Nguyen Thanh Binh đã viết:
... tớ chẳng có bằng lái xe, thế lúc về thì phải đi bộ à? Đi xe bus thì chắc tớ chẳng đi được vì say đứ đừ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!
...
Bình ơi về đi xe ôm : Vừa được đi, vừa được ôm lại vừa được sướng nữa chứ....
Xe ôm ở nhà giờ hơi bị hay đấy!
Tớ quen mấy thằng chạy xe ôm ; 1 chú có con Mô kích (
SimSon BS51 xịn) máy ngon, 2 thời , chạy tít, độ an toàn cao, được bảo dưỡng thường xuyên nên máy móc trơn tru lắm!...Thêm vào nữa, toàn tay lái cứng, bằng lái sở TDTT cấp hẳn hoi...
Nếu Bình chê Simson thì có chú khác có con
79 cánh én hoặc
Tám mốt Kim Vàng giọt lệ một thời lừng lẫy hay mấy con
DD máy cối đèn vuông đít vuông chạy trâu cực...
Sang hơn nữa có thêm mấy anh
Wave Tầu ,
Dem Tầu, thậm chí
Sờ Pây Xy Tầu trông miễn chê luôn. Kiểu dáng mẫu mã đẹp, dễ bịp thiên hạ
Còn nếu không chê mấy anh miền núi thì có thể ngồi anh
Minkhờ ,..gầm cao, máy thoáng...chạy hơi bị tít luôn; Leo dốc Tâm Đảo vô địch luôn... Tớ cũng rất khoái cái anh Minkhờ này...( Hồi trước cũng đã từng tậu 1 con chạy .. phê cực! )
Nếu bạn Bình thích Mini thì có thêm mấy chú
Chaly cức cư, tuy bé nhưng chạy ổn phết...
... Được chưa nhể ?
(À. mở ngoặc thêm là : Mấy thằng làm xe ôm này nguyên là kỹ sư ,tốt nghiệp ĐH xong bị thất nghiệp, --> làm xe ôm, gọi là làm tăng gia, hỗ trợ kinh tế cho gia đình... ---> Độ an toàn cao
Bạn Bình hay các bạn khác thấy thế nào cho ý kiến cái nhể ?
