...::: Boiz & Galz :::...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Thị Hương Thảo
(chomchom)

New Member
Ko đọc thì phí lắm đấy! Mấy anh chị bỏ chút thời gian đọc nhé. Phản ánh người thật việc thật đó :)) :))
For Galz :x :x
Con trai
Con trai là chúa làm đuôi
Bám theo con gái như đuôi đoàn tàu
Con trai là chúa khởi đầu
Viết thư kết bạn rồi cầu làm thân
Con trai là chúa ân nhân
Hay giúp bạn gái chẳng thân với mình
Con trai là chúa tỏ tình
Có khoa nói ngọt như bình mật ong
Con trai cũng chúa hay mong
Mong rằng phái nữ tỏ lòng mến yêu
Con trai là chúa cao siêu
Tạo công oanh liệt làm siêu lòng nàng
Con trai là chúa làm càn
Cong lưng gắng sức trở nàng đi chơi
Con trai là chúa dở hơi
Không mời mà cứ đến chơi nhà nàng
Con trai cũng chúa thích sang
Mượn quần mượn áo bởi đang hẹn hò
Xét ra thì chẳng có lầm
Con trai vậy đấy chẳng tầm thường đâu.​
-------------------------------------
Còn đây là
For Boiz:x :x
Con gái
Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi ko có đi chơi hay buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến rồi chuồn mất tiêu
Con gái là chúa tự kiêu
Im im bắt người ta chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Đến trường sấu đá về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ chao ôi đủ tiền
Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ thương, dễ giận, dễ chiều, khó ưa
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười tựa giao thừa pháo rang
Con gái coi vậy mà xinh
Con vậy mà lại thông minh cả đời
Con trai giận dữ kêu trời
Không có con gái buồn ơi là buồn!:(
 
Còn thiếu 1 cái...con gái là chúa chậm chạp...hẹn người tháng mười tháng chạp mới tới..ặc ặc (10h và 12h:| )
 
[-x tranh thủ nói xấu con gái đấy à b-)
chị em đâu vào đây phản công kìa :|
 
/:)
phản công cái j
chuyện bình đẳng nam nữ hay so sánh con gái con trai thì cãi đến Tết năm sau cũng chưa hết :p

rõ rỗi hơi
 
:) ừ thì thế... tóm lại con gái với con zdai, chẳng con nào tốt hơn hay xấu hơn con nào cả.... mỗi con có 1 nét đáng yêu :x và đáng ghét riêng :| :D ko thể thiếu con zdai, mà cũng ko thể thiếu con gái, nhể :x :>
 
Hai bài thơ hay đấy!:))
Lại rất công bằng(có khen có chê, có con gái và có con trai)
Thế giới là thế mà
Nhưng hình như vì tác giả là nữ nên vẫn hơi thiên về con gái thì phải[-x
 
Ha ha, ngộ ghê nhưng mà cũng wen ghê:-? Hình như có thấy ở đâu rùi thì phải. Cũng dc đấy nhưng mà, xem nào có vẻ hơi là lạ:D
 
Ha ha, ngộ ghê nhưng mà cũng wen ghê:-? Hình như có thấy ở đâu rùi thì phải. Cũng dc đấy nhưng mà, xem nào có vẻ hơi là lạ:D
 
Thế ko còn gì hay nữa ah? Hình như các bạn nữ lớp Nga có nhiều bài ngăn ngắn về boy và girl tuổi học trò lắm mừ? Chị Lan Hương iu quí ơi, post lên đi:D
 
Có cần anh mua cho tí muôi Iốt không em gì ơi:-/

Vừa thiếu muối, vừa thiếu Iốt
 
Hình như toàn con gái khen, còn con trai thì chê:))
Thôi thì mình khen một câu vậy:)), hai bài trên xét chỉnh thể thì hay:)), nhưng mà xét về tổng thể thì có vẻ hơi thiên vị thật:))
Mà mới đầu nhìn tên topic cứ tưởng boy và gay mới chết chứ:)), xin lỗi nha:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Trung vui tính thế? Tớ vừa khen vừa chê mà:D
Con trai không dám phát ngôn sao mà để cho có mỗi hai bài thơ từ lâu lắc đến gì thế? Hóa ra con trai 04-07 hèn quá:D
 
Ơ, bạn Hoài Anh ko được vơ đũa cả nắm thế được , mà sao lại nói con trai 0407 hèn:|, chết thật:(
 
Tại các bạn không dám phản công thui:D
Kém quá:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật ko? cá bạn câu nhiều thế, nghe nói năng có biết nhường ai đâu?:D
 
Tớ chưa thấy bạn lùi đâu(trừ cái khoản rất biết chiều phái nữ=>hot cực kì lun:D)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên