Big Bang is V.I.P!!!

có 1 cái perf của SNSD nhảy Girl's generation Hee Chul ở dưới nhảy theo đấy thôi :))
hình như là Love concert :-?
vừa down xong I am Sam có anh T.O.P ;))
Chuẩn bị xem đây \:d/
 
Hehe các anh Big Bang vừa đc giải Dae Sang (giải lớn nhất) của Seoul Music Award :D :D
Nếu như Su Ju thắng lớn ở MKMF, SG Wannbe thì ở Golden Disk Award thì Big Bang đã lên ngôi vua ở giải này :x

Tae Yang quay lưng đi khóc :( Xúc động quá (mỗi tội GD đội cái mũ nhìn như Osama Binladen 8-})

http://youtube.com/watch?v=7-Y8RtGa17c
 
Các giải lớn đều vào tay Big Bang,Su Ju và DB n mà tại sao chả thấy Bi đc giải j cũng nổi tiếng nhở :-??
 
Các giải lớn đều vào tay Big Bang,Su Ju và DB n mà tại sao chả thấy Bi đc giải j cũng nổi tiếng nhở :-??

Bi là từ mấy năm trước rồi mà :|
Với lại từ khi tách khỏi JYP, ông ý toàn ra nước ngoài đi tour thôi, cũng ko cho xuất xưởng ra album gì mới từ sau hit "I'm coming" cuối năm 2006 thì cũng chẳng có gì cả.
Mà hình như có đoạt giải với cả bài "It's raining" đấy chứ :-?
 
uh.N mà xét tổng thể thì thấy bi cũng đc giải bình thg` chứ đâu có đình đám đc như Db.
Bi cứ nổi tiếng ở đâu đâu ý :-?
đc cái bi thì từ các em nhỏ đến các cụ già đều thik cái thân hình đấy =))
mà cái mv của big bang có anh lee dong gun tên là j ý nhở :-/ lại quên rồi :D
 
Last Farewell:D

Bi ko hiểu còn đóng cái phim gì cho Hollywood ko? Nếu thế thì biệt tăm biệt tích là phải=)) Bi mà ko có Full House thì ko hiểu có thành VIP như thế ko8->
Sao dạo này ko có ai up ảnh BB update xem mặt mũi các anh thế nào;)) ?
 
Full house xem cũng bt.Thấy mỗi mấy tập đầu là hayhay,càng về sau càng thấy tắc tắc.Xem thấy nhạt dần :-??
 
2q81ow0.jpg

2eoxk0l.jpg



2003867800283214388_rs.jpg

e007005547a39253d9613xs6.jpg

2qbu0ow.jpg

5nox1f.jpg


credit: soompi

Từ Love Letter perf.


G-D và cái đầu + mũ ngu ngốc :-w
Seung Ri càng ngày càng phong độ ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi ngồi cắt được quả ảnh để làm ava sướng quá :x

Ở đây có ai biết GD tham gia được mấy số Ya shim man man không? Ngoài cái số có Whee Sung ra ý :(
 
Cái mũ của GD nhìn hay, chứ cái quả tóc bát úp thì không thể nào mà đỡ được =.=, ngố quá là ngố
Nhớ kiểu tóc chất ngày xưa của GD :(
 
Cái mũ của GD nhìn hay, chứ cái quả tóc bát úp thì không thể nào mà đỡ được =.=, ngố quá là ngố
Nhớ kiểu tóc chất ngày xưa của GD :(

Cái mà mái 1 bên dài dài á :-?

Đầu tóc của GD ko hiểu do anh ý nghĩ hay chị stylist Ji Eun của anh ý tạo nên 8-X: Anh GD quý chị này lắm đấy :))

----------

Bạn Seung Ri và anh T.O.P, Dae Sung, Tae Yang, Ji Yong một năm mới với những niềm vui mới lớn hơn :x
Chúc Big Bang mãi mãi được mọi người yêu quí thật nhiều :*
 
đầu ợ ava m í :x xinh nhất :*
t ngờ là do a í tự nghĩ ra :))
 
Câu 4: Điều gì mà các bạn muốn fan dừng lại hoặc ít làm hơn?

Seung Ri: Skinship (ko hiểu tiếng Việt nên dịch cái này là “chạm vào người” hay “sờ vào người nữa :))). Một vài người đi qua và chạm vào mông của chúng tôi.

GD: Đôi khi họ giật tóc chúng tôi rồi chạy theo nhặt chúng lên. Khi chúng tôi lên xe để chuẩn bị cho lịch làm việc tiếp theo, họ ném quà vào chúng tôi và những khi ấy chúng tôi rất đau. Có người còn đến căn hộ của chúng tôi và dí tai vào cửa để nghe trộm chúng tôi nói gì. Nếu họ để chúng tôi có thêm chút riêng tư sẽ tốt hơn.

Tae Yang: Tôi mong mọi người hãy ít đến căn hộ của chúng tôi hơn. Tôi muốn nghỉ ngơi ít nhất là khi đã về nhà và không muốn gây nhiều rắc rối.

T.O.P: Đưa ảnh của mọi người gia đình chúng tôi lên mạng. Tôi cảm thấy rất có lỗi với người thân của mình.

Dae Sung: Chạm vào chúng tôi quá nhiều. Tôi mong mọi người đừng cọ vào chúng tôi và những thứ tương tự như vậy nữa. (từ rub ở đây dịch là tiếng Việt nghe thô thật :cool:)

Câu 5: Điều gì khiến các bạn muốn học được từ thành viên khác, để thay đổi mình?

Dae Sung: Khả năng lãnh đạo của Ji Yong. Tôi muốn học cách làm sao để có thể lãnh đạo được nhiều người như anh ý.

GD: Chúng tôi đều có tính cách rất khác nhau nên tôi cũng muốn học hỏi rất nhiều, nhưng tính cách của tôi là đối lập nhất với tính của Tae Yang. Đôi khi tôi lãnh đạm (indifferent) và thẳng tính hơn trong khi Tae Yang thì động viên mọi người một cách ân cần và tế nhị hơn. Tôi muốn có sự ấm áp ở bên trong (inner warmth) ấy của Tae Yang.

Tae Yang: Nụ cười rạng rỡ của Dae Sung. Mặc dù tôi cười cũng nhiều nhưng khi tôi cười mọi người nói vẫn có gì đó buồn trong nụ cười của tôi, còn Dae Sung luôn cười rạng rõ và hạnh phúc.

T.O.P: Lòng quyết tâm của “cậu út”. Cậu ấy luôn hoàn thành công việc một cách tốt nhất và có hiệu quả. Cả Ji Yong cũng thế, nên tôi muốn học cả 2 cậu ấy.

Seung Ri: T.O.P’s sense (sorry, ko thể dịch cái này chỉ với 1 từ tiếng Việt). Anh ấy luôn có khả năng làm cho mọi thứ trở nên vui nhộn, hài hước cho dù không khí lúc đó có như thế nào.

Câu 6: Hãy tả lại nụ hôn đầu tiên của mỗi bạn?

GD: Năm thứ nhất của tôi, ở trước cửa nhà tôi. Tôi có một nụ hôn “nhẹ” đầu tiên với bạn gái của mình. Tôi làm vậy vì tôi muốn và tôi thích cô ý. Tim tôi đã đập rất nhanh và bản thân tôi cũng cảm thấy rất bối rối.

Tae Yang: Khi chúng tôi cho ra single thứ 2 của tôi, khi quay video clip cho bài “My girl”. Cô gái đó là nữ diễn viên Lee Suh Ra. Chỉ rất nhẹ thôi nhưng phải lặp lại nhiều lần.

T.O.P: Năm tôi lớp 7, ở gần song Hàn với bạn gái của tôi. Tôi muốn thế và đó là một nụ hôn nhẹ thôi.

Seung Ri: Lớp 9, ở công viên trong một ngày mưa với bạn gái tôi. Chúng tôi hôn nhau khi bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của nhau.

Daesung: Năm lớp 9 ở một quán coffee với bạn gái tôi vì chúng tôi đều thích nhau. Đó là một nụ hôn nhẹ.

Câu 8: Ngoài âm nhạc các bạn còn thích gì nữa?

GD: Thời trang. Nếu không hoạt động âm nhạc thì tôi sẽ học thời trang

Tae Yang: Được trở thành nghệ sĩ luôn là ước mơ của tôi nên nếu không làm ca sĩ có lẽ tôi sẽ là diễn viên hài (Gag man).

