Bạn làm gì khi đang yêu ???

Lớp trẻ khiến các bậc lão thành không khỏi choáng váng ! :D
 
To H.L.V.Ngân: What on earth are you talking about ??? Không hiểu ai nhầm đối tựơng cơ ???
 
HIk, cái vụ này thì thời xưa các ông cha cũng đáng nể lắm rùi đấy anh ạ!
 
Khi yêu ta ngẫm chuyện mình
Nỗi sầu vơi bớt duyên tình thêm sâu !!!
 
Nguyen Viet Anh (A) đã viết:
"Ngây thơ" là chi ? Sao tui không hiểu ?
Hôn rùi mà vẫn nói còn thơ ngây !!!
uh! thì tôi mới hỏi alf U nói ai hôn rồi cơ?????????????nếu mà hiểu lầm thì sorry :-$
 
Mỗi người mỗi nụ hôn đầu
Hay không cũng mặc - U sầu cũng qua !!!
 
Hay chú này vừa đi hôn em nào về nhểy
 
Có thì kể đi cho vui cửa vui nhà:D
 
Trần Thu Trang đã viết:
HIk, cái vụ này thì thời xưa các ông cha cũng đáng nể lắm rùi đấy anh ạ!
Lớp ông cha không phải là ko đáng nể nhưng mà không có dám nói ra thoải mái như lớp trẻ. Chẳng mấy chốc giới trẻ VN sẽ có quan điểm trong chuyện này thoáng như ở EU hay US, ngưỡng mộ thật ! :D
 
Biết làm gì khi đang yêu ?
Thì đành phải cố yêu nhiều hơn thôi :-/ 8-}
 
:))Đâu chỉ có mỗi cái đấy
thế cứ yêu là yêu nhiều hơn đến lúc ko thể yêu nhiều hơn đựoc nữa thì thành gì nhỉ?????:D
 
Yêu không đơn giản chỉ yêu nhiều là được đâu. Còn phải để ý đến cách thể hiện, để ý đến suy nghĩ của ny nữa chứ
 
Lý thuyết hơi nhiều rùi, chiều hôm nay phải đi thực tế với 2 nàng hàng xóm mới được !!!
 
chú hơi bị liều đấy ,,, cẩn thận gãy răng ....
 
cái gì mà gẫy răng thôi á?????cẩn thận vào bênh viện Việt Đức rồi mà văn ko hiểu lý do là gì đâu :))
 
đó là phòng trừ truờng hợp bạn việt anh có võ ===> chỉ gãy răng thôi :D
nhưng nếu ko có võ thì đúng là vô việt đức thật :)) :))
 
Back
Bên trên