Bạn thích gì nhất ở người ấy...

Ốc bẹn đã viết:
ỐC là 1 loài thú ah ! .NHưng mà cái trò này cháu diễn nhiều lần rùi mà nhỉ !
:)):)):))
Thì có một thời mày được cả bọn gọi là Ốc thú còn gì :)) Sao quên nhanh thía hả con cháu B-) Thế là ko tốt [-x :))
Bé Chi đã viết:
haha, con trai dùng nước hoa có làm sao đâu^^ dù gì cũng tạo một mùi rất riêng biệt, ngồi sau xe nó chỉ mún hug nó thui:"> B-)
Hehe,thực chất thì cũng chẳng sao nhưng mà có 1 số đứa đã dùng là dùng triệt để==>đi gần,à ko,từ xa là đã mún lăn ra xỉu rùi :(( 8-} 1 số khác thì lại chọn con mùi ko chơi được [-( Con trai thì dùng cái mùi gì nó nhẹ nhẹ để người ta còn thích với chứ...đằng này bọn nó chơi mùi còn "nồng" hơn cả mấy bà mợ nữa :-&

À mà cái topic ghét gì gì đấy ở đâu hả bé Chi :D
 
Mùi nước hoa mà kool thì cũng quyến rũ lắm đấy ;;) >:)
 
Điển hình là từ 1 đứa vô cùng ghét nước hoa như tao đã dùng nước hoa nhưng chỉ vì tiếc nó trị giá 180k mà ko dùng cũng phí ! :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Điển hình là từ 1 đứa vô cùng ghét nước hoa như tao đã dùng nước hoa nhưng chỉ vì tiếc nó trị giá 180k mà ko dùng cũng phí ! :))
:)):)):))
Đứa nào tặng mày thía :))
Cái thằng NGT hả :))
Tưởng mày ko nhận thêm cái quà nào nữa chớ :))

Hehe,bản thân tao cũng sd nước hoa nhưng mà đấy là nước hoa tao tự mua :D Mí lị mùi nó ko nồng mà lại mau bay hơi==>có lỡ đổ quá tay cũng ko lo lắm vì nó sẽ bay bớt mùi nhanh :D (Mùi giống với mùi nước hoa của HBV thì phải :D)
Mà cũng thỉnh thoảng mới dùng thoai :))
 
Định ko nhận thật nhưng nhớ đến chuyện hồi trước thằng LT nó ko nhận quà của cháu , cháu đã đau thế nào thì bi h cũng nhận cho thằng này cho nó đỡ đau ! :)) MÍ lị cũng bit giá trị thì phải nhận chớ :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Định ko nhận thật nhưng nhớ đến chuyện hồi trước thằng LT nó ko nhận quà của cháu , cháu đã đau thế nào thì bi h cũng nhận cho thằng này cho nó đỡ đau ! :)) MÍ lị cũng bit giá trị thì phải nhận chớ :))
Ốc này,hỏi thật :-s Mày có bít thế nào gọi là dứt khoát ko hả con cháu B-)
Hồi trước thằng kia ko nhận quà của mày mày đã đau khổ và vẫn thích nó,nếu nó nhận thì mày ko chỉ thích nó mà là mê mệt nó==>trường hợp thằng này cũng thế!!!
Đã ko thích nó thì đừng nhận quà(trừ kiểu quà sn hay gì đấy) đặc biệt là quà có giá trị...cái này cô nghĩ mày nên ghi nhớ...trừ phi mày mún thằng đấy thêm đau khổ và theo đuổi mày dữ hơn :-s
 
Ốc này,hỏi thật Mày có bít thế nào gọi là dứt khoát ko hả con cháu
Hồi trước thằng kia ko nhận quà của mày mày đã đau khổ và vẫn thích nó,nếu nó nhận thì mày ko chỉ thích nó mà là mê mệt nó==>trường hợp thằng này cũng thế!!!
Đã ko thích nó thì đừng nhận quà(trừ kiểu quà sn hay gì đấy) đặc biệt là quà có giá trị...cái này cô nghĩ mày nên ghi nhớ...trừ phi mày mún thằng đấy thêm đau khổ và theo đuổi mày dữ hơn
Hóa ra là thế nhưng cháu có cách của cháu để nó ko đau + quên nhanh là cứ cho nó thấy mình bình thường với nó mà ko tránh nó rì hết xong bên cạnh vẫn nói những câu khiến nó thấy được sự thật . Cháu có toẹt vào mặt nó là : Đừng có hi vọng rì nữa vì thực sự ko thik được và chắc là khó quên được thằng đang thik ! Và cháu cũng bảo là đừng có mà như thế nữa nếu ko cháu sẽ khó chịu + cạch mặt ==> nó có ngu cũng phải bit nên làm rì mà
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hóa ra là thế nhưng cháu có cách của cháu để nó ko đau + quên nhanh là cứ cho nó thấy mình bình thường với nó mà ko tránh nó rì hết xong bên cạnh vẫn nói những câu khiến nó thấy được sự thật . Cháu có toẹt vào mặt nó là : Đừng có hi vọng rì nữa vì thực sự ko thik được và chắc là khó quên được thằng đang thik ! Và cháu cũng bảo là đừng có mà như thế nữa nếu ko cháu sẽ khó chịu + cạch mặt ==> nó có ngu cũng phải bit nên làm rì mà
:)):)):))
Lại còn hóa ra là thía nữa chứ :-s
Chẹp,đôi khi nó ko ngu nhưng mà trái tim của nó thì lại ngu con cháu ạ :-s Mày có nghĩ đến trường hợp đấy ko :-s Nói chung dù sao mày cũng nên suy nghĩ kỹ nếu ko chắc chắn mày sẽ làm khổ 1 thằng bé đấy :))
 
hix, chơi bóng xong, mồ hôi ra đầm đìa, lúc ấy chỉ muốn có người ta bên cạnh hỏi han, lau mồ hôi hết sức tenderly rồi đưa chai nước cho mình thôi anh Tuấn + nhỉ?

em CHI được cái đúng

Thật hả anh Tuấn +^^


uh đúng là thế đấy
vì anh thi thoảng cũng vậy
he eh eh ehe
 
hix, chơi bóng xong, mồ hôi ra đầm đìa, lúc ấy chỉ muốn có người ta bên cạnh hỏi han, lau mồ hôi hết sức tenderly rồi đưa chai nước cho mình thôi anh Tuấn + nhỉ?


nhưng anh chỉ mong vậy thui
chứ chưa được như thế bao giờ
với lại chắc là ko được thế đâu
vì anh chắc chắn rằng nàng ko dám làm thế
hu hu hu hu uhuh
 
chẳng biết viết gì
mình hết thích nó
mọi việc chấm dứt
chỉ biết rằng giờ mình gọi nó là cưng (như những đứa khác) và lần đầu tiên nghe, nó chỉ biết trố mắt ra nhỉn kaka
chỉ biết rằng dạo này mình trấn lột hàng tá tiền của nó kaka

kaka, hóa ra ko thích là thế
thoải mái vô cùng, dễ chịu vô cùng
nhưng vẫn còn trống trải we'
dù sao cũng mừng vì mình và nó đã bình thường kaka
thực ra trước đây tại mình hết, đâu tại nó, đến lúc chẳng thích thú gì nữa mới nhận ra :P

vì nó mà mình từ chối 2 người mà mình "có thể" thích (ai hiểu sẽ hiểu) kể cũng tiếc

nhưng thực ra đã quyết tâm tu hành, chỉ quen và chơi, ko thích ai đặc biệt hết kaka
sẽ cố để làm điều này vì mình biết dù gì cũng sẽ chẳng đi đến đâu (ai hiểu sẽ hiểu)

tóm lại, tui là con người đặc biệt, hy vọng đừng ai thích mình mà mình cũng chẳng thích ai kaka

I HATE YOU !!
 
Hẹ hẹ,Long sex vít khó hỉu quá :D:D:D
Hehe,đặc biệt là câu cuối B-) :D Thế nếu nó ko mún thích ông nữa mà chỉ mún bth,mỗi tội nó chưa làm được thôi chứ ko phải ko mún làm thì sao :D Liệu ông có thể bth lại với cái con kia như ông đã bth với cái đứa ông từng thích chưa :)
 
Bó tay !:))

@ cô : Yên tâm cô ah ! Cháu có cách làm của chúa ! Hôm qua cũng đi nói chuyện với QUân rùi ! Quân cũng bảo là ko thik thì nhận quà là phép lịch sự mà ! CÒn thằng LT hồi trước thì rõ là nó bất lịch sự rùi nên nó mới ko nhận quà của cháu :)). CÓ điều là cháu vẫn ko chịu nổi lúc nào onl hay là nhận mess lại là 1 đống kiểu " Tớ vẫn mãi và sẽ thik " ==> dù mình cũng chuối thật nhưng mà ko thik nổi cứ nhìn thấy mẹt là thốt ra .Tóm lại là cháu sẽ giải quyết êm xuôi :)) . CÒn chuyện với TS thì hôm qua nói chuyện với Quân càng thấy chỉ là bình thường , khi nào thế được nó thế chứ cháu cũng ko muốn mong ước nữa ! H chờ mong vào cái đứa mình đang để í cơ
==> cháu cũng khốn nạn nhỉ :))
 
HEHEHEHE công nhận là mấy đứa nói chuyện vãi khó hiểu.May là cũng hiểu được 1 tí.
@Yến:sao lại nói xấu sau lưng anh thế hả??Hahaha :)) thế thì thứ 2 đến trường cho sặc luôn hahaha:))
Chẳng hiểu sao dạo này thấy lòng nguội lạnh quá hehehehe.1 cảm giác thỏa mái hehehehehe:))
 
tóm lại, tui là con người đặc biệt, hy vọng đừng ai thích mình mà mình cũng chẳng thích ai kaka

gì đó
ai chẳng biết LONG là người đặc biệt
mà sao cứ phải nói KAKA vậy
nghĩa là gì
định bắt chiếc tui hả
TỀ TỀ
 
Con trai là lũ đáng trời tru đất diệt!Là bọn mất nết ko để đâu cho hết dc
tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu ko có con trai!
Tại sao lại có những thể loại mật trơ trán bóng vâyj hả trời?
Tại sao laịc ó những thằng đáng ghét như thế hả trời!
Làm ơn hãy chỉ cho em biết làm sao giết nó chết luôn ko còn ngáp dc nữa!
Như vậy thì cuộc đời này thật tuyệt vời làm sao!
Huhu sao ông trời quá sức bất công với 1 con người tốt bụng như tôi!
Làm sao đây?
làm sao đây?
***** nhà nó chứ!
Ko giết dc nó thì có cần giết bố mẹ anh chị em nội ngoại nhà nó ko nhỉ!!!!!!!
Cuộc đời tôi tan tành!
 
Chẳng hiểu sao dạo này thấy lòng nguội lạnh quá hehehehe.1 cảm giác thỏa mái hehehehehe
Ợ !!!!!!!!! THế này thì mới bit mình ko phải là 1 đứa chuối ! :))
Con trai là lũ đáng trời tru đất diệt!Là bọn mất nết ko để đâu cho hết dc
tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu ko có con trai!
Tại sao lại có những thể loại mật trơ trán bóng vâyj hả trời?
Tại sao laịc ó những thằng đáng ghét như thế hả trời!
Làm ơn hãy chỉ cho em biết làm sao giết nó chết luôn ko còn ngáp dc nữa!
Như vậy thì cuộc đời này thật tuyệt vời làm sao!
Huhu sao ông trời quá sức bất công với 1 con người tốt bụng như tôi!
Làm sao đây?
làm sao đây?
***** nhà nó chứ!
Ko giết dc nó thì có cần giết bố mẹ anh chị em nội ngoại nhà nó ko nhỉ!!!!!!!
Cuộc đời tôi tan tành
Mày luôn post được những bài rất sáng suốt và chí lí Trà ah! Tao cũng mong muốn như mày với 1 số đứa đấy !:D
 
Hôm nay do 1 số đứa tác động làm mình lại có cảm giác khó tả khi "think about her''.Bó tay.
@Trà:có cần phải giết hết con trai kô bạn Trà ơi.Đừng giận cá chém thớt thế chứ:(
 
thích cái cách thể hiện tình cảm và sự quan tâm đến mọi người rất đặc biệt..chẳng giống ai cả...:P
thích cái kiểu ...có thành ý đến bất ngờ...chà...càng đến lúc ấy càng nhớ ...hehe :rolleyes:
thích cả cái kiểu mắt mù mắt toét ko thấy ai mà vẫn nhăn nhở với 1 đứa nhăn nhở...

:)) chết thật...sao thích nhiều thế nhỉ...(:|
 
Back
Bên trên