Bốp's fc tập 3

thg Bốp thôi nói móc con Thư đi.Đã bảo ko cãi nhau nữa mà.
To quân:tao vẫn chẳng nhìn ra cái ava của mày là cái gì!
 
Chả hiểu mọi người đang làm gì cả
 
:)), bệnh cũ tái phát, ngứa tay, vào viết tí chút.
-Anh Việt vào đây thì ko sai :D, nhưng là không tinh tế, anh hạ thủ thì hoặc là đưa luôn bàng chứng hoặc là làm sao cho tay ko vấy máu chứ, anh lại cứ làm nửa chừng để bọn nó bắt nạt.(anh đưa bằng chứng muộn quá, vả lại anh nên sớm giải thích rõ là ai xóa)
Anh đừng có mỗi PM, anh nên nhắc trên diễn đàn trước để ai cũng rõ, thế là sòng phẳng.
-Bạn Hà dạo này nóng quá, bớt bức xúc đi một tí (tớ nói đừng có mà giận :D)
-Ông Quân thì thôi, bó tay thật, tốt nhất là biết mình biết ta một chút, tạo FC chứ có phải hồ câu đâu.
-Còn chú Bob nữa,chú biết nhiều nhỉ? Chú đừng cậy chú to mồm ở ngoài mà vào đây oai.Mod nó có làm gì sai đâu nào, mà cũng ko hiểu là bạn của mod có liên quan gì đến FC của chú? Diễn đàn trên này đâu phải là chỗ để chú moi móc chuyện riêng của người khác, nhể?

Hai người trên đều là những người rất ít bạn nên có vẻ hiểu nhau , một người thì tự nhận một người thì cả cấp hai có một con bạn thôi thông cảm cho họ thấy mình vui quá nên ghen ghét
Cuối cùng hy vọng không phải nhìn thấy hai người trên ở trong topic này nữa hay là phải van xin không xen vào mọi chuyện đặc biệt là THƯ và cũng trả lời bài này mày cứ ra đi. mày nghĩ mày là mod là to à ở ngoài đời xem mày có mấy đứa bạn thân
:)), nếu chú đọc bài này thì chắc chú lại: "Ôi dời cái thằng dở hơi, tính tình hâm đơ, cấp 2 mày có mấy đứa bạn", hay là "Cả lớp ghét" nhỉ? Thôi, truyện này cũng chả cãi với chú làm gì cho nó mệt.Chỉ khuyên chú nên tôn trọng mọi người chút thôi.
PS: Hơi lạ là tự dưng có 2 thằng con trai đi lập FC cho nhau :)).
 
Trần Thế Phong đã viết:
:)), bệnh cũ tái phát, ngứa tay, vào viết tí chút.
-Anh Việt vào đây thì ko sai :D, nhưng là không tinh tế, anh hạ thủ thì hoặc là đưa luôn bàng chứng hoặc là làm sao cho tay ko vấy máu chứ, anh lại cứ làm nửa chừng để bọn nó bắt nạt.(anh đưa bằng chứng muộn quá, vả lại anh nên sớm giải thích rõ là ai xóa)
Anh đừng có mỗi PM, anh nên nhắc trên diễn đàn trước để ai cũng rõ, thế là sòng phẳng.
-Bạn Hà dạo này nóng quá, bớt bức xúc đi một tí (tớ nói đừng có mà giận :D)
-Ông Quân thì thôi, bó tay thật, tốt nhất là biết mình biết ta một chút, tạo FC chứ có phải hồ câu đâu.
-Còn chú Bob nữa,chú biết nhiều nhỉ? Chú đừng cậy chú to mồm ở ngoài mà vào đây oai.Mod nó có làm gì sai đâu nào, mà cũng ko hiểu là bạn của mod có liên quan gì đến FC của chú? Diễn đàn trên này đâu phải là chỗ để chú moi móc chuyện riêng của người khác, nhể?


:)), nếu chú đọc bài này thì chắc chú lại: "Ôi dời cái thằng dở hơi, tính tình hâm đơ, cấp 2 mày có mấy đứa bạn", hay là "Cả lớp ghét" nhỉ? Thôi, truyện này cũng chả cãi với chú làm gì cho nó mệt.Chỉ khuyên chú nên tôn trọng mọi người chút thôi.
PS: Hơi lạ là tự dưng có 2 thằng con trai đi lập FC cho nhau :)).
Fc này là do con Ngân nó lập nhá,chẳng qua tao làm cái đấy bị lock nên phải lập lại cho nó.
Ko có người tạo hồ câu thì lấy đâu ra chỗ để câu,với cả ông ko quen tôi thì đừng có lắm mồm,tôi cũng chả nhận xét gì về ông cả
 
Thằng phong cậy mày đang ở sing bắt nặt tao à, mà mày cầm mấy đĩa trò chơi của tao đấy
 
nhắc ông phong là viết sai chính tả ;;), giống anh việt nhắc tôi thôi :))
 
Thằng vũ lên cơn à
 
Đề nghị mọi người trật tự
 
mai mọi người hãy đến xem bốp and1 nhé
 
hehe bob chỉ ăn rùa được mấy lần thui. lần sau làm thảo nào cũng ko được cho mà coi
 
Hôm nay nhạt nhòa quá chẳng làm được cái lều gì
 
đúng thế :)) phò phạch vãi hàng

cn cố để anh có ảnh mà post nhá cưng ;;)
 
CN thì càng ko có cơ hội, ck thì làm ăn giề, vào diễn vớ vẩn giải năm sau ông Thân ko cho vào đội. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
để tớ chỉ cho cách câu bài
cứ vào các câu lạc bộ mà câu thoải mái không sợ bị xóa đâu
 
Mày xem chủ nhật mà không làm được thì không bao giờ tập and1 nữa, chung kết chắc chắn sẽ được vào nhiều hơn bán kết yên tâm đi, đến mà xem
 
Back
Bên trên