Ba con Phap 1 ui, zo day

Nếu được nhận, em phải nộp cho trường ĐH đấy cái giấy gọi vào một trường có ngành học tương đương.
Anh Việt Anh bắt dịch cả giấy gọi nên chị cũng không biết là em có thể lách luật được không. Đúng là với ĐSQ thì họ thấy em đổi ngành, họ sẽ làm khó em hơn.

Thi Nhân văn thì em đăng ký Báo chí, trong BC có nhiều ngành em phải chọn lấy một. Nhưng đăng ký vậy thôi nhưng em vẫn phải học hết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế tức là trước khi thi ĐH em đã phải đăng ký là em vào ngành BC của Nhân Văn à:-/ Khó hiểu quá!
Hay là đến khi em biết em đỗ Nhân Văn thì em lại phải đến trường này rồi nói là "Cô chú bác ơi cho cháu đăng ký vô khoa BC" ạ:D:D:D:D
KHó hiểu không thể mê đc:|
 
Trước khi thi ĐH thì em phải đăng ký mã ngành vào hồ sơ đăng ký thi ĐH rồi. Ví dụ như BC Nhân Văn thì là 603 chẳng hạn.

Còn chị nói ở trước là chị nhầm với bên Phân viện. Ở PV, nó chia theo kiểu báo hình, báo in, báo phát thanh... Em cũng phải chọn trước một ngành nào đấy. Nhưng đến khi vào học thì đều phải học như nhau.
 
hic, lớp mình chẳng hội họp tụ tập j nhỉ. chán thật. Nếu mà hè rủ nhau đi chơi một trận như năm ngoái thì vui :)
 
Ừ, bao jờ phải đi một bữa. Muốn tập trung cả lớp thì phải bảo nàng Dung. Lời nói của nàng ý có trọng lượng. Chứ bọn mình cứ ngồi bàn ở đây thì làm được j.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên