Ban đến với HAO thế nào

mới biết Hao được 2 năm và tham gia hao được khoảng hơn 1 năm :D
 
Ô cái con Mai Trang chơi trò bới giác móc lên cái cục rác này à :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Tính ra thì tháng 2 tới là ta hoạt động HAO được 3 năm, nghe thật vĩ đại, hề hề :D:D:D
 
Bị cả lũ đàn áp bắt đăng kí vào HAO !:))
 
tao vào hao.........có chỗ để "ị" để "tè" cho nó tử tế....đỡ phải đi bệy như trước...... :)) :))
 
em vào HAO và đăng kí là nhờ bạn phệ ! hehe! tiện đây cảm ơn bạn phệ lun
 
Có khoảng 10 đứa đăng kí vào HAO qua tay mình..:> ---> đóng góp rất lớn..;;)
 
Hehe,đầu năm lớp 9 vào HAO,(hình như là bị đứa nào đấy dụ dỗ thì phải,mí lị hồi ý cũng máu chiến lém,đi đăng ký cả đống forum lun :D)cho đến đầu đầu lớp 10 thì số bài vẫn chỉ dừng ở mức 95 bài (cả 1 năm trời tại vì chỉ vào mỗi topic cấp 2 :D)...Vậy mà từ hồi cuối năm lớp 10 đến h đã lên được từng này bài==>[-(
 
con Minh Ngọc làm account cho tao hồi lớp 9 nhẩy :D
mày ngu lắm, làm mà lại để ngày sinh của mày ... bây giờ tao vẫn chưa sửa :D
đã thế lại còn lấy account với pass vãi dễ đoán nữa chứ :D
 
qua nhà thằng bạn thấy nó vào HAO cũng thấy hay hay , về sign in , mới được có mấy tháng thôi
 
Đến với HAO là do bạn bè lôi kéo rủ rê, làm cái account mà để mốc thếch đại vương tới 3 tháng mới đem vào sử dụng. :D
 
Chả nhớ như thế nào, nhưng đợt đấy ol dã man, ko bằng bây giờ nhưng so với dial-up là nhiều rồi..:D, lại thích lượn lờ vật vờ ở mấy 4rum nên vào HAO..:D
 
Đến với HAO trong một chiều mưa...
với tiếng gọi từ bên trong, sâu thẳm...
Tận chỗ "Đẹp Trai" :)) :D
 
hehe !đến với ams :D để tìm zai :D quá đơn giản :D
 
Vào HAO để nói những điều mình ko thể nói trực tiếp được..:D
 
Back
Bên trên