Barca vô địch

Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Henry dạo này nổ súng đều ghê, nhưng khán giả vẫn chưa đc xem những kiệt tác như hồi ở Arsenal.....
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Hồi ở ARS cầm chịch rồi còn gì, sang đây gặp mấy thằng trâu chó phải cho nó thời gian chứ
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

:| TBN thì có thằng hậu vệ nào được gọi là trâu chó :-j Toàn cái bọn máu dâng lên tấn công ạ :-j
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Đúng là HV TBN kém nhất trong 3 giải hàng đầu
Chắc là do chưa quen đội8-}
Mà kiệt tác đâu phải lúc nào cũng làm đc, nhất là Henry già + chấn thương nhìu8-}
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Sang Ý đá xem ;)) có mà cuốn gói nhanh :))

TBN hồi trước may ra có hv của Valencia là ngon, giờ thì =((
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Chơi FM tìm mỏi mắt chả thấy thằng hậu vệ nào ở giải TBN quality cả, thế mà vào Ý 1 cái thì cứ gọi là hoa mắt
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Henry tỏa sáng đưa Barca vào bán kết Copa del Rey​
Bàn thắng duy nhất của Thierry Henry giúp Barcelona đánh bại Villarreal trong trận lượt về tứ kết Copa del Rey rạng sáng ngày 1/2, qua đó loại đối thủ với tổng tỉ số là 1-0.

Tiền đạo người Pháp mang về bàn thắng quí giá từ một pha đánh đầu kĩ thuật vượt khỏi tầm với của thủ môn Villarreal chỉ 4 phút trước khi bước vào giờ giải lao. Hi vọng tìm kiếm bàn gỡ của "Tàu ngầm vàng" trở nên khó khăn do trung vệ Pascal Cygan phải nhận thẻ đỏ sau đó không lâu.

Với quyết tâm giành vé dự vòng bán kết Copa del Rey hòng xoa dịu nỗi thất vọng của CĐV nhà do để Real Madrid gia tăng khoảng cách tới 9 điểm trên BXH La Liga, Barca đã khởi đầu trận đấu một cách mạnh mẽ.

Tiền đạo Lionel Messi lập tức đe dọa hàng thủ 4 người của Villarreal với một pha đi bóng lắt léo quen thuộc từ tuyến hai. Tuy nhiên, dù đã có cơ hội ghi bàn nhưng anh lại bị từ chối bởi pha bắt bóng đẳng cấp của thủ môn Diego Lopez.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalan cuối cùng cũng phá vỡ được thế bế tắc ở phút 41 khi Henry thoải mái đánh đầu trong tư thế không bị ai kèm sau quả đá phạt vào vòng cấm của Deco.

Chỉ ít phút sau, chính xác là từ phút 43, Villarreal chỉ còn chơi với 10 người trên sân do Cygan nhận chiếc thẻ vàng thứ hai bởi pha phạm lỗi với Messi.

Có lợi thế hơn người, Barca tiếp tục gia tăng áp lực để mở rộng khoảng cách tỉ số. Và họ đã có thời cơ rất tốt khi được hưởng quả phạt đền ở phút 76. Song thủ môn Lopez đã thi đấu rất hay, cản phá thành công cú sút từ chấm 11m của Messi.

Cả sân Nou Camp sôi động hẳn lên lúc Ronaldinho được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Đây mới là lần xuất hiện đầu tiên của anh trong năm 2008 sau khi bình phục chấn thương đầu gối. Tiếc rằng thời gian còn lại quá ít nên ngôi sao người Brazil không thể hiện được gì nhiều.

Đội hình thi đấu:
Barcelona: Valdés; Zambrotta, Puyol (Thuram 46'), Milito, Abidal; Iniesta, Márquez (Xavi 68'), Deco; Bojan (Ronaldinho 75'), Henry, Messi.
Villatrreal: Diego López, Venta, Cygan, Godín, Capdevila; Senna (Bruno 48'), Josico, Cani, Pires (Josemi 46'); Rossi (Cazorla 46'), Tomasson.

Ở trận tứ kết sớm hơn, đội bóng đang đứng thứ 5 tại La Liga là Racing Santander đã có một màn trình diễn đáng khen khi cầm hòa chủ nhà Athletic Bilbao sau màn rượt đuổi tỉ số có đến 6 bàn thắng. Như vậy, Santander là đội đi tiếp với tổng tỉ số 5-3.

Phải đến làm khách tại sân San Mames, Santander nhanh chóng đánh mất lợi thế hai bàn dẫn trước ở lượt đi chỉ sau nửa giờ thi đấu. Phút 18, hậu vệ Fernando Amorebieta là người mở tỉ số cho Bilbao từ cú đánh đầu và Inaki Munoz là người nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền ở phút 25.

Thế nhưng, Santander đã bất ngờ chơi khởi sắc trong hiệp hai và sớm có bàn rút ngắn tỉ số ở phút 53 của Aldo Duscher khi tiền vệ người Argentina chớp thời cơ dứt điểm vào góc gần làm tung lưới đội chủ nhà.

Trong hoàn cảnh này, Bilbao buộc phải ghi thêm hai bàn nữa. Hi vọng của họ được nhen nhóm bởi chỉ 2 phút sau, Markel Susaeta đã gia tăng khoảng cách lên 3-1.

Song đó là tất cả những gì đội bóng xứ Basque làm được bởi mọi nỗ lực của hàng công đã bị các hậu vệ đem đổ sông đổ biển. Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ cầu môn đội nhà khi để Mohamed Tchite dứt điểm cận thành ở phút 72.

Vào những phút cuối cùng, tiền vệ Oscar Serrano còn hoàn tất một đêm đáng ghi nhớ với Santander bằng bàn gỡ hòa 3-3.

Như vậy, vòng bán kết Copa del Rey sẽ là sự góp mặt của bốn đội bóng gồm Barcelona, Santander, Valencia và Getafe.

Đội hình thi đấu:
Athletic Bilbao: Aranzubia; Expósito (Garmendia 75'), Ocio, Amorebieta, Koikili; Susaeta, Muñoz, Yeste, Gabilondo (David López 75'); Aitor Ramos (Aduriz 61'), Llorente.
Racing Santander: Cortorti; Pinillos, Oriol, César Navas, Luis Fernández (Ayoze 46'); Jorge López (Pablo Álvarez 37'), Colsa, Duscher, Oscar Serrano; Bolado (Smolarek 61'), Tchité
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Barca may mà có đầu vàng Henry nha ;))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Messi đá trượt pen mới khổ chứ.Nhìn mặt chú bé trông tội vãi:))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Khổ nhất bây h vẫn là thằng Ro vẩu, bị hắt hủi ghê quá
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

=)) đen nhưng ghi bàn lại gọi là vàng
Ko biết thằng nào ghi bàn = .... thì có đc gọi là .... vàng ko nhờ =)) =))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

ah đâu:-? da nó nâu nâu có ánh vàng:-? giống như ... :-?:">
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Barca hay đấy, lại thắng :x
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Hay gì mà hay:)) Giờ đá chán quá:( Từ nửa mùa năm ngoái đã bắt đầu chán rồi:( Chờ đến 88th Xavi mới ghi đc bằn-}
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Đá đểu tý, ông Lanh ko thâm thúy gì cả =)) =))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Vừa khen vừa flirt , làm gì có ai chém gió mạnh như anh :-" ;))
 
Re: KhÔng Ai Ủng HỘ Barca Hay Sao???

Krkic lên tuyển Tây Ban Nha roài nhỉ.Tương lai có vẻ tươi sáng đấy;)
Barca dạo này theo trường phái 1-0.Nhưng thôi để đuổi Real thì cũng là việc nên làm
 
Back
Bên trên