Bis ! Bis ! Bis !

Phan Việt Anh
(vietanh)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Hôm nay, ngày 30/4, hòa trong không khí kỉ niệm 28 năm ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước .
Đồng chí em cũng xin được mạn phép kính thưa kính gửi tới cả nhà ... chút ít gọi là quà tặng nhân dịp HAO vừa mới Meeting xong .

Đầu tiên em xin mời các bác một chén gọi là chúc mừng cho box Tranh Ảnh . Mời mọi người yooooooo .... Hì hì ... Tranh ảnh nhà mình đã được 2003 bài rùi ... số đẹp quá trùi luôn .
Chúc mừng bài viết thứ 2003 của đ/c : Trần Thùy Linh ở chủ đề
http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=5858

Hè, còn một con số rất đẹp nữa ... đó là con số 999 của box Tin học máy tính Với bài viết của đồng chí Lưu Điền Trang
Em xin trích ngang tẹo << mọi người cứ ăn uống tự nhiên đê :D >>

Hi các bạn,

Trang không hề muốn phê phán đ/c Phong về việc thu thập nhiều chứng chỉ; càng không hề phê phán sự lựa chọn của mỗi người.

Điều đáng lưu ý là những chứng chỉ tin học này nhiều khi do các hãng đưa ra chỉ để quảng bá cho sản phẩm của mình; không phải là thước đo chính xác về tri thức. Yêu cầu để thi đạt là sự hiểu biết "máy móc" về một vấn đề. Đồng ý là để đạt được chứng chỉ thì người thi phải có nỗ lực thật sự nhưng Trang không theo trường phái "học" như vậy. Thêm nữa Trang nghĩ rằng một SV chuyên ngành CNTT thì phải được trang bị kiến thức gấp nhiều lần các chứng chỉ này. Vậy mà Trang có bạn học giỏi ở ĐHBK vẫn phải nai lưng ra để luyện thi vì yêu cầu của cty.

Nếu so sánh các chứng chỉ tin học với việc nghiên cứu khoa học thì thật buồn cười

Cheer,
ĐTrang

<Cần post ngay ... kẻo con số lại thay đổi thì chán>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì ... có 999 thì phải có 111 đúng không ạ ...
Dạ vâng , xin giới thiệu người đẹp với số đo chuẩn << thẳng đơ >> 1 và 1 và 1 bước ra sân khấu .
Vâng ! một lần nữa xin mời mọi người nâng bát uống mưng cho cô nàng thích Rao Vặt . Chúng ta hãy cũng dắt tay nhau đến với bài của Hòang Hiếu Minh - bài thứ 111 - được viết lúc 2.42 Pm ( 30/4 )

http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&postid=74025#post74025

Giời thì xin mời anh Chi lên hát rock cái nào ! Alua alua ... mọi người nghe rõ trả lời ... Đ/c Chi sẽ hát " đường đến ngày vinh quang tặng mọi người" zỗ tay . Và sau đây xin mời anh Chi ở lại nhận phần thưởng thay cho box [/b] Âm Nhạc [/b] . Box âm nhạc có 2701 bài viết ... quá đẹp đúng không . Nhưng mà box này còn đẹp hơn nữa với con sô 111 chủ đề cơ ạ . :p . Xin mọi người cho một tràng pháo tay để cổ vũ .... box Âm nhạc
 
Tiếp tục với những con số 1 . Đố cả nhà ... box nào có 4 số 1 ấy nhỉ ...
<< có thưởng >>
Haha ... em biết ngay thế nào các bác nhà mình cũng chạy loạn lên để tìm mà . Vâng Hòm thư nhà mình được đến 1111 bài viết .
Và vinh quang của người viết bài thứ 1111 thuộc về đại ca Hà . Giải này đã được trao lúc 5.25' nên ... nên ... nên ... đại ca Hà khao đê .....

<< bật mí : ai muốn được khao , xin liên hệ Mr MTH - YIM : mtha.rm :D ... mong đại ca không giết em >>

Một box nữa đã qua " nửa đời phân són " đó là box tin tức với chính bài viết giới thiệu về chủ đề này :D . Và có một cái giới thiệu i xì phóc với chủ đề này ...
Hôm nay, ngày 30/4, hòa trong không khí kỉ niệm 28 năm ngày Giải phóng miền nam thống nhất đất nước .
Đồng chí em cũng xin được mạn phép kính thưa kính gửi tới cả nhà ... chút ít gọi là quà tặng nhân dịp HAO vừa mới Meeting xong .

Hơ hơ ... sao không ai vỗ tay thế . Nào ! Vỗ tay ...
<rụp rụp rụp> Yếu quá ta .!! ;)
 
Màn quay sổ số vẫn chưa có hết đâu ạ .
Và ... em xin đề cử thêm một con số đẹp nữa là con số có 3 chữ số . Vâng có 3 chữ số !

- Xin mời chị Trần Lan Vy quay trước .
- À ... sô 2 !
- Có 1 số 2
<tèo teo téo teo tèo - nhạc cất lên trong lúc chị Vy đang quay>
- Oh ! Rất tiếc ... chị đã mất lượt . Xin mời anh Tống tuấn tiếp tục vòng chơi của chúng ta
< anh Tuấn quay đáng rèo một cái >
-999 điểm ! một con số thật ... may mắn
-tôi đoán số 1.
-Vâng . Có 1 số 1. Anh muốn đoán luôn hay quay tiếp
-à ... tôi muốn đoán luôn ..
- Vâng xin mời anh
-Số đó là .... << quay phải quay trái >> 128
- Chính xác ! Xin một tràng pháo tay của mọi người ... Anh cho tôi hỏi làm sao anh biết ạ.
-Đọc 3 bài của chú là anh biết ngay , toàn là sô bài viết và số chủ đề của các box . Mà chỉ có cái box Nghệ Thuật mới có số bắt đầu từ 12* và có 3 chữ số .
- Nhưng mà box .... NKDCNUM có 127 bài thì sao
- cái đó đóng cửa rồi ... chẳng ai tính đâu ....:D
- Đỉnh của .... Chân thành cảm ơn anh chị xin mọi người cho một tràng vỗ tay nữa cho " CLB Nghệ Thuật " và Nơi khởi đầu của những ước mơ ... với số 128 và 127 ....


