Bạn thích mùa nào?

Có 1 đợt thích mùa đông, rồi lại ghét, bây h lại thích. :x
Thích mùa đông vì người mình lúc nào cũng nóng, hè thì ko chịu đc, chứ đông thì sướng. :)) Mặt lúc nào cũng hồng hào, ko như mùa hè đỏ ửng. :) Phải mỗi tội tay lúc nào cũng lạnh, nhưng bù lại, tay người ấy bao h cũng ấm. Sướng. :) <Mùa đông ôm nhau thì sướng, chứ hè thì nực :| :) >
Thích mùa đông, vì ko có mưa, lúc nào đường cũng khô ráo, ăn đc n`, ăn thấy ngon hơn
Thích mùa đông, mỗi hôm có gió mùa đông bắc, nép vào mấy đứa bạn mà ấm. :)
Thích mùa đông, lượn mấy vòng hồ với bạn ý. :x

Thỉnh thoảng cũng thích mùa hè. Vì đc nghỉ hè, vì có những cơn mưa rào, vì ăn đc n` kem...
 
Tui thích mùa thu!
Lãng mạn ,đẹp, thời tiết rất dễ chịu!
 
tớ thích mùa xuân :x, vì mùa xuân mát mẻ nè, cây cối thì xanh tươi nữa, màu xanh mà tớ thích, mọi vật trông đều tràn đầy sức sống :x, rất đẹp, mùa xuân còn có Tết nữa, được đi chơi :x
tớ thích mùa hè :x, vì mùa hè tuy nóng nhưng mà được nghỉ hè, đi chơi với bạn bè nữa, hơn nữa mùa hè tớ có thể gặp người mà tớ yêu quí :x, mùa hè có bằng lăng tím, có phượng đỏ :x
tớ thích mùa thu :x, vì mùa thu trời mát mẻ, mùa thu buồn, mùa thu lãng mạn, mùa thu có ngày khai giảng, mùa thu có ngày sinh nhật của tớ :x, mùa thu có lá vàng rơi...
tớ thích mùa đông :x, vì mùa đông trời lạnh, mặc áo ấm rồi ra ngoài đường chơi vào mùa đông rất thích :x, giá mùa đông mà có tuyết trắng nữa thì tuyệt vời quá :x
:x có lẽ tớ thích tất cả các mùa trong năm :x, đừng để mùa nào trôi qua phí cả :x
 
Lê Hải Anh đã viết:
:x có lẽ tớ thích tất cả các mùa trong năm :x, đừng để mùa nào trôi qua phí cả :x


Con bé này giống mình .. thích cả 4 mùa .. mùa nào cũng đều có cái khó chịu riêng,nhưng mùa nào cũng có cái hay của nó.
 
mùa hè là mùa sinh nhật của mình nhưng mà lại chẳng thích.. :| nghỉ hè, không phải đi học, nghe sướng thật đấy, nhưng cũng chẳng được đi chơi, không phải vì bố mẹ không cho đi, mà chẳng biết đi đâu cả, hầu như toàn ở nhà.. tổ chức sinh nhật cũng chẳng có gì đặc biệt, vì bạn bè đến chẳng đông.. (tại vì khó liên lạc, mà nhà thì lại khó tìm.. :|) lúc nào cũng nghĩ giá mình sinh nhật lúc đang đi học, tan học có thể rủ bạn đi ăn.. như thế vui biết bao nhiêu..
dù sao mùa hè cũng là lúc mình gặp "first love" :p , nhưng đã xa rồi.. :) giờ chỉ là kỉ niệm thôi :)

công nhận là mùa nào cũng có cái hay cái dở, nhưng đối với một số người, trong đó có em/tớ/chị thì có một mùa là có í nghĩa đặc biệt nhất và có nhiều cảm xúc nhất..
có lẽ thích mùa đông một phần cũng vì "kí ức tuổi thơ", có thể cũng vì cái lạnh, cái gió và cái mưa của mùa đông Hà Nội ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của mình.. tạo cho mình một cảm giác buồn, nhưng lại thích cái cảm giác đó..
yêu mùa đông vì mùa đông được ôm một ai đó, như ôm bạn bè, như ôm mẹ, như được anh iu ôm.. cái lạnh của mùa đông làm cho người với người xích gần lại với nhau hơn thì phải.. yêu cả cái cảm giác đi đến trường, bạn bè nhìn nhau phá ra cười vì trông ai cũng như một con gấu bông.. yêu cả cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi được tặng một đôi găng tay, một chiếc mũ hay một cái khăn len, vì mình biết rằng có người lo cho mình đó (mặc dù chẳng biết người ta có lo thật không hay chỉ chọn bừa :p)..
yêu cả cái cảm giác buổi sáng chỉ muốn ngủ nướng, không muốn rời khỏi cái chăn yêu dấu.. để đến mức mẹ bực mình kéo hẳn cái chăn ra.. ui.. mùa đông.. còn yêu nhiều điều nữa.. nhưng dần dần sẽ kể hết sau :D
 
