Bạn nghĩ sao về những bác bảo vệ mới ??

Nhiệm vụ cao cả..Soi xem có thằng nào,con nào k mặc đồng phục là lên mặt thoai...chửi bới,răn đe theo kiểu CÔNG TY "Bờ Dzo" làm ăn là lấy chuyên nghiệp lên đầu.....
 
Đóng góp cho các bạn một tí. Đoạn nay tớ đã phun ở topic L1 hồi xưa do bức xúc quá.:D
Nhân tiện tớ xin trích dẫn mẩu đối thoại giữa bạn Trần Dũng và ông Sec. tên là Văn Minh (tên ghi trên ngực áo) :
"...-TD: Ơ , trường mình có cấm chơi bài đâu ạ?
-VM: Nội qui có rồi, đưa bài đây!
-TD: Bọn cháu có thấy thông báo gì đâu ạ?
-VM:Thì bây giờ biết rồi đấy.Thắc mắc thì vào phòng giám hiệu ...."
Vâng, thừa lúc 4 đồng chí nhà ta còn đang toe toét thì bác Văn Minh đã "nhẹ nhàng luồn tới, vồ gọn đám nai tơ ngơ ngác". Như Thảo nói "just 4 fun và ko mang tính chất tài chính" nhưng tình huống sau đó lại very funny .
Bạn MD lớp tớ gọi mấy ông này là BKKB tức "bảo kê Kinh Bắc":D .
Khánh: Cái đơn Oanh thế nào rồi?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi dao`...chỉ học có 2 tuần nữa là ra trường rồi....Cố gắng mà cảm nhận nốt bảo vệ đi...CHứ sau này ra trường có muốn bị nắt cũng chả được.......
 
Back
Bên trên