Bạn sẽ làm gì vào hè này???

  • Bắt đầu Bắt đầu Hoho
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Phạm Mai Trang
(Hoho)

Điều hành viên
Hè về rồi!!! Tạm gác chuyện sắp chia tay chia chân, sắp thành những cựu học sinh AMS. Tớ mở topic này với mong muốn muốn thăm dò xem mọi người định làm gì hè này? Biết đâu lại có những ý tưởng lớn gặp nhau ;;) Hình như tình trạng chung của các box trong Hành lang học đường là chỉ có chủ đề riêng từng lớp hoặc những chủ đề kiểu Nhật Ký trong Ngày là có bài mới 8-| Còn lại thì ko có một topic nào giúp từng thành viên trong box được hiểu thêm và xích lại gần nhau cả :-s
Vậy có phải là điều quá đáng tiếc không?? :D khi chúng ta cùng một trường, cùng một khóa, hàng tuần vẫn vào cùng một địa chỉ và post bài ngay cạnh nhau nhưng lại ko hề quen nhau 8-}
Thôi dài dòng quá :D
Tớ mở màn trước ^^
Hè này muốn đi khám phá được tất cả các địa chỉ cà phê cà pháo ở Hà Nội :D Đc tất cả thì cũng sợ hơi đuối sức nhưng muốn đi được gần hết :D
Hè cũng muốn đi Bát Tràng một chuyến ;;) có vẻ nghe kể lại thì thấy cũng khá thú vị :D
Còn mọi người định làm gì hè này?? :D
 
tháng 6 tẩm bổ và ở nhà là chính :D các kế hoạch thể thao được thực hiện triệt để : gym, bơi, tennis, pushups, situps, .. 10 ngày đầu tháng 7 chịu :D sau 10 ngày đấy bay vào sài gòn ăn chơi đến đầu tháng 8 ra :D packing và đi chào khắp nơi :D
 
Hè này là gian khổ rồi.

Vốn định về VN ngồi caffee như hồi xưa *rơm rớm* nào Align, Ibox, highland... TT_TT bây giờ tan tành rồi.

Hè làm trâu làm chó, hè là work out nữa (lạy giời cho còn get rid of those extra 10 pounds)

Hè định tập dance lại và martial arts ^^

Bottom line. Clubbing!
 

tu trong bệnh viện :))
 
Tận dụng những ngày hè đi chơi với Đảng và nhóm, chỉ được 2 tháng , mà chả đến đâu, chúng nó đi hết :(

* Đảng
- Nhun quay lại UK
- Bờm đi US với Dartmouth
- Ly quay lại US
- Bô đi Sing với NUS
- Đức quay lại India
- Bách có lẽ vào Sư phạm
- Chip vào ngoại thương
- Ốc vào Ngoại Ngữ
==> chia tay nhé...rùi ngày vui ta gặp nhau :). Hè này về sắm nốt đồng phục Đảng đê , mới có tao và Chip có thui , chọn được đúng màu xanh của Đảng nhá . "Vote the rock" ==> hợp với Đảng we' rùi , chỉ sợ với 4 thằng lớp mình thì mặc thành áo body :))

* Nhóm đú đởn

- PA vào Mỹ thuật
- Chim vào Ngoại Ngữ ( cùng mình :D)
- Nat vào ngoại thương
- Sex vào KT
- Yến đi US
- Bé NA vẫn ở lại Ams
- Đùi vẫn ở US
- MS vào mỏ
- Quân ko bit
==> sẽ lại có những ngày hè như hồi năm ngoái và năm kia ở nhà sex , nhà Chim...rồi sẽ có ngày chúng ta lại ở bên nhau như hồi đó...:)
 
- Học tí trống (tăng cường vốn nhạc cụ nhạc nhẽo)
- Mò mẫm jazz (chơi nhạc ở bar thật là kool!!!)
- Đi Tây Bắc (ảnh hưởng của văn thơ 12 ;))
- Lọ mọ tất cả các quán rock ở HN (hướng tới các anh rocker đẹp zai =p~)
- Thăm thú các loại chùa chiền đẹp nhất HN (peace in mind)
- Chinh fục nốt Deawoo, Horison.... và các loại khách sạn building xịn (hứng thú mạnh với độ cao)
- Đàn đúm bạn bè (fải đợi bọn nó thi xong >_<) bố mẹ gia đình!!!

Kế hoạch từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8.
 
Lê Quỳnh Phương đã viết:
- Học tí trống (tăng cường vốn nhạc cụ nhạc nhẽo)
- Mò mẫm jazz (chơi nhạc ở bar thật là kool!!!)
- Đi Tây Bắc (ảnh hưởng của văn thơ 12 ;))
- Lọ mọ tất cả các quán rock ở HN (hướng tới các anh rocker đẹp zai =p~)
- Thăm thú các loại chùa chiền đẹp nhất HN (peace in mind)
- Chinh fục nốt Deawoo, Horison.... và các loại khách sạn building xịn (hứng thú mạnh với độ cao)
- Đàn đúm bạn bè (fải đợi bọn nó thi xong >_<) bố mẹ gia đình!!!

Kế hoạch từ đầu tháng 6 đến giữa tháng 8.

XX: ko học guitar à ^^
mày lọ mọ một mình à ;)) ko rủ tao đi với à ;))

chẹp chẹp
đú đớn cùng bọn đi Us về
tập band \:D/ Punk \:D/
cbi cho vụ Gothic :">
đú đởn trên Silent ;))
..........
có thể làm 1 show rock hoành tráng chia tay bạn ở trên =)) :)>-
 
hè đi lang thang, khám phá Hà Nội với những cơn mưa hè, với những quán cóc bên đường...:x
Sắp xa rồi. Hà Nội ơi...
 
Back
Bên trên