Bức xúc

Chỉ xin nói 1 ý nhỏ, anh Hoài Anh xưng em với anh Hiếu mà em cũng thấy...bất bình quá :D, anh Hiếu nếu ở VN cũng chỉ khóa 02-05 thôi anh Hoài Anh ơi :D :p, thấy anh xưng em nghe chừng thiệt cho anh quá, "giữa đường thấy chuyện bất bình" em nhảy vào giải thích tí thế thôi :p>
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
:)), rồi rồi, thì ko quá đáng, ở Mĩ ko có bảo hiểm vào kiểm tra sức khỏe là đẫ mất mấy trăm rồi :)). Mà ông anh(nếu đúng là hơn tuổi) có nói đến chuyện "khám chữa bệnh" miễn phí, vậy là có cả "chữa" đúng ko, ko phải chỉ mỗi "khám"? Nói thế thì "nghi ngờ" quá, sao ko thấy mọi người chạy hết sang Anh để "khám chữa" bệnh nhỉ ? hừm
Với cả mọi người đang nói về giá cả khi đi chữa bệnh (mà đa số ở đây lại đang là mổ, hoặc cấp cứu), tự dưng ông anh cho câu ở Anh đi "khám" bệnh miễn phí, nên tui đọc nhầm thôi :D, sorry, nhưng sao ko liên quan gì cũng cho câu đấy vào làm chi? Mọi người có ai nhắc đến chuyện đi khám ko? Thế cái 2 triệu mà bạn Phượng bạn í nhắc đến là nói về chuyện đi "khám" ở VN à?
Rồi cả cái chuyện người ta ko muốn nói tên BV nữa, ko tin thì thôi, lại còn nghi ngờ này nọ, có quá đáng quá ko ? :)). Cho em hỏi cái, nghi ngờ ở đây là nghi ngờ cái gi????? Nghi ngờ là thằng Phượng nó bốc phét, nó nói dối à? Bài đầu post thì như thế nên đọc thấy bất bình quá, :)), còn bài sau thì đọc hơi ẩu , và cũng tại nó lạc chủ đề nên em trách nhầm :)) xin lỗi.
Ko phải chỉ có khám, 1 số bệnh chữa cũng miễn phí nốt, như kiểu bị ốm, nhổ răng, hàn răng,... là miễn phí hết. Ở Mỹ khác ở Anh. Vào www.nhs.co.uk mà xem, bất cứ ai đang sinh sống ở Anh đều được hưởng cí nì, ngay cả nếu ko gọi Ambulance, đi = phương tiện khác đến bệnh viện, trong 1 số trường hợp cũng được hỗ trợ chi phí. Ko tin, ở HAO nì nhìu người đang ở Anh lém, hỏi bất cứ ai thì bít. Ngay cả trong trường hợp tai nạn giao thông như bà rì rì đó ở đây nếu ko được miễn phí thì cũng được hỗ trợ rất nhìu.

Còn việc nghi ngờ, cũng đáng lém chứ, ít ra ko nói ra cái tên bệnh viện thì cũng phải nói được lý do tại seo ko nói ra được. Nói là "vì 1 số lý do riêng", có nhiều cớ để nghi ngờ nhưng chẳng có cớ nèo để tin cả.
 
Xin chia buồn với em Phượng vì mất đi người (tương đối) thân, chia buồn với bupbe vì mất đi cô giáo giỏi. Lâu lâu không viết bài nào trên HAO chắc bị coi là vô tâm với HAO quá, nhưng vừa đọc tin buồn ở trên đã thấy mấy đồng chí cãi nhau ở dưới. Hy vọng mọi người vào đây không phải để cãi nhau chứ. :(( :((

To Trung: Đồng chí nói tên dập lá lách là nói thằng Phúc hả, trước toàn chơi bóng rổ có hạng mà sau vụ cắt lá lách phải bỏ, chuyển sang chơi ... bóng đá. :))

To mọi người: cũng biết VN các bệnh viện đều như thế cả, nhưng cũng là do cơ chế mà ra thôi bà con ạ, trách người ta làm gì cho tội nghiệp. Để phân tích một ví dụ cho mọi người thấy nhé: bà chị ruột anh mất 7 năm học Y (toàn là những đồng chí học xịn nhất mới vào được Y đó nhé), làm bác sĩ quân y ( bộ đội nhé, lương cao hơn dân Y), ở trong SG ( có phụ cấp khu vực đắt đỏ nhé), bây giờ đã là Thượng Tá ( cấp to phết, lương cao phải biết ) thế mà lương mới mon men 1T5, phải sống bằng mở phòng mạch riêng đấy chứ. Thế thì thử hỏi mấy đồng chí bác sĩ dân y ngoài này lương được mấy đồng. Người ta cứ nói bác sĩ thu nhập cao, cái cao ấy là ở đâu, chính là ở những cái bức xúc ấy đấy. Nhiều người người ta cũng biết là sai chứ, nhưng môi trường như thế, mà bệnh viện thì mấy khi có thu nhập khác ngoài lương đâu. Thế mới có câu : "Làm nghề nào ăn nghề đó". Có điều người ngoài nhìn vào thì cảm thấy thất đức thiệt. Cứ xem như cái bệnh viện Việt-Pháp, người ta trả lương cao cho nhân viên, cho nên nội quy của họ đối với nhân viên rất nghiêm, có thấy đồng chí bệnh nhân nào than vãn gì đâu. Có điều những bệnh viện kiểu này không có bảo hiểm xã hội trả hộ, nên dân ta đâu có ham.
:-? :-? :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thực trạng ấy thì rõ quá rồi mà, chính vì lương còm quá nên bác sĩ mới phải lao ra bươn chải vậy. Hôm gì em xem "Người đương thời" trên VTV3, thấy kể về tập thể bác sĩ chuyên cấp cứu khẩn cấp (đại loại thế, em ko nhớ rõ lắm) của BV Bạch Mai, thấy công việc của họ quả là nặng nhọc, nỗ lực của họ quả là phi thường, vậy mà mỗi đêm trực nhu thế chí được có...7k tiền bồi dưỡng :(, thế thì làm gì ko tiêu cực, vậy mà những người ấy lại được tiếng là chưa nhận tiền riêng của BN bao giờ, kể ra cũng có những trường hợp đáng quý.
 
Vẫn ko hiểu tại sao phải hỏi rõ ràng tên BV. Phượng ko muốn nói, một là vì ngại ko muốn nhắc tên (Pj đã nói ở trên đấy là tên một BV khá lớn, ko muốn nói ra). Chả lẽ chú ko hiểu được lí do. Mà muốn biết thì cứ hỏi, lại còn nghi ngờ này nọ. Vãn chưa hiểu là nghi ngờ cái gì?
Thanks em Thư, giờ biết nó là em mình rồi, phải thay đổi cách xưng hô thôi :))
Thôi ko cãi nhau nữa, hỏng cả topic.
 
cái việc lương, trà thuốc của bác sĩ thì...
đúng là nghe xong thấy họ mổ đau cho mình cũng phải
rẻ thì rẻ vừa, chứ thế này phải là rẻ mạt mất
trên đời cái gì cũng có nhân quả hết!! họ ko có chỗ này phải đắp chỗ khác, biết làm sao
 
Chẹp, thôi thì biết thực trạng là vậy rồi, hiện giờ mình chưa làm gì được, thì đừng nghĩ ngợi nữa mọi người ơi :D. Em nói thật đấy, nếu mà mình có thể thay đổi được điều gì, lúc đó hãy nghĩ nhiều, chứ ko thì, đời còn nhiều cái phải lo phải nghĩ lắm, những cái bỏ được thì bỏ luôn cho cuộc sống nó tươi sáng hơn :D.
 
He he, cứ cho bác sĩ nhiều tiền vào một tẹo :D, họ cứu mạng ngừơi chứ có phải chuyện gì nhỏ nhặt đâu :D,
 
Nước Anh hay quá, kiểu này sang đấy sống cho rẻ nhỉ? Bức xúc làm gì hả em, chả có cái gì gọi là free đâu ;). Càng tư bản càng ít free. Ở Mẽo mà nghe thấy cái gì free xem chả xếp hàng gấp 4 lần dân VN đi đong gạo.
Cũng phải thôi, lương bác sĩ làm sao mà sống được. Mổ 1 ca (gan, phổi gì đấy) nếu là có bằng cấp cỡ PGS, GS, kinh nghiệm lâu năm thì nhà nước bồi dưỡng 50000. Viết nhiều số 0 cho to chứ ko bằng cái thằng ngoài chợ tiêm chó. Thế nên bức xúc thì cũng đành chịu thôi em ạ. Bác sĩ người ta cũng bức xúc lắm.
 
Chú Trung dạo này cũng am hiểu đời ghê nhỉ

Bùi Thành Trung đã viết:
Nước Anh hay quá, kiểu này sang đấy sống cho rẻ nhỉ? Bức xúc làm gì hả em, chả có cái gì gọi là free đâu ;). Càng tư bản càng ít free. Ở Mẽo mà nghe thấy cái gì free xem chả xếp hàng gấp 4 lần dân VN đi đong gạo.
Cũng phải thôi, lương bác sĩ làm sao mà sống được. Mổ 1 ca (gan, phổi gì đấy) nếu là có bằng cấp cỡ PGS, GS, kinh nghiệm lâu năm thì nhà nước bồi dưỡng 50000. Viết nhiều số 0 cho to chứ ko bằng cái thằng ngoài chợ tiêm chó. Thế nên bức xúc thì cũng đành chịu thôi em ạ. Bác sĩ người ta cũng bức xúc lắm.
 
vâng , các bác bức xúc thì em kể cho các bác nghe cái này cho nó đỡ bức xúc : chuyện là bí thư thành ủy thành phố Hà NỘi đi xe Lexus trị giá 5 tỷ = 3000 con trâu ( Báo tuổi trẻ ) . Đấy ạ , quan là đầy tớ cho dân , cho nên quan đành phải cưỡi Lexus , để cho chủ cưỡi trâu đấy ạ !

CÒn có cả những bác sĩ chăm sóc bệnh nhận HIVnên cũng bị dính HIV :( mẹ em cũng làm bác sĩ nên mẹ em quen biết không ít những trường hợp bác sĩ , hộ lý nhiễmHIV . Đời sao lắm cái bất công , mấy thằng buôn ma túy thì sao sét nó không đánh chết đi cho nó rảnh nợ .
 
Người VN mình vẫn còn thổ dân lắm mà!
Anh PHúc ạ , câu nói của anh quá cực đoan . KHông thể lột tả hết tính cách của một con người , nói gì đến cả một dân tộc chỉ bằng một , hai từ . Những ví dụ mà mọi người đưa ra ở topic này , bao gồm cả ví dụ của em , không phải là đại diện cho cả bộ mặt của người VN . Người VN còn có rất nhiều đức tính tốt mà chúng ta đáng tự hào ngẩng cao đầu , anh nhỉ :p
 
Hic, vào đến đây phải công nhận anh Phúc này có thâm niên phá đám diễn đàn :)). Lúc đầu đọc post đầu tiên của anh ở bên Chuyện người Nam va Bắc, còn tưởng anh hứng chí nói đùa câu chơi. Sau đến cái topic rất chi là đỉnh cao là Độc lập tự do của bác tâm cũng lại thấy anh Phúc phang cho một câu búa bổ. Giờ vào đây, lại được một phen kinh hoàng vì cái lối generalization vô tiền khoáng hậu của anh. Chỉ 1 câu nhưng ngắn gọn rõ ý, súc tích và...để lại dư âm khó phai trong lòng người đọc, thiết nghĩ phong cách của anh cũng là một điều đáng cho chúng ta học tập?

Nói vui vậy thôi, mong mọi người đừng ai như anh Phúc /:).
 
