Có ai đang ở Hà Nội sắp sang Singapore không ạ??? Nếu được thì em rất muốn biết làm cách nào để làm quen và liên hệ với anh/chị/bạn/em. Càng sớm càng tốt. Xin chân thành cám ơn
Chị sắp sang đây hay là có người quen nào sang thế ạ? Dịp này thì sợ kô có đâu chị ạ. Đang giữa năm học mà. nhưng khỏang đầu tháng 10 có 1 lứa VN sang đây đấy.(Bọn junior của bọn em)
Chuyện nhỏ, em quên mất số điện của nó ở Việt Nam rồi. Có gì chị gửi msg cho nó theo địa chỉ [email protected]. Nó tên là Xuân Linh. Thằng này rất dễ tính, nó là bạn thân của em, chị cứ bảo là chị Tô Dũng.
Còn hậu tạ rất đơn giản, khi nào về VN em qua nhà chị ăn cơm (chưa được mời, bls quá) . Em thích cà tôm đóng hộp cay cay và thịt luộc + riềng, lá xả, rau thơm ... Thêm đậu sống nữa thì rất cute . Cám ơn chị trước
Nó không đăng ký cái đấy thành email nên chắc chị không send được đâu. Chị gửi qua Yahoo msger thử xem. Em gửi msg hỏi số điện thoại nó rồi. Sẽ có ngay thôi.
Dũng và Hải và bác cú thân mến, rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ chị/em. Lời hứa của chị vẫn còn nguyên giá trị cho đến lúc Dũng về và contact với chị .
To anh Sơn: Cuối cùng thì không đọc kịp hệ thống truyện nên đã không gửi qua em Thùy Anh như mong muốn được. Đành đợi đợt sau vậy !
To Dũng: Xuân Linh nói với chị là Linh sẽ gửi tất cả qua em và nhờ em chuyển giúp. Vậy Dũng giúp nốt chị nhé! Chị chưa biết làm cách nào để bạn chị liên lạc với em được, cho chị địa chỉ và số mobile nếu có nhé!