công với ý đồ dẫn dắt đối phương vào bẫy phản công của mình. Từ một kịch bản như thế, cách biệt tiếp tục được nhân đôi ở phút 30.

Lợi dụng Bayern nôn nóng dâng cao tìm bàn gỡ, Roberto Hilbert nhận đường chuyền phát động bên cánh trái, dẫn bóng xuống nách vòng cấm rồi chuyền ra trung lộ để Basturk băng lên tung cú sút nối. Bóng hơi ăn ra má ngoài nên đi rất liệng, dù thủ môn Oliver Kahn đã chạm được tay nhưng đành chịu bất lực.

Lẽ ra ngay sau đó Bayern Munich đã có được bàn gỡ từ cú đánh đầu hiểm hóc của Toni. Bóng đập cột dọc và đã đi qua vạch vôi được gần nửa mét nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng trước đó Toni đã phạm lỗi.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, đội bóng đến từ Bavaria tấn công một cách điên cuồng, tung ra hàng loạt cú dứt điểm ở mọi vị trí. Thế nhưng, không một lần nào cơ hội được chuyển hóa thành bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 35, khi Toni chọc khe thông minh để Kroos băng vào vòng cấm kết thúc trúng cột dọc.

Trong lúc các tiền đạo còn đang nỗ lực tìm đường vào cầu môn Stuttgart thì sự yếu kém của tuyến phòng ngự đã khiến thủ môn Kahn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba.

Ba phút trước giờ giải lao, vẫn từ một đợt tấn công bắt nguồn bên cánh trái, bóng được Thomas Hitzlsperger tạt vào vòng cấm. Các hậu vệ Bayern như độn thổ đâu mất, để cho các tiền đạo áo trắng thoải mái phối hợp trước khi Gomez dễ dàng nâng tỉ số lên 3-0.

Bước sang hiệp hai, HLV Hitzfeld gắng gượng xoay chuyển tình thế bằng cách đưa Bastian Schweinsteirger và Miroslav Klose vào sân. Tuy nhiên, do đã dẫn trước khoảng cách an toàn nên Stuttgart chơi chắc chắn trên phần sân nhà, nhường thế chủ động cho Bayern.

Vì vậy, dù kiểm soát nhiều bóng nhưng đội khách hoàn toàn bế tắc trong phần lớn thời gian hiệp hai. Thậm chí trung vệ Lucio đã không giữ được bình tĩnh, thúc cùi trỏ vào mặt Magnin nên buộc phải rời sân khi trận đấu còn 20 phút.

Rốt cuộc, Bayern cũng rút ngắn được tỉ số còn 1-3 ở phút 86 nhờ sai lầm của đối phương. Thủ môn Rafael Schafer phá bóng lên vào đúng chân Klose. Cầu thủ này tung cú sút dội cột dọc bật đến vị trí của Toni, giúp tiền đạo người Italy có pha đá bồi đơn giản vào lưới trống.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Bayern Munich trắng tay rời sân Gottlieb Daimler. Mùa trước họ chịu thúc thủ với tỉ số 0-2.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ghi bàn bằng 'của quý'


"Cũng hơi đau một chút", Mario Gomez ngượng ngùng nói về bàn mở tỷ số đặc biệt của anh trong trận Stuttgart thắng Bayern 3-1 ở Bundesliga cuối tuần qua.

Lịch sử bóng đá từng chứng kiến nhiều pha làm bàn quái dị. Đó là bàn thắng bằng mông của huyền thoại Gerd Mueller, là cú dứt điểm bằng phần đầu phía sau của Uwe Seeler hay nổi tiếng nhất là bàn thắng bằng "Bàn tay Chúa" của Maradona.

Tuy nhiên, lập công bằng "của quý" như trường hợp của Mario Gomez, theo tờ Bild của Đức, là lần đầu tiên trong lịch sử Bundesliga.
ct-s.jpg

Pha lập công đáng nhớ của Gomez.



Bàn thắng của cầu thủ hay nhất Stuttgart mùa trước được thực hiện ở phút thứ 10 trận tiếp Bayern Munich. Bắt nguồn từ pha dốc biên trái của Magnin, bóng được chuyền vào trong cho Mario Gomez. Tuyển thủ Đức định bật cao đánh đầu nhưng bóng lại tìm trúng "phần mềm phía trước", văng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Oliver Kahn, mở tỷ số cho VfB Stuttgart.
"Quả có hơi đau một chút", chân sút 22 tuổi tiết lộ sau trận đấu. "Nhưng một khi ghi được bàn thắng, mọi nỗi đau luôn chẳng là gì".
Trận này, Gomez còn một lần lập công nữa (nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ sân Gottlieb Daimler). Đó là bàn thắng thứ 7 của anh ở Bundesliga mùa này, đứng sau thành tích của bộ đôi của Bayern Luca Toni (9) và Miroslav Klose (8).
 
sao cả topic có đúng 1 người post bài thế này
Thắng này công nhận trâu thật, ghi bàn = c... xong mà vẫn chạy ăn mừng rất trâu bò, chắc luyện suốt ngày:))
 
Bayern: Muốn thành công thì hãy học ManU và Arsenal


Hồi tháng 1, Ottmar Hitzfeld nhận được rất nhiều lời đề nghị hậu hĩnh của các CLB hàng đầu thế giới, nhưng ông đã quyết định trở lại Bayern, bởi đơn giản chiến lược gia người Đức coi đây là mái nhà của mình. Nhưng những gì mà vị HLV đáng kính này đang nhận được lại hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu mà ông dành cho CLB vùng Bavaria ...


Trước thềm mùa giải 07/08, Bayern đã khiến cho cả Châu Âu phải ngạc nhiên bởi cách chi tiền của họ trên TTCN, hơn 90 triệu Euro được chi ra trong mùa hè vừa rồi. Chi tiêu phóng khoáng là vậy, nhưng trong một cuộc thông báo tài chính trước 1,105 thành viên diễn ra hôm qua, BLĐ đội bóng vùng Bavaria vẫn có được một bản báo cáo thu chi rất ấn tượng khi số tiền mà họ thu được sau thuế vẫn đạt được con 18,9 triệu Euro, gấp gần 4 lần so với mùa giải 05/06.

Nhưng niềm vui từ những con số khô khan kia không thể xoá tan được nỗi buồn và những nếp nhăn trên khuôn mặt của Ottmar Hitzfeld, HLV trưởng của Bayern. Tại sao ư? Đơn giản là vì những con người từng mời chào ông trở lại, bị BLĐ Bayern ruồng bỏ sau khi mùa giải 03/04 kết thúc, đang quay lưng lại chỉ trích ông với lí do Hùm xám đang thi đấu thiếu thuyết phục ở cả Bundesliga và UEFA Cup, dù trước đó các học trò của ông thi đấu rất ấn tượng, 12 trận liên tục không biết tới thất bại. Bên cạnh đó, thất bại cuối tuần vừa rồi trước Stuttgart đã khiến chiếc ghế vốn đang lung lay bởi những lời chỉ trích trở nên thiếu vững chắc hơn bao giờ hết


[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Có lẽ, trước khi có những lời chê bai làm ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của Hitzfeld cũng như các cầu thủ Bayern thì Karl-Heinz Rummenigge nên nhìn lại những thành công mà Bayern tạm đạt được ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay, giành được 28 điểm và chiếm lĩnh ngôi đầu, cùng thời điểm này năm ngoái, Felix Magath chỉ giúp Hùm xám giành được vị trí thứ 4 với 23 điểm dắt lưng. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Đổ hết tội lỗi và sai lầm lên “tướng” mà quên đi nguyên nhân của sự sa sát này được bắt nguồn từ chính sách chuyển nhượng của đội ngũ lãnh đạo mà ông là một thành viên cốt cán. Họ đã vung tay lên sắm sửa những ngôi sao để thực hiện giấc mơ của mình mà quên đi rằng sự thừa thãi sẽ khiến những cầu thủ không được thi đấu bức xúc đòi ra đi. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Để thoả mãn những cái đầu nóng của các học trò cũng như để đảm bảo kế hoạch không bán cầu thủ của Bayern, vị HLV người Đức đã phải sử dụng chính sách xoay vòng, và đó chính là một trong những nguyên nhân lớn dẫn tới thành tích bê bết thời gian qua. Chính trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay của Bayern trước Stuttgart đã nói lên tất cả, khi chiến lược gia này đã có tới 6 sự thay đổi trong đội hình ra quân so với cuộc đối đầu với Bolton ở UEFA Cup trước đó 2 hôm[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngoài ra, việc các ngôi sao như Ribery, Toni hay Klose dù không có phong độ tốt nhưng vẫn xuất hiện trong đội hình xuất phát cũng là tác nhân gây hại Bayern. HLV Hitzfeld không thể để ba ngôi sao này ngồi ở băng ghế dự bị nếu họ không bị chấn thương hay dính án phạt, bởi điều đó chắc chắn sẽ không làm họ cũng như những “ông chủ” hay đòi hỏi hài lòng. Đây là điều không thể tồn tại ở những đội bóng đang thèm khát thành công như CLB vùng Bavaria.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Họ, BLĐ của Hùm xám nên nhìn sang nước Anh, nơi mà những HLV như Arsene Wenger, hay Alex Ferguson khi được trao “thượng phương bảo kiếm” thì tất cả những vấn đề chuyên môn không ai được can thiệp vào. Lợi ích từ quyết định đó cũng đã được 2 CLB này chứng minh trên sân cỏ suốt một thời gian dài, kể từ khi Alex nắm quyền ở ManU và Wenger ngồi lên băng ghế chỉ đạo ở Arsenal. Ngoài ra, phương án trên cũng chính là cách để những chiến lược gia có được cái uy trước những học trò cứng đầu, nguyên nhân sa thải Ottmar Hitzfeld cách đây 3 mùa giải cũng là do các cầu thủ đã có thái độ bất phục ông ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Bên cạnh đó, cách xử sự của những ông chủ ở hai CLB nước Anh đều rất đáng để đội bóng Đức học tập. Dù được quyền trách móc các cầu thủ hay HLV khi thất bại nhưng họ không hề làm vậy, bởi họ thừa hiểu bất kì CLB nào cũng có lúc thăng lúc trầm, điều quan trọng là biết cách trở lại đúng với đẳng cấp của mình, và những lời lẽ không hay chỉ làm gánh nặng tâm lý tới các cầu thủ cũng như HLV.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chính vì thế, điều mà BLĐ Hùm xám nên làm lúc này là để Ottmar Hitzfeld được toàn quyền xử lý công việc chuyên môn, và đừng lên tiếng chỉ trích HLV thành công nhất trong lịch sử của họ, giành được 8 danh hiệu trong 6 năm dẫn dắt Bayern, sau 1 vài trận đấu không như ý muốn. Chỉ có những hỗ trợ như vậy thì tài năng cũng như kinh nghiệm của ông mới phát huy được trọn vẹn. [/FONT]
 
Rafa cự tuyệt Hùm xám
Những CLB lớn thường luôn muốn có được những HLV tài giỏi nhất phục vụ, với mong muốn đem lại những thành công hơn nữa, kể cả khi họ đã có trong tay vị thuyền trưởng gắn bó lâu năm với CLB và đã đem lại vô số danh hiệu. Nhưng họ vẫn muốn thay đổi, đó chính là trường hợp của “Hùm xám” Bayern Munich.


Sau khi trở lại dẫn dắt Bayern nửa cuối mùa giải năm ngoái, HLV kì cựu Ottmar Hitzfeld đã làm được khá nhiều cho CLB khi đưa "Hùm xám" trở lại vị trí dẫn đầu quen thuộc của họ tại Bundesliga mùa giải mới.

Nhưng trong một loạt các trận đấu gần đây, khi Bayern thi đấu sa sút và không còn giữ được khoảng cách an toàn với những đội xếp sau tại Bundesliga thì BLĐ CLB đã có ý định thay ông bằng một HLV mới, sự lựa chọn đó chính là Rafael Benitez - người đang dẫn dắt quỷ đỏ Liverpool của nước Anh.

Khi nhận đựơc thông tin mình được Bayern quan tâm, không ngần ngại vị HLV tài ba người Tây Ban Nha đã bày tỏ thái độ dứt khoát của mình.

“Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được một CLB lớn như Bayern quan tâm, đó là một thành quả rất xứng đáng với những gì mà tôi đã làm được khi huấn luyện các đội bóng”.

“Nhưng tôi muốn nói rằng, tôi rất hài lòng với công việc hiện tại. Tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc với các cầu thủ tài năng ở đây, BLĐ CLB và các CĐV”

Rafael khẳng định thêm :“Cám ơn sự quan tâm của Bayern, nhưng tôi đang ở Liverpool, và tôi đã có kế hoạch làm việc ở đây một thời gian dài nữa”.
 
Vẫn 1 người post bài à:))
Mà bọn Bayern "nhiễu" quá. Thằng Hitfield thế là đc rồi, cứ đòi hỏi nhìu. Đội thì nhất rồi, ghi bàn cũng trâu nhất rồi, chiến thuật cũng ngon rồi còn đòi gì nữa=))
 
Box nhà ta chả sôi động gì cả nhở, chẳng lẽ chỉ tại năm nay Bayer ko đc đến C1 hay sao
 
Bayern sẽ mất Philipp Lahm về tay Barca

Tờ nhật báo Marca đưa tin, hậu vệ Philipp Lahm đã đồng ý chuyển sang khoác áo Barcelona khi hợp đồng của anh với Bayern Munich đáo hạn vào mùa hè năm 2009.
Dù chỉ cao có 1m70 nhưng Lahm được xem là một trong những hậu vệ đá cánh toàn diện nhất thế giới hiện nay. Barcelona đã theo sát cầu thủ 24 tuổi này với ý định đưa anh về sân Nou Camp thế chỗ Gianluca Zambrotta. Mới đây, chính bản thân Lahm cũng thừa nhận rằng anh rất muốn đầu quân cho đội bóng xứ Catalan.


images1453375_Lahm.jpg


Philipp Lahm (trắng) sẽ đạt được giấc mơ chơi bóng tại Barca

Hôm thứ Hai (19/11), tờ Marca đưa tin, Barcelona và Lahm đã đạt được một thỏa thuận miệng. Theo đó, khi trở thành cầu thủ Bosman vào năm 2009, tuyển thủ Đức sẽ lập tức kí hợp đồng 4 năm với Barca và được nhận mức lương cũng như thưởng hậu hĩnh hơn hẳn tại Munich.
Dĩ nhiên phía Bayern Munich không muốn để mất cầu thủ quan trọng của mình, nhưng tờ báo có trụ sở tại Madrid khẳng định, Lahm sẽ khước từ mọi lời gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Bavaria.
Tuy nhiên, cũng có khả năng Philipp Lahm sẽ gia nhập Barcelona ngay trong tháng 6/2008. Hiện tại, chàng hậu vệ của Bayern Munich được định giá 15 triệu euro (22 triệu USD) và Barca sẵn sàng ngồi vào bàn thương lượng nếu đội bóng Đức chấp nhận hạ thấp mức giá này.
 
Bọn BARCA định ăn cướp trên giàn mướp à, trắng trợn vậy, hậu vệ nhà người ta đang ngon.
 
Milan quan tâm đến Podolski

Sau màn trình diễn ấn tượng trong chiến thắng 4-0 của ĐT Đức trước Cyprus thứ bảy vừa rồi, tiền đạo của CLB Bayern Munich - Lukas Podolski đã được CLB AC Milan để mắt tới.


Nhằm củng cố hàng tiền đạo quá già nua và không mấy hiệu quả của mình, gã khổng lồ AC Milan đã tỏ ý muốn mua tiền đạo trẻ Lukas Podolski của Hùm xám – Bayern Munich.

Cho dù Ronaldo sắp trở lại sau chấn thương, và tiền đạo trẻ Pato sẽ được thi đấu vào tháng 1, nhưng BLĐ Milan vẫn muốn tăng cường tuyến được coi là yếu nhất của họ để có thể thực hiện được những tham vọng lớn tại châu Âu và Serie A, khi mà Inzaghi thì đã quá già còn Gilardino thì phong độ phập phù, lúc mờ lúc tỏ.
lukas_podolski.jpg



[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Hiện nay, không chỉ có Milan quan tâm đến cựu cầu thủ của FC Cologne, mà CLB đang chơi rất lên chân tại Serie A là Fiorentina cũng rất muốn có tiền đạo của ĐT Đức, anh được coi là một món hàng “hot” đối với các CLB lớn. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Về phía Podolski, có lẽ anhcũng muốn ra đi, vì tại Munich - Lukas chỉ là sự lựa chọn thứ 3 sau cặp tiền đạo được coi là đáng sợ nhất châu Âu hiện nay, Miroslav Klose - Luca Toni. Do cặp tiền đạo này thi đấu quá xuất sắc từ đầu mùa giải, thế nên Podolski chỉ được vào sân khi họ bị chấn thương hoặc từ băng ghế dự bị, một điều mà cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2006 cảm thấy rất không hài lòng. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhưng có lẽ, Podolski sẽ không rời khỏi CLB xứ Bavaria ngay kì chuyển nhượng mùa đông tới. Anh sẽ tiếp tục cố gắng để cạnh tranh một suất đá chính tại Munich, còn tương lai của anh sẽ được quyết định sau Euro 2008. [/FONT]
 
Tổng hợp trước vòng 14 Bundesliga: Ngôi đầu đổi chủ?
Hùm xám thi đấu bết bát trong 3 trận gần đây đã khiến cuộc đua giành đĩa bạc hấp dẫn trở lại. Cuối tuần này, khả năng ngôi đầu sẽ thay chủ hoàn toàn có thể xảy ra bởi Hùm xám gặp nhiều khó khăn khi phải đối diện với đội bóng của người thầy cũ, Felix Magath. Trong khi đó, 2 CLB đang đứng ngay sau họ là Bremen và Hamburg dường như đã có 3 điểm trong tay …

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sau khi khởi đầu mùa giải thiếu ấn tượng, Werder Bremen đang khiến cho 17 đối thủ ở Bundesliga phải nhìn họ bằng ánh mắt kiêng nể. Đoàn quân của HLV Thomas Schaff đang chiếm lĩnh vị trí thứ 2 với 27 điểm dắt lưng, một con số rất đáng khen ngợi nếu biết rằng trong 5 vòng đầu tiên họ chỉ có vỏn vẹn 2 trận thắng. Nhưng chắc chắc đội bóng miền Bắc còn muốn chiếm lĩnh lại ngôi đầu bảng mà Bayern đang nắm giữ từ đầu mùa giải. Muốn tham vọng đó trở thành hiện thực thì CLB miền Bắc cần phải đánh bại Cottbus cuối tuần này. [/FONT]