Hà Nội mùa thu
Cây cơm nguội vàng
Cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau
Phố xưa nhà cổ
Mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu
Mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về
Thơm từng con phố
Mùa cốm xanh về
Thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè
Thơm bước chân qua..

Yêu mùa thu nhất vì mình sinh vào mùa thu:D khí hậu mát mẻ thoải mái, thơ với bài hát về mùa thu HN thì nhiều vô kể:x ngày xưa còn bé nhà ở phố Ngô Quyền cứ mùa thu là cả vỉa hè như một thảm lá vàng ấy:(( nghĩ đến đã thấy đẹp:(( Phim HQ mà nhìn thấy cứ gọi là khóc thét:((



Dường như ai đi ngang cửa
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi...

Yêu mùa đông vì cùng lý do như mọi người:D mặc ấm trông kute như chim cánh cụt:x mùa đông mà ôm ai thì sướng ngất ngây:(( với cả mùa đông ăn gì cũng ngon miệng:| đặc biệt là các món cay nóng sở trường =P~ mà mùa hè nghe đến tên thôi cũng đã sợ....Đặc biệt, mùa đông mà trùm chăn ngủ |-) từ đêm đến sáng |-), từ sáng đến đêm |-) cuộc đời còn gì hạnh phúc hơn:((



Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

Mùa xuân cây cối đều xanh tươi tạo cảm giác rất nhẹ nhàng thư thái:p đặc biệt yêu mùa xuân vì có ngày Tết:x vừa thiêng liêng trang trọng vừa vui tươi rực rỡ:x cảm giác mỗi năm sau Tết mình lớn lên rất nhiều:D


nói tóm lại, yêu cả 3 mùa:x ghét mỗi mùa hè/:) mùa hè năm nay được ưu tiên ghét gấp đôi/:)B-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
B-) 3 mùa bạn Zz nói rất hay...nhưng bổ sung yêu mùa hè vì mùa hè là sinh nhật của nhiều người kì diệu ;) :x...và cũng được gặp lại nhiều người...|-)
4 mùa đều yêu...nhưng chắc là yêu nhất mùa đông...ngủ sướng |-)
 
Aaaaaaaaaaaa mùa hè =P~ :x :x :x
Mỗi mùa hè là có ý nghĩa :x
 
chị Zz cũng sinh tháng 9 giống em kìa :x:)), nhưng mùa thu hay là mùa điểm kém :(:p, thực tế các năm đều như vậy :(, mới hết hè nên trg đầu chẳng có chữ nào cả :(:):)P
mùa hè năm nay nóng quá trời :(:)(, chắc đến năm sau thì em cũng bớt thích mùa hè, nhưng năm nay thì chưa :)):p, dù sao mùa hè được gặp lại những ngừời tuyệt vời :x:*:x, nóng cũng ko sao :p
 
Tớ chẳng thích mùa nào cả,kể cũng lạ thật đấy
mùa hè đến thì thích mùa đông
Mùa đông tới lại mong mùa hè
Nói chung mùa nào ko quan trọng, tùy tâm trạng mà thích thời tiết
Đôi khi thích cái lạnh run người nằm trong chăn ấm ngủ cả ngày
Đôi khi thích cái mưa xuân dịu dàng, cây cỏ xanh mơn man
KHi lại mơ được đi chơi trong tiết thu dịu dàng, với những cảnh lãng mạn
Hay lại là những trận mưa rào của mùa hè với rất nhiều hoa quả ngon được ăn này
 
Sống cả bốn mùa, yêu cả bốn mùa :)
Xuân có mưa nhỏ, ẩm ẩm ướt ướt. Có cả Tết nữa ^^ Vườn đào vườn quất buổi đêm hay giăng giăng bóng đèn sưởi cho hoa những hôm lạnh quá.
Rồi đến chợ búa, hàng hóa, gà vịt, bóng bay. Hỗn độn lộn xộn, trẻ con người lớn mỗi người một việc, một suy nghĩ, một cảm xúc. Với lại lúc ấy ra đường cũng thích mà ở nhà cũng thích ^___^ Tết number one!

Mùa hè nóng bức, mưa rào, chè kem, bạn bè chia tay rộn rã, mọi người chen chúc hối hả. Có mỗi buổi trưa vắng tanh :X nắng hầm hập, bạc phơ bạc phếch lá cây. Trốn học thêm chui vào phòng điều hòa ngủ thì năm bờ zero chứ kô phải one nữa :* Ngủ dậy thấy mưa, giông bão ầm ầm, trắng xóa, mình thì an toàn trong nhà, chà chà :X :X :D

Mùa Thu thì bị thơ ca đào bới mổ xẻ cắt lớp tí một khổ lắm rồi, kô nói thêm nữa :D Nhưng Thu qua hơi nhanh. :-s
Thu qua là có gió mùa Đông Bắc. Sáng dậy vào buồng tắm thấy khăn mặt khô đét, nhìn ra trời xanh xanh đục đục (thế là sắp kô phải mặc đồng phục :> ) Chuẩn bị cửa đóng kín mít, co ro online, nấu ăn sì soạp ^^ em chó em mèo được ở trong nhà :)
Nghĩ & nhớ
 
Lạy trời ... cho xin một tí tẹo lạnh của mùa đông :)) Nóng quá không chịu nổi nữa rồi :)) Nóng quá nóng quá...
 
Bùi Lê Chi đã viết:
Lạy trời ... cho xin một tí tẹo lạnh của mùa đông :)) Nóng quá không chịu nổi nữa rồi :)) Nóng quá nóng quá...

hì.. em có mùa đông này.. mùa đông lạnh, chui vào chăn rồi chẳng muốn chui ra này.. hôm nay đi đến lớp vơi giộng nòi "ngạt ngào" :p
nhưng lúc về vẫn xí xơn vừa đi vừa hát bài "kiếp rong buồn" chả hiểu sao, cứ mùa đông sang lại thích hát bài đấy thế..
chán một nỗi là mùa đông của Sydney không phải mùa đông Hà Nội, mùa đông Hà Nội rét từ sáng tời chiều, cái ẩm cái lạnh nó tẫm vào tận xương.. nhưng thế mới khiên cho mọi người kiếm tìm hơi ấm của nhau.. mùa đông Sydney khô quá, đến mức khó thở, chẳng muốn động vào ai cả, lạnh không phải vì cái không khí lại, và tại gió, gió cứ tát vào mặt.. đến trưa thì lại nắng, lại nóng, lại càng ngạt thở (vì mặc gấu bông quá :p).. hôm nay lạnh mai có thể lại nóng ngay.. chẳng biết thế nào.. thay đổi đột ngột.. nhớ Hà Nội quá.. :|

ui định trả lời anh Chi một xíu mà nó lại ra cả một dòng thế này.. :p ngại quá.. nhưng mà ngại xóa đi.. thui anh cố đọc vậy nhé :p
gửi tặng một chút mùa đông của Sydney cho anh :) :-$
 
Hic, anh cám ơn em nhiều lắm. Anh cũng đọc đi đọc lại rồi, nhưng mà vẫn không mát hơn tí nào, nóng quá nóng quá.. nóng không chịu nổi ..
 
:)| anh trai vô duyên quá [-x...anh như thế thì hot là đúng rồi B-)
 
cái hương vị tinh khiết của buổi sáng mùa hè thật là ngọt nhưng ko ngấy:D
 
mùa nào cũng có cái hay của nó.Với tôi ấn tượng nhất là mùa thu_ đẹp mà buồn
 
mùa hè ở nhà nên dậy từ 4h sáng, làm gì thì làm, khoảng 5h đi ăn sáng với người yêu là hợp lý :> . xong xuôi mọi việc trước 9h (nếu kô phải đi học :D), sau đó chui vào chỗ mát ngủ, đến tầm 8h tối dậy, hoạt động tiếp
:)>- :))
chậc, thương mọi người ở nhà quá. có ai thương mình ở đây kô ^^ :D
 
Cóng hết cả tay chat với các anh ^^ Thương muội lắm ^^
 
Chi huynh tự xóa bài đi đê, chả liên quan gì đến mùa cả. Lần sau rút kinh nghiệm, sẽ kô chat với cáác aanh nữa /:) Amen ở nhà cứ 40 độ, hè hè!
(xóa luôn bài này hộ muội thì tốt)
 
Back
Bên trên