Biên bản vụ đập phá 'Mồng 8 Tết'

Huỳnh Khắc Tùng
(Tunghk)

New Member
28 Tết làm bữa Trần Mục cẩu quán giải xui xong, HKT và các bạn + đại diện chi hội Thanh niên Thụy Sỹ (CHTN TS) lại hào hứng lên chương trình du xuân, nào là rồng rắn từng nhà chúc Tết (tranh thủ gia tăng tí lì xì vốn ngày càng hẻo); nào là chiến 1 bữa no say, đập phá xả láng tại gia 1 trong số các bạn của HKT; rồi lại cả 1 vụ qua đêm nữa...Ấy dưng mà...:

- Vụ rồng rắn không thực thi được bởi các bạn đều bận với gia đình. Thêm nữa, một trong số các bạn đã ấm ức mà rằng: "Đã Trần Mục giải xui rồi ấy thế mà mồng 2 vẫn cứ thiên nhiên xoè một phát...Ôi Đất mẹ mến thương híc híc" ;)

- Vụ qua đêm cho đến nay lại thành bất khả thi bởi điều kiện không cho phép. Đành để hè vậy! Hẹn gặp lại đại diện CHTN TS tại HN để tính tiếp vụ này!

Chốt lại duy chỉ có vụ đập phá tại gia vào ngày mồng 8 ta vừa rồi là được thực thi. Vụ việc bắt đầu từ hồi 10 giờ 05 phút và chính thức kết thúc giải tán quốc hội vào hồi 22 giờ 10 phút. HKT xin được tường thuật lại các hoạt động trong ngày hôm đó. Ai có nhu cầu mục sở thị các hình ảnh sống động, liên hệ Bùi Lệ Chi, số điện thoại: + 84 4 64***31. (tuy chỉ có một đoạn ngắn ghi lại hình ảnh các bạn đang đánh chén nhưng cũng đã thâu tóm và lột tả trung thực được phần nào không khí lúc bấy giờ)

Tình hình là theo dự tính ban đầu, số 'thực khách' gồm có 5 nam 5 nữ và...1 nữ chủ nhà :D, nghĩa là ... 5 + 5 + 1 = 11 mạng cả thẩy.

Hẹn thực là 9:30 sáng có mặt và HKT là người duy nhất đúng giờ. Còn lại, dây dưa đến mãi 10h mới xuất hiện 1 nàng cưỡi em Best đỏ chót đỗ xịch trước môn gia, mặt lạnh te giơ tay hất tóc, gỡ kính, nhắm mắt hít hà, sải chân thẳng tiến theo mùi thơm quyến rũ của nồi nước lẩu! Đến sau em Best đỏ là tiểu thư Dream yên trắng :D. (HNHương + PTHà ;) )

37 phút sau, Trần Kiên + vợ biểu diễn màn còi inh ỏi gọi chủ nhà (bsk...mới thay còi hay sao mà bóp ác thế ;) ).

Sở dĩ có việc này là bởi 2/3 số 'khách mời' hôm này chưa biết địa điểm quậy phá nên nữ chủ nhà phải liên tục làm nhiệm vụ hoa tiêu từ xa với câu nói cửa miệng nghe loáng thoáng những từ: "...trại giam...thẳng tiến...". Sau một hồi hoa tiêu chán mỏi mồm cô nàng buông 1 câu hững hờ: "Anh cứ đi đi rồi khi nào gần đến thì sẽ có ngay linh cảm mà xác định đâu là nhà em"...hê hê hê... Xin lỗi, cô nàng thốt cái câu này với chú nào thế nhỉ? Nhắc anh cái, quên mất tiêu! ;)

Chết, quay lại với đôi nam thanh nữ tú kia nhé. Xoay ra xoay vào nghe gia chủ quảng cáo mấy món ô mai kẹo ngọt trà đường 1 hồi, chui vào bếp ngó nghiêng đồ ăn 1 lượt, mặt họ bỗng chảy dài ra...Lí do: thèm ở lại nhưng lực bất tòng tâm bởi chú Kiên đã nhận được lời mời ăn trưa thân mật từ nhạc phụ đại nhân. Thôi thì thông cảm vậy. Nhưng xin lỗi, chú Kiên với bản tính háu ăn đã nhìn thấy rổ tôm nên nhất quyết đòi hấp bia chén tạm trước bàn dân thiên hạ cho đỡ thiệt! (Xấu tính! ;)

11:32, màn chào tạm biệt vợ chồng Kiên L + tiếp đón 4 vị khách vĩ đại: Thư Trang tiểu thư (được biết đến trên giang hồ với mỹ danh "Sù Sì xinh đẹp"), Tống bư bư (nghe đồn có họ hàng xa với nhà Ma-bư nổi danh ngày nào), Lê Chi Bùi _ hôm nay xuất hiện với tư cách 'nhà quay phim' chiên nghiệt ;)

Từ đó đến 12 giờ là màn tán phét tào lao chi phơ với những thắc mắc như: "Tại sao từ lúc Thư Trang và Tống bư bước chân vào nhà thì lại xuất hiện mấy chú ruồi bay vè vè xung quanh?" :mrgreen: và những câu đối thoại giữa HKT tôi và HNH mà mọi người không biết vô tình hay hữu ý bảo chỉ nghe lõm bõm những từ như: "...không sạch...mặc quần..." :mrgreen: (hehe, chiện thực đã xảy ra là chủ nhà làm đổ cốc nước chè vào quần nàng HNH nên lãng tử HKT theo kinh nghiệm đau thương từ bản thân đã cất tiếng giục nàng HNH nhanh chóng thay quần khác để gột quần kia ko thì sẽ bị ố và khó giặt)

12:05, Tống bư hăng hái bật dậy thực thi nhiệm vụ cao cả được 'tổ chức' giao phó: lên đường đón rước 1 cô nương mặt hoa da phấn tài sắc vẹn toàn...Kết quả: 'choáng' là từ mọi người phải nghe từ miệng Tống bư liên tục trong ngày ;)

12:39, đại diện chi hội thanh niên Thụy Sỹ cùng bạn đang 'đậu phộng đường' nên tổ chức ngay lập tức cử 2 hoa tiêu nhạy bén đi đón đồng thời tiến hành dọn bàn, à, chiếu ăn, bát đũa ra chuẩn bị nhập tiệc. Hôm nay chiến lẩu thập cẩm nên khâu chế biến khá đơn giản nhanh gọn.

12:45, chính thức nhập tiệc. Ly cụng leng keng rất hào hứng. Sau khi nghe cô bé chủ nhà lách chách rằng "khi cụng ly, để tỏ ý tôn trọng người hơn tuổi, người ta thường để ly của mình thấp hơn" thì Tống bư cười khoái trá: "Ô, thế là mọi người bị tớ ngồi lên đầu hết rồi, tớ để ly cao nhất :lol: " híc :razz: :D

Lê Chi nổi hứng lôi máy quay ghi lại chớp nhoáng những hình ảnh sống động, những giây phút tình thương mến thương giữa các bạn của HKT. Chưa được xem lại toàn bộ cảnh quay và HKT chỉ biết có vài cảnh.
- Cảnh 1: zoom in, zoom out cái áo HAO _ phần thưởng của HAO_ mà cô nương PTHà đang xúng xính;
- Cảnh 2: hình ảnh đại diện CHTN TS núp núp sau lưng Sù Sì cô nương một cách khó hiểu;
- Cảnh 3: hình ảnh đôi môi cô chủ nhà chiếm toàn bộ màn hình ặc ặc...đồng tác giả cảnh này là Tống bư và Sù Sì cô nương.
Còn những cảnh gì nữa yêu cầu Lệ Chi tả lại đi chú em!

À, HKT cũng bị 1 cô nương yêu cầu...'cởi tất' (hịhị...vô ý mà nước bẩn nó đổ ra làm ướt tất tớ ý mà hehe)

Thỉnh thoảng lại thấy đại diện CHTN TS lầm bầm tỵ nạnh vì em Sù Sì trần ít đồ ăn cho mình hơn người khác...

(Còn nữa...giờ đi ngủ lấy sức mai tiếp tục lao động cái đã)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
(tiếp)

12:45

Lão Tống khoát tay cho mấy con bé lách chách ra rải chiếu dọn mâm các cụ. Đợi dân làng an tọa xong xuôi, lão mới ngó ngó nghiêng nghiêng rồi len vào chọn ngồi cạnh hoa khôi Hà thành một thuở, em Sù sì xinh đẹp. Đoạn, lão mới kéo tay thằng cu Phương, ban cho nó một đặc ân mà có nằm mơ nó cũng ko dám: "Cho chú mày ngồi cạnh anh, ta làm vài chén".