<< em hết hơi rồi , bác nào tiếp sức hộ em cái >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe chú chịu khó nhể? Mời chú một chén ;)
 
em xin cụm ly với chén của anh :D ... Nào 100 % !!! ực ực ... ặc ặc ...
Chẳng mấy chốc cái box này cũng được 1000 bài và 100 chủ đề ... anh em cố lên !!

Em xin mời cả nhà mình thêm ly nữa . Ai có ly cầm ly, ai có chén thì cầm chén ;)

He' ... CLB Thể thao cũng kinh phết . Vỗ vai động viên bác Dũng phát << có gì thất lễ xin bỏ qua cho >> ... tổng động viên cả số bài viết lẫn chủ đề đều rất đẹp ... 2890 ( tổng 9 ) và 118 ( togn 10 ) ..
Quá đẹp

Thôi chết rồi ... :(( ... số bài của em qua con số 950 rồi mà quên mất không mời mọi người một vại ...

<< Cụm ly dánh xoẻng - thế là vỡ mất cái ly đẹp >>
 
Bây giờ thì em lại tiếc thêm cho CLB Khoa học - kỹ thuật :(.
Híc , box này súyt tí nữa là được con số đẹp 555 .... nhưng tiếc là nó lên 556 từ ngày hôm qua rồi ... híc ...
Nhưng thôi .
Động viên các bác một phát . Thêm một chủ đề nữa thì cũng được " nửa đời phân són " ngay ý mà ... << sắp được 50 chủ đề rồi ... cố lên >>
Tèn tén ten ... 49 chủ đề cộng 1 bằng mấy nhỉ ???? tén tèn ten
 
Ôi giời phong cách mới... vui vẻ tí ấy mà ;) Chú Hưng cười lên cái... đừng có :( mất hứng Việt Anh quá:D
 
Hí hí ... con nhà bà Lí Bí ...
Chẳng qua là sắp thi học kì ... làm một vụ điên điên để đến khi vào thi cho nó không điên :D .
Nhưng mà em thấy nó có sao đâu nhỉ :D . Thôi .. Mọi người uống nhiều rồi . Em biết là ai cũng say hết roai :) . Mọi người thích khóc thích mếu gì thì em chiều hết. Anh Hưng say yes một phát cái lào để em còn lên hứng điên post thêm mấy bài nữa ;).
A' a` ... cảnh cáo anh Hưng ... bài nhé :D
 
Tuyệt thật. VA có 1 approach mới cực kì innovative. Hay quá. Đọc funny quá. Anh Hưng kô nên nghiêm túc thế chứ. Kiểu này em thấy VA hợp với mấy cái ăn mừng tiệc tùng này hơn đó.:p
 
Chú VA tự đi cảnh cáo chú thì có. :nono:
Anh góp vui cái nhé: số bài của thành viên Hoàng LV Hưng đã vượt hơn hẳn so với số bài của chú VAnh. Sắp lên 4 chữ số rồi.:)
Thôi đi học đây!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ... thôi rồi ... cần phải chuyển sang " số đẹp " để bàn thôi ...
Đầu em + đít em .... đẹp hơn ... đầu anh Hưng + đít anh Hưng :p
Ôi roai ... còn những 34 bài nữa mới được đầu 1 đít ... về mo cơ anh ạ ... Anh cứ cố gắng lên ... Mọi người ơi ... em phải đi tìm bác nào có 1000 bài họăc 999 bài cái đã << số quá đẹp >>
 
He he chúc mừng HAO có thành viến thứ 3000 nhé. Chỉ nay mai là mình có đầu 1 đít mênh mông rồi. Chờ nhé anh sẽ cố gắng viết cái gì hay hay ở 999 và 1000 mới được.
 
Chuẩn bị bắn pháo hoa chúc mừng nào .. bà con .... cùng nhau đếm ngược xem nào ...
Còn 4 bài nữa là đựơc 1000 bài roai
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự khen mình cái!:D :D :cool:
Vâng, xin chúc mừng thành viên Bùi Mai Hương với 333 bài viết. Số đẹp mỹ mãn, số này mà đem làm biển số xe ...đạp thì miễn chê!:D
Ơ, mà mình post bài này thì lại mất số đẹp rồi!:(
 
He he chả biết viết cái gì- thôi thì cứ thông báo cho mọi người vậy. Bài này là bài thứ 1000 cua Hoàng L.V.Hưng 1 trong 10 thành viên năng động viết bài nhất trên HAO.
 
ới giời ... em cũng được 995 rồi ... còn 5 bài lữa ... ;)
Bùng chéo chéo ... chúc mừng 2 anh chị ... số đẹp người đẹp ... cái gỉ gì gi cái gì cũng đẹp ạ ...

Đúng là hết chỗ khen ... :D
 
Ấy ấy, anh Việt Anh hoa mắt mất rồi, anh gọi thế em tổn thọ mất! :D :D
 
Các chú tự chúc mình à.. thế thì anh tự chúc mừng cái avatar mới của anh vậy hehe:D
 
Back
Bên trên