hunghdr3-60-662-11-82.jpg


[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Chuyến hành quân này chắc chắn sẽ không dễ dàng cho đội bóng miền Bắc, bởi Cottbus luôn tin rằng họ có thể làm nên bất ngờ. Cơ sở của niềm tin này được xuất phát từ lịch sử khi chủ nhà đã 2 lần giành chiến thắng trong 4 lần hai đội đối đầu, và việc đội khách thiếu hàng loạt cầu thủ chủ chốt càng khiến niềm tin đó gia tăng. Những thuận lợi của chủ nhà sẽ là khó khăn về tinh thần cho Bremen, nhưng ở thời điểm này, bất kì NHM nào cũng không thể nghi ngờ khả năng giành chiến thắng của Bremen trong chuyến hành quân tới miền Đông. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nhận định này không phải chỉ vì sức mạnh vượt trội, cũng như phong độ của các học trò HLV Schaff, mà còn bắt nguồn từ sự kém cỏi của đội chủ nhà ở sân nhà, chỉ giành được 1 trận thắng ở sân Der Freundschaft sau 13 vòng đấu. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ khá khó khăn cuối tuần này, Bremen sẽ khiến Hùm xám tiếp tục sống trong lo sợ bởi chỉ cần một lần sẩy chân nữa là ngôi đầu sẽ không còn là của họ. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Cũng giống như Bremen, Stuttgart đang đi trên con đường tìm lại mình. Chiến thắng 3-1 ở sân nhà trước Bayern là đáp án chính xác nhất mà Thiên nga trắng gửi tới giới chuyên môn. Nhưng nếu muốn xoá tan tất cả những ánh mắt nghi ngờ thì các học trò của HLV Armin Veh cần phải giành thêm chiến thắng. Và 3 điểm trước Frankfurt là mục tiêu cần hoàn thành của ĐKVĐ Bundesliga. [/FONT]
hunghdc-a-p-t-3-43-3.jpg
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Những thất bại liên tiếp ở đấu trường Champions League đã đủ cơ sở để khẳng định Suttgart còn rất non trẻ và thiếu bản lĩnh. Ở giải quốc nội, việc không còn cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại sân chơi Châu Âu đang có những tác động tích cực tới thành tích, cũng như phong độ của Thiên nga trắng, sau 3 vòng đấu đã vươn lên 5 bậc trên BXH. Mặc dù vậy, ba điểm trong chuyến làm khách này sẽ không dễ dàng thuộc về đội khách bởi Frankfurt cũng đang có được thành tích khá tốt trên sân nhà, giành được 13 điểm trong 6 trận ở sân Commerzbank. Một điểm cho mỗi đội ắt hẳn sẽ không làm hài lòng cả hai đội, nhưng nếu xét tương quan về phong độ, lực lượng thì đây là điều hoàn toàn hợp lý. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Một đại diện khác của Bundesliga ở Champions League là Schalke cũng sẽ phải làm khách trước chủ nhà Hannover 96 ở vòng đấu này. Nhưng niềm tin của các CĐV cuồng tín vùng Ruhr về một chiến thắng trong cuộc đối đầu này là không nhiều, bởi phong độ của Royal Blues thời gian qua là rất kém cỏi. Cay đắng nhất là những thất bại khó hiểu trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn như Cottbus hay Karlsruher SC. Ở phía chủ nhà, mọi chuyện trái ngược hẳn, họ đang có khởi đầu không thể mỹ mãn hơn khi đang chiếm vị trí thứ 6 với 21 điểm trong tay. [/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ngoài ra, yếu tố lực lượng cũng tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc đối đầu này bởi hàng loạt các trụ cột của đội khách như Kuranyi, Pander, Varela, v.v... đã có thể thi đấu trở lại sau chấn thương. Trong khi đó, phòng bệnh của đội chủ nhà ngoài T.Bradic thì không còn ai góp mặt. Ba điểm có lẽ không thể thuộc về CLB nào bởi mỗi đội đều có những điểm mạnh của mình, nhưng những lợi thế của riêng họ vẫn chưa đủ để đánh bại đối thủ. Chính vì thế, một trận hoà có lẽ sẽ khiến cả hai đội hài lòng. [/FONT]
hunghdca-p-t-3-3-5.jpg
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Ở trận đấu muộn vòng 14, Hamburger sẽ được thi đấu trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Rostock - tân binh của Bundesliga mùa giải này. Gần như mọi lợi thế đều thuộc chủ nhà nên một chiến thắng được dự đoán dành cho đội chủ nhà là điều hoàn toàn không phải bàn cãi. Yếu tố thuận lợi duy nhất cho đội khách là việc tinh thần của các cầu thủ Hamburger đang bất ổn khi HLV Huub Stevens chắc chắn sẽ ra đi sau mùa giải này. Nhưng có lẽ, ba điểm dành cho chủ nhà để họ tiếp tục bám đuổi Hùm xám trên BXH là điều tất yếu sẽ xảy ra. [/FONT]
 
Milan chỉ đc kái to mồm thôi
Thằng nèo cũng quan tâm , ra giá vãi cao mà sau cóa mua đâu
Toàn tin đồn vớ vẩn
 
Back
Bên trên