bai tho tinh bat hu

Hừm , iem thấy thơ bác chẳng ma lào ngó đến nên iem mới nịnh bác chút cho bác đỡ buồn đấy mà. b-) Nếu bác nghĩ là thơ bác hay thì post lên CLB Văn thơ ấy, iem thấy ở đó thơ phú cứ là dạt dào như điếu thuốc lào, lại còn có nhiều ông bà lớn tuổi , để xem hội ấy đánh giá xem. 0:) Chứ cái 01-04 này cứ lèo tèo thế này , bây giờ ai ai cũng học hết cả.... :-?

Mà tớ bảo này, cho tớ là 12T1 ams nha'
Tò mò chút ,iem vào đây chưa lâu nên không hiểu ,bác có ý đồ gì mờ ám vậy? :-/
 
8-} Không, thực ra thì cũng có mấy con ma ngó tới mà :)) . Nói hẳn hoi nhá, thơ này ngồi nửa tiếng rặn ra cả đống ;;) ;;) làm sao dám đưa đi chỗ khác đây 8-| sợ lại vỡ mặt đi về ;;) ;) hơn nữa rặn ra rồi ;;) ;;) mà không quẳng đi thì bí lắm--> cứ để ở đây là tốt nhất :)>- b-)
 
Quên mất, hết rồi đấy, thơ kết thúc ở đây =;
 
Tuy bây h nhận xét có vẻ quá muộn rùi nhưng mà bài thơ đầu tiên hay đấy chứ nhỉ :D Lí tưởng sống cao đẹp quá :D
 
Back
Bên trên