Nguyễn Bảo Anh Thư đã viết:
Hic, vào đến đây phải công nhận anh Phúc này có thâm niên phá đám diễn đàn :)). Lúc đầu đọc post đầu tiên của anh ở bên Chuyện người Nam va Bắc, còn tưởng anh hứng chí nói đùa câu chơi. Sau đến cái topic rất chi là đỉnh cao là Độc lập tự do của bác tâm cũng lại thấy anh Phúc phang cho một câu búa bổ. Giờ vào đây, lại được một phen kinh hoàng vì cái lối generalization vô tiền khoáng hậu của anh. Chỉ 1 câu nhưng ngắn gọn rõ ý, súc tích và...để lại dư âm khó phai trong lòng người đọc, thiết nghĩ phong cách của anh cũng là một điều đáng cho chúng ta học tập?

Nói vui vậy thôi, mong mọi người đừng ai như anh Phúc /:).
:)). Em Thư vào xem Topic Olympia ý, xem bạn Phúc bạn ý nói về mấy người đi thi ;). Cứ theo lời Phúc thì biết thế chị cũng đăng ký đi thi :D.

Thực ra mà nói, chuyện buồn của em Phượng thì chị chỉ thấy lạ ở cái điểm là lúc tai nạn xong không đưa người ta đi cấp cứu mà lại để nằm ở đồn công an gì gì đó. Em Phượng thử check lại thông tin xem cái. Nếu thế này thì đúng là quan liêu quá Còn cái vụ viện phí nhập viện thì nó là quy tắc rồi. Nên cũng khó trách. Với cả chị nghĩ chắc cũng là trong 1 chừng mực nhất định thôi chứ. Giả sử lúc đấy nếu mà chữa trị sớm 5-10 phút thì cứu được, thì mình hẵng nên trách. Đằng này chắc là cũng nặng lắm rồi. Thủ tục có đúng nguyên tắc thôi thì cũng đành :(.
À, còn cả cái đứa ăn cắp ví của bà ý nữa chứ. Cái này thì đúng là hạng lưu manh, không thể chấp nhận nổi

:x
 
Oh thế ạh chị Quỳnh, thế thì em cũng nên quá bộ vào topic Olympia một phen cho mở mang đầu óc với anh Phúc chị nhỉ? :D Phải nói là em vô cùng ấn tượng với lối hành văn (hành câu thì đúng hơn, vì chỉ viết độc 1 câu) của anh ý :D.

Còn chuyện ăn cắp ví, chuyện này em cũng thấy nhiều chị ạh, hồi xe chở các thày cô trường cấp 2 của em đi dã ngoại bị tai nạn, mọi người đều ngất đi, dân địa phương ở đấy tưởng chết cả rồi, thế là hò nhau lên xe vét sạch cả...:). Mãi đến lúc có một cô giáo tỉnh dậy nhìn thấy la ú ớ lên vài tiếng thì mấy người đó mới bỏ chạy, còn ko hề lôi ai ra khỏi xe để lo cấp cứu hết...:)
 
Trò đấy hay vật :)), hồi trước có thấy trên TV một vụ tai nạn máy bay (chả nhớ là máy bay gì) , đang hạ cánh thì bị làm sao đó, thế là rơi oạch xuống một phát. Dân tình chạy nhau ra kiếm chác :)), mà cái này ko phải là ở VN :D
 
Hic, sao mà đau thế nhỉ? Cứ thấy tai nạn là hôi của sao? Anh Hoài Anh thấy cái đó ở đâu vậy? Nghe chán cả người :(
 
Anh thấy trên TV, nhưng lâu rồi, ở kênh nước ngoài cơ, CNN thì phải, chả nhớ rõ, nhưng chỉ ý muốn nói, cái chuyện hôi của kia có khắp nơi, :((, vô lương tâm vật . Chí ít sau khi cướp của cũng gọi cấp cứu cho người ta chứ :((
 
Người biết gọi cấp cứu cho người ta thì đã ko hôi của rùi anh Hoài Anh ui :(.
 
Back
Bên trên