Bia vàng sóng sánh, thịt bò đỏ au, tôm tươi roi rói, cùng nồi nước dùng đang sôi sùng sục. Khói nghi ngút che khuất những cặp mắt hừng hực, những đôi môi bóng nhẫy, những cái mũi phập phồng cố hít từng sợi ngon sợi ngọt của bữa cỗ.

Đúng cái lúc cả làng đang hăng chiến nhất thì lão Chí lại lôi máy quay phim ra, chả là lão mới học xong một khóa sơ cua trên tỉnh nên cũng muốn tò tí te đôi chút. Lão nhè ngay ngực trái của chị Hào để làm cảnh quay đầu tiên, làm anh Hứng mắt mũi lửa phun toé loé. Hiểu được tình hình rất chi là tình hình, lão Chí vội vàng phân bua: Ấy ấy, iem thấy ngực áo chị nhà có cái logo làng ta nên mới...

Có khi cũng phải nói qua đôi nét về chị Hào anh Hứng này cho các bạn hiểu. Mối tình của họ nổi tiếng nồng cháy không kém gì cái tên của họ vậy. Cứ ở đâu có chị Hào là ở đó có anh Hứng. Họ say nhau như lão Chí say thuốc lào. Anh nào lơ tơ mơ không biết mà léng phéng bên cạnh chị Hào là anh Hứng sẵn sàng quăng bát sinh sự ngay. Ấy, còn ả nào xí xớn lươn lẹo với anh Hứng thì cũng phải phúc đức bảy đời mới thoát khỏi đòn ghen nhà chị Hào đấy. Mô Phật!

Quay lại bữa cỗ, lão Chí hiểu ngay ra vấn đề, nên vội vàng chĩa ống kính sang phía lão Túng Khất (để phân biệt với lão Túng Vú sẽ xuất hiện vào màn karaoke) đúng lúc lão đang gắp miếng thịt to nhất bát. Sợ hình ảnh bêu riếu này sẽ truyền tới đời con đời cháu, lão Túng Khất vội vàng dúi đầu vào lưng hoa khôi Sù sì. Vốn dòng gia giáo, nàng ngúng nguẩy: Ứ ừ... ứ ừ... Nghe thế, lão ngóc đầu lên ỡm ờ: Ai bảo đằng ấy lúc tớ xin thì không chịu chia cho tớ miếng thịt bò trần tái cơ, bây giờ ráng mà chịu đi...

Không thể để hình ảnh tình tính tang của đôi kia làm hỏng hết những thước phim trong sạch, ống kính lia vội tới chỗ thằng cu Phương đang bó gối ngồi bẹp một xó. Toàn các cụ nhớn cả, nó chả dám gắp. Nước miếng cứ nhỏ ra tong tỏng, còn mũi thì chỉ dám khụt khịt hít hà. Chốc chốc, nó lại bị lão Tống say rượu thúc cho vài cú tím tái. Khốn khổ trăm đường. Cũng may là nó còn được nhà cô Hướng tốt bụng thi thoảng gắp cho vài miếng vụn phồng tôm lót dạ.

Lại nói về lão Tống. Sau vài tuần rượu bia ướt mép, lão bắt đầu chích choè, từ chuyện bà con nông dân làm kinh tế (Board ktế) đến chuyện ăn nên làm ra của các bô lão HAO trên tỉnh, ngay cả việc yêu cầu nhà cô Hướng cởi bớt quần áo ra cho mát mắt, lão cũng chẳng từ. Nói đến thể loại chuyện ấy là mắt lão lại long lanh hẳn lên sau cặp kính cận, mặt mũi lại phúng phính hồng hào men bia.

(Ặc.. nhà iem có việc phải đi, các lão làng viết tiếp đi ạ, nhất là đoạn chị Trang xắn quần rửa bát còn anh Túng Khất ôm cún tung tăng bên cạnh nhá :p )
 
Nhớ nhá, dân tình cái làng HAO nhốn nháo kia, toàn tranh thủ lúc cụ tổng đi vắng, ăn nhậu bù khú! Bao giờ ta về... thì các người chết vì nhậu với ta nhá! Ăn từ sáng tới tối, trưa tới chiều, thâu đêm suốt sáng, bét nhè thì thôi.:D
 
Mk cái nhà cô Phương này tường thuật gì mà thiên vị thế, cô tả anh cô như thế có còn gì ra mặt mũi Tống ca ca này chứ :D
 
Ới ới bà Zao kia, lúc nào có về thì báo trước iem câu để iem còn mua vé về với, đang nóng ruột đi xem mặt cái thằng nhóc Phương là đứa nào đây :D
 
Í ẹ... vừa đi có tí mà vào đã thấy các bác láo nháo trong này rồi...

> sáng tới tối, trưa tới chiều

Lạy cụ tổng Giao ạ, cụ mới tới chơi. Chúng con có gì thất lễ mà cụ lại giận dữ để từ ngữ oánh nhau chủng choảng thế kia.

Dạ, cụ Tống dạy bảo gì nhà iem thế ạ? Cứ bình tõm, riêng cụ thì nhà iem còn phải mạo phạm nhiều nhiều.

Ấy, bác Sơn, chả mấy khi rồng hỏi chuyện tôm. Gì mà cứ phải đá chân nhau thế bác. Hẹn bác hè, rồi bác sẽ thấy nhà iem sau vụ đua xe còn đẹp giai hơn xưa nữa cơ!
 
Biết tỏng đồng chí NHP nhé :cool:

Thầy Sơn, Tố rủ thêm bác Hà hè kéo nhau về đập chết ăn thịt bọn này đi, ăn chơi tội đã lớn, còn vác lên đây kể lể nhem thèm mọi người, tội lớn hơn.

Gian ác thay hard disk 80G ko ghi hết tội
Tai quái thay database HAO ko giữ được hết thù :mad:
 
Thụy Miên đã viết:
Thầy Sơn, Tố rủ thêm bác Hà hè kéo nhau về đập chết ăn thịt bọn này đi, ăn chơi tội đã lớn, còn vác lên đây kể lể nhem thèm mọi người, tội lớn hơn.

Ôi giời ơi, tưởng ai chứ 3 bác này thì em có tha không đập chết ăn thịt là may chứ lị. :D

Ơ, cái nhà bác Tờ Mờ mà chả tờ mờ tí nào nhể? Biết cả danh tính nhà khố rách áo ôm như iem cơ đấy? :mrgreen:
 
ehehe... ;) nháo nhào con cào cào hịhị, bình tõm, bật mí này, chiều tối mai còn vụ nữa kìa hẹ hẹ, tườn thật vụ này chửa xong vụ khác đã tí tớn xô xô đẩy nhau rồi kìa :lol: :D :mrgreen:

Có khi cũng phải nói qua đôi nét về chị Hào anh Hứng này cho các bạn hiểu. Mối tình của họ nổi tiếng nồng cháy không kém gì cái tên của họ vậy. Cứ ở đâu có chị Hào là ở đó có anh Hứng. Họ say nhau như lão Chí say thuốc lào. Anh nào lơ tơ mơ không biết mà léng phéng bên cạnh chị Hào là anh Hứng sẵn sàng quăng bát sinh sự ngay. Ấy, còn ả nào xí xớn lươn lẹo với anh Hứng thì cũng phải phúc đức bảy đời mới thoát khỏi đòn ghen nhà chị Hào đấy.

bsk nhà anh zai Phương hêhêhê. Anh zai dỏng tai lên mà nghe conbé này tuyên bố nhá, trước bàn dân thiên hạ này, conbé này tuyên chiến công bằng, chơi đẹp với nhà cái chị Hào đấy rồi nhá, bác nào nghe thấy bữa trước vào làm chứng em phát. Mà nhá, conbé còn chửa tính sổ vụ 5-day-***** mà cái nhà anh Hứng nợ từ đợt tháng 11 cơ đấy! :cool:
Anh zai là cứ liều liệu cái thần hồn hịhị :cool:
 
GIời ơi nghe tả ăn uống tụ tập thấy tủi quá. Chị Giao nhớ vụ gà qué với em nhé, bao giờ về ới em một tiếng cho em đi chơi với dân làng cái. ;)
 
BSK trông cái mặt mình hiền lành thư sinh đẹp rai thế mà cháu Phương tả hư quá, nghe cứ như là thằng nghiện ruợu nặng ý.
Mà cô Trang chích đang là người yêu hợp đồng 3 tháng của anh cơ mà, sao lại lên đây tuyên chiến cưu cẩm gì thế cưa
 
hehe anh Tuấn ... em về xem lại cái video của chú Chi sao toàn Thấy em TRang nhà TA thế này :D
 
Back
Bên trên