T.O.P: Tôi thích thời trang, tôi thích quần áo từ khi còn nhỏ. Vì thế chắc tôi sẽ bán quần áo.

Seung Ri: Trở thành giáo viên dạy trẻ mẫu giáo. Tôi luôn muốn được dạy ai đó.

Daesung: Games. Tôi thích Park Chan Ho từ khi còn nhỏ và đã từng mơ trở thành một ngôi sao bong chày. Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc thành mục sư.

Câu 12: Khi ngủ các bạn có thói quen gì không?

GD: Khi ngủ tôi ôm Seung Ri rất chặt.

Tae Yang: Tôi nói đủ thứ trong mơ. Bình thường tôi chẳng bao giờ thế nhưng khi mơ thì tôi bắt đầu nói trong giấc ngủ.

T.O.P: Tôi không có thói quen gì cả. Trước kia tôi hay ôm một cái chai nhưng giờ thì không. Khi tôi ngủ tôi chỉ quấn thật chặt chăn quanh mình thôi.

Seung Ri: Tôi nằm chéo. Tôi nghĩ đó là vì tôi tránh GD vì anh ý luôn ôm tôi. Khi tôi làm thế thì hậu quả là Dae Sung bị đẩy vào trong góc nằm.

Dae Sung: Tôi không có thói quen nào cả. Tôi chỉ dạy đúng giờ và ngủ đúng khi nào muốn thôi. Tôi cũng không cựa quậy (move around) khi ngủ.

Credit: xclueless @soompi, Viet trans: me :D

Đọc đến đoạn 1st kiss muốn vác dao thớt ra quá đê X(, nhất là của bạn Seung Ri ý, lại còn công viên với chẳng ngày mưa, mắt này mắt nọ. May mà anh nào cũng chỉ slight kiss không thì chắc chết mất T__T. Tae Yang đúng là chưa từng có bạn gái có khác, ngây thơ quá :x.

Còn cái màn fan chạm mông và giật tóc của Seung Ri và GD, cười lăn cười bò =)) Nhưng nghĩ cũng thương, nhất là bị ném quà vào ý. Ai bảo hot quá cơ [-x

Đoạn đi ngủ thật không đỡ được. Theo như Shin nhớ thì hồi xem Happy Shares Company thì Dae Sung luôn nằm ngủ cạnh Tae Yang (hai anh này ngủ ngoan lắm :)) ). Seung Ri luôn là người dậy sớm nhất đánh thức các anh lớn o_0 nên chẳng bao giờ biết nằm đâu cả (vì GD thấy ngủ ở phòng riêng mà). Có thể hồi thực hiện bài phỏng vấn này là khi phòng chưa được tách như thế. T.O.P thì đúng là ôm gấu và ôm chăn rất chặt =)). Riêng màn GD ôm Seung Ri đi ngủ thì khỏi nói cũng biết, 2 anh này lúc nào cũng dính nhau, đặc biệt là GD ý, suốt ngày đòi kiss Seung Ri với cả ôm bạn ý thôi, hư lắm [-x. Bé Dae Sung đúng là thần tượng Doraemon nên nếp ăn nếp ngủ cũng y hệt như “máy” (cái này cũng đã khoe trên tivi mấy lần rồi, nhờ thế mà Dae Sung người đẹp =)). Tae Yang thì bó, bình thường ít nói đến đêm chờ mơ ngủ rồi mới bộc phát hay sao 8-}.

Phỏng vấn cái này còn màn chọn ai làm người yêu trong số các thành viên của nhóm với cả kể về first love, linh tinh nữa. Lần sau dịch tiếp nếu ai có nhu cầu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng đọc cái 50 câu phỏng vấn ấy trên Bigbangvn.com =))
Đùa chứ GD cứ gọi là yêu SR say đắm ý :))
Lúc nào cũng ôm ấp SR thôi, chết cười
Còn cái đoạn sờ mông thì đến tội SR, fan Hàn là crazy lắm cơ :-ss, nhiều khi đáng sợ

Mọi người xem cái Fun Fun Radio chưa ạ?
GD với SR tán gái khủng khiếp luôn, kiểu như có nghề, cao tay rồi ý
Còn TY nhìn kiểu nhát nhát, ngượng ngượng đến thương, đúng kiểu chưa tán gái bao giờ :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên