Bẹn nào học anh2 thì vô há:D

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Phạm Quang Minh đã viết:
thứ 2 ???? làm gì có tiết tin????
Thứ 2 không có tiết Tin nhưng thầy Tin bảo sẽ xin vào tiết 2, tiết cô Nam để kiểm tra. Được nghỉ 1 tiết cô Nam :)) nhưng mà phải kiểm tra Tin :(( . Thế thì thà học tiết cô Nam còn hơn
 
Phạm Quang Minh đã viết:
mọi người nghĩ chỗ để đi đê , cứ chuẩn bị thời gian xong ko biết đi đâu ---> :))
tao nghĩ sau khi thi toán xong đi ăn trưa--->đến chiều đi chơi bowling đến tối thì về :)) :)>-
 
hôm nay sn tớ mà chả thấy ai nói gì nhỉ
hơ hơ,tớ buồn và thất vọng về các ấy lắm :D:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày nói phòng phiếc cái gì thế ,chẳng hiểu gì cả .Phòng để đi tham quan hả :| .Bảo thàng Việt hiếu giải thích thì nó lạo không chịu :(
 
ơ thế sinh nhật Hiếu à?Chả ai nói gì cả,chúc bạn VH sinh nhật vui vẻ nhé!
 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!! Thi xong Anh muốn chết quá bọn mày ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Heeeeeeeeeeeeeeeeeoooo mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiii!!!!!
Bọn phòng bên kia sướng vãi!! Sao số mình đen thế! Đã cố trốn mà vẫn bị chuyển lên bàn đầu!!!:(:)(:)(:)(((
 
hix hix chỉ còn................ 3 môn nữa thôi!!!!!!!!!! Nhưng 3 môn này mới gọi là 3 môn chết!!!!!!!!!!!!!!! Cố lên anh em!!!!
 
Khiếp quá, thi Anh thật là khủng khiếp, đề khó quá :(:)(:)((. "Sờ" đâu cũng thấy lỗi sai, sai đủ mọi chỗ, thế này thì thi xong đi đầu xuống đất là vừa:((. Chơi đi thôi trước khi phải chết một cách lãng xẹt :(:)((
 
E hèm, trong này câu bài được đấy, các mod sẽ để ý box này hơn....
 
Hic, mai thi Lý roài, :(( làm thế nào bây giờ??? chả biết hỏi đứa nào cả, mà tao cũng ngu Lý lắm lắm :(( mong là ai đóa trông dễ một tẹo:(
 
Hehe bà con ơi, học kỳ I này lớp phó học tập không được học sinh giỏi, chết tiệt thật. Thi Anh được 4 điểm (thận chí chắc còn kém hơn nữa :(:)))). Học kỳ II ta đây sẽ cố gắng (nếu còn sống sót :))).

Tao đang muốn lên thiên đường đây, có đứa nào đi cùng tao không:))? Bạn nào cũng có tư tưởng giống tao thì liên hệ (biết rồi nhỉ :p) để ý tưởng lớn được gặp nhau. Con Phương Anh A và con Ly có cách lên thiên đường lãng mạn lắm. Chúng nó bảo thi xong rồi mua nhiều hoa vào để trong phòng. Buổi tối hoa sẽ hút hết oxi trong phòng. Nếu muốn tiết kiệm thì rủ mấy đứa đến ngủ chung, vừa lãng mạn khi được chết trong hoa, vừa tiết kiệm được .....................tiền mua hoa (nếu rủ được nhiều đứa đến ngủ chung).
 
Pà con ở nhà thi tốt chứ? Cả nhà hỏi ai cũng bảo thi kém, có mỗi thằng Chảy bảo là" chuyện muỗi", ko biết có phải Chảy giỏi nhất lớp rồi ko?
Pà con thi tốt, Năm mới vui vẻ
Chúc mừng SN sư thầy.
 
Bạn Mai Anh làm gì mà bi quan thế,mày mà ko được HSG thì tao ko được cả tiên tiến à???Hix,khổ nhất là em đang chết môn tin!!!T_T
 
bọn phòng 2 được môn Anh với văn trông dễ nhất,hôm nay sang môn lý gặp ông nào đấy trông,vài chú chết :))
Đau nhất là chẩy,thằng này ngồi cạnh thằng Sơn mà lại ngay bàn đầu,chả hiều thế nào mà ông giám thị cho xuống dưới ngồi 1 mình :))
 
Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
bọn phòng 2 được môn Anh với văn trông dễ nhất,hôm nay sang môn lý gặp ông nào đấy trông,vài chú chết :))
Đau nhất là chẩy,thằng này ngồi cạnh thằng Sơn mà lại ngay bàn đầu,chả hiều thế nào mà ông giám thị cho xuống dưới ngồi 1 mình :))

Thế mới biết đời có lúc thăng lúc trầm, không biết thế nào mà lần :)) :)) .

Bà con cố gắng sống sót trong 2 ngày nữa nha :(( 0:) :-s
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên