hình như chị Hiền với chị Phương đang khen nhau thì phải)
thik cái cách nó gọi mình vì lần đầu tiên mình đc. gọi = 1 đại từ dễ xương như thế
cũng thik cái cách nó tự xưng khi nói chuyện với mình = cái nickname đáng iu dễ sợ mà mình đặt cho nó ( :love1:
Hehe chả hiểu nhưng hình như càng ngày càng bit nó có nhìu cái giỏi we' ! Mình chợt nhận ra là càng bit nhìu về nó hơn mình sẽ càng thik vì phát hiện nó là 1 đứa khá là perfect!
Thích nụ cuời thật tươi như thế này này "" Hay là thế này nhỉ ")" CŨng ko giống lắm, chắc là trung bình cộng 2 loại ) Từ đầu tuần đến giờ gặp có đúng 1 lần .. chẹp chẹp ... cả hẻ nữa chứ (
Tham quá cơ ), từ già trẻ lớn bé special đến đâu thì cũng chỉ có 1 group chung cho tất cả thôi ;...Mà mấy cái pix khác xấu lắm , ko được tử tế như cái pic này đâu