bạn học được những gì từ cuộc sống...???

ặc, bạn Hương tươi nói thế làm bẹn wc mất ngủ vì xúc động kìa, :)), óe óe, đỏ mặt rồi kìa cường ơi :))
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
trong cuộc sống, lúc nào cũng nên vui vẻ,nên cười, không nên lo nghĩ nhiều chuyện làm gì, kẻo không có tuổi thơ đâu.
Có sống vui,mới thấy cuộc đời thật ý nghĩa, vẫn còn nhiều người quan tâm đến mình
(Điều này tui đã học được ở bạn Cường lớp Tin)

Không ngờ thằng cường lại nói hay thế, những gì nó nói ra thường ngược lại với những gì nó làm mừ :)>-
 
Điều duy nhất mà tui học được từ cuộc sống là nếu tôi không biết tự lo cho bản thân thì tôi sẽ có kết cục mà tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ tới bởi lòng dạ con người thật sâu sắc, tốt đẹp thì hơn cả thiên sứ còn đáng sợ thì hơn cả ma quỷ.
 
cuộc sống còn nhiều điều để ta học
ví như cứ HAO nhiều là có nhiều bạn, học được nhiều điều bổ ích
 
sống phải biết trân trọng tình bạn, đừng để tình yêu nhất thời đánh mất đi tình bạn mà mình đã vun đắp
 
sao hương nói có vẻ đúng thế nhở
nhưng mà để có được một tình yêu thật sự cũng khó lắm nên nếu có được thì phải giữ thật chặt ko là mất đấy
điều này em học được trong cuộc sống đấy ah
 
Ặc,bi h mình học thêm được 1 đìu là nếu có thể ko bi lụy,khóc lóc sau khi bị thất bại trong tình củm thì chắc chắn mình sẽ làm được thêm nhiều điều!!!Có người nói chẳng ai là như thế,trừ khi ko thích người kia thật lòng,nhưng mờ cũng ko thể nói vậy!Đâu phải cứ vật vã đau khổ thì mới là thích thật chứ! :> ..........Nếu đủ bản lĩnh thì sau khi thất bại hãy cứ bình thản mà tiếp tục làm bạn với người kia===>cái đấy thì đòi hỏi nhiều điều lắm!!!!!!!!!!!!!!8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Ặc,bi h mình học thêm được 1 đìu là nếu có thể ko bi lụy,khóc lóc sau khi bị thất bại trong tình củm thì chắc chắn mình sẽ làm được thêm nhiều điều!!!Có người nói chẳng ai là như thế,trừ khi ko thích người kia thật lòng,nhưng mờ cũng ko thể nói vậy!Đâu phải cứ vật vã đau khổ thì mới là thích thật chứ! :> ..........Nếu đủ bản lĩnh thì sau khi thất bại hãy cứ bình thản mà tiếp tục làm bạn với người kia===>cái đấy thì đòi hỏi nhiều điều lắm!!!!!!!!!!!!!!8-|
Bà nói như đúng rồi í,bé tí tuổi đầu mà đã yêu với cả đương.
 
Bùi Trung Hiếu đã viết:
sao hương nói có vẻ đúng thế nhở
nhưng mà để có được một tình yêu thật sự cũng khó lắm nên nếu có được thì phải giữ thật chặt ko là mất đấy
điều này em học được trong cuộc sống đấy ah
:eek: oái , ko ngờ bố học đựơc từ cuộc sống nhiều đến thế . :))
 
Điều duy nhất mà tui học được từ cuộc sống là nếu tôi không biết tự lo cho bản thân thì tôi sẽ có kết cục mà tôi nằm mơ cũng không thể nghĩ tới bởi lòng dạ con người thật sâu sắc, tốt đẹp thì hơn cả thiên sứ còn đáng sợ thì hơn cả ma quỷ.
quá đúng
cáo này mày tự rút ra từ chính bản thân mày à
 
đã sống hết đời đâu mà học được cái gì hay ho chứ. tao học đươc nhiều thứ lắm, nhưng chắc chắn ko hay ho bằng những gì tao sẽ học được. mà tao cũng chẳng biết mình sẽ học được cái gì trong tương lai nữa. có thể lúc ấy tao sẽ bít thêm vài thứ kiểu như ko phải đứa con trai nào cũng ở bẩn chẳng hạn... hehehe
 
Nghe bạn Hương nói có vẻ triết học quá
 
gọi là "học" thì cao siêu quá
MR. Khải đen bảo từ bé đến giờ chúng ta chỉ bắt chước thui
thấy cái gì hay thì làm theo, nhiều khi ko biết hay dở ra sao
 
Tôi đã học được từ cuộc sống :
Khi ta gặp được đúng người ta yêu, ở đúng vào một nơi nào đó, vào đúng một thời điểm nào đó. Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.

Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.

Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa chọn.

Khi bạn chọn sánh vai cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa chọn.

Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.

Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật".

Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
 
TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC TỪ CUỘC SỐNG :
Hạnh phúc lứa đôi là hạnh phúc có được giữa hai người yêu nhau. Mỗi người cảm thấy hài lòng, được hiểu, được thông cảm và nâng đỡ bởi người kia. Mỗi người tự xem việc đem lại hạnh phúc và sự thăng tiến của người kia là quan trọng và sẵn sàng phục vụ người mình yêu. Ðịnh nghĩa này áp dụng cho cả người dị tính luyến ái (tình yêu giữa hai người khác phái) và người đồng tính luyến ái (tình yêu giữa hai người cùng phái). Với định nghĩa như vậy, tôi nghĩ quý độc giả đã thấy rõ tại sao hạnh phúc lứa đôi phải là một sự lựa chọn mà không thể là một sự bắt buộc. Hôn nhân có thể là một sự bắt buộc tùy quan niệm của xã hội và gia đình, nhưng để có hạnh phúc lứa đôi, sự kết hợp phải là một tự nguyện nối kết bởi tình yêu, sau đó sợi giây liên hệ được vun xới bởi những nỗ lực không ngừng nhằm tìm hiểu nhau để nâng đỡ tinh thần và giúp đỡ nhau tiến bộ trong đời. Nếu hạnh phúc cá nhân là một điều khó tìm thì hạnh phúc lứa đôi còn khó tìm hơn nữa. Phải có hai người, và cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc thì mới gọi là hạnh phúc lứa đôi được. Có những lứa đôi trong đó một người cảm thấy rất thoải mái và hài lòng, trong khi người kia thì lắc đầu ngán ngẩm hoặc âm thầm chịu đựng. Trường hợp này có thể giải thích là một người đã hy sinh hạnh phúc của mình cho người kia. Có rất nhiều gia đình Việt Nam trong đó người đàn bà phải nhẫn nhục hy sinh cho chồng cho con, theo truyền thống Á Ðông.
 
TÔI ĐÃ HỌC ĐƯỢC TỪ CUỘC SỐNG :
Đừng bao giờ miễn cưỡng việc bộc lộ tình cảm khi bạn đang vui, hãy để nó thể hiện một cách tự nhiên. Còn khi bạn đang ở trong một tâm trạng xấu, hãy đối mặt với nó.

- Đừng bao giờ sợ cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả mà bạn đạt được.

- Đừng để cân nặng của cả thế giới đè lên đôi vai nhỏ bé của bạn.

- Đừng cảm thấy sợ tương lai, hãy cố gắng đối mặt với mọi thứ trước mắt.

- Đừng bao giờ cảm thấy tôi lỗi với quá khứ, hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm đó.

- Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm.

- Đừng bao giờ để cơ hội vuột qua khỏi tầm tay, có thể chẳng còn cơ hội nào tốt hơn đến với bạn.

- Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.

- Đừng bao giờ sợ việc cho đi khi bạn vẫn còn thứ để cho.

- Đừng quên rằng bạn có thể biến mọi ước mơ thành sự thật. Điều đó không khó như bạn tưởng đâu.

Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước.
 
Khiếp
viết 3 bài dài thế
chắc là copy ở đâu hả
 
điều mình học đuợc từ cuộc sống, khá nhiều, nhưng chắc vẫn còn là rất ít so với những gì sẽ được học ^^
học được 1 điều, biết quan tâm đến nguời khác thì người khác cũng sẽ quan tâm tới mình ^^
cái gì mà đã muốn có được thì phải cố gắng hết sức mà có được, đừng buông xuôi khi chỉ còn 1%, đừng buông xuôi kể cả khi ngay sau đó mình lại phải cố gắng hết sức chính để giũ bỏ cái mình vừa cố gắng níu kéo :))
luôn cố gắng tươi cười nhất trong mức có thể, mặc dù vui buồn thì mặt mình vẫn 1 sắc thái - khi nào được vậy mi' giỏi chứ ^^
hôm trước đi học TA, ông thầy hỏi: trong cuộc sống mình có tiếc gì không, và nếu có thể thay đổi nó thì có muốn thay đổi nó theo chiều hướng hoàn toàn khác không? mình đã trả lời: chả tiếc gì cả --> happy life...but cho dù cuộc sống đau khổ đến đâu mà vẫn giữ đuợc niềm tin và nhớ rằng mình vẫn còn những thứ khác để hạnh phúc cũng là 1 điều đã học được từ cuộc sống
...
 
Đừng nghĩ rằng bạn cô đơn, bởi luôn có ai đó đang đưa tay cho bạn nắm
Đừng bao giờ chần chừ thực hiện những sở thích của bạn.
cái này tao thích
Bạn sẽ làm đượctất cả nếu như bạn cố gắng. Vì vậy, đừng bao giờ ngừng yêu thương, ngừng tin tưởng, và đừng bao giờ ngừng mơ ước
còn ấci này không chắc đúng đâu , đôi khi người ta cảm thấy không thể tin tưởng, không thể yêu thương đc nữa
 
Lê Minh Quân đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Ặc,bi h mình học thêm được 1 đìu là nếu có thể ko bi lụy,khóc lóc sau khi bị thất bại trong tình củm thì chắc chắn mình sẽ làm được thêm nhiều điều!!!Có người nói chẳng ai là như thế,trừ khi ko thích người kia thật lòng,nhưng mờ cũng ko thể nói vậy!Đâu phải cứ vật vã đau khổ thì mới là thích thật chứ! :> ..........Nếu đủ bản lĩnh thì sau khi thất bại hãy cứ bình thản mà tiếp tục làm bạn với người kia===>cái đấy thì đòi hỏi nhiều điều lắm!!!!!!!!!!!!!!8-|
Bà nói như đúng rồi í,bé tí tuổi đầu mà đã yêu với cả đương.
Kệ tôi,liên wan gì đến chú em hở???? B-)
Hehe,ai bảo yêu đương gì đâu,chỉ là thích và vấn đề tình củm thui mờ :D

@Em Cường:cái mà "đôi khi người ta cảm thấy không thể tin tưởng, không thể yêu thương đc nữa" ý,câu này chị nghe nhiều lắm rùi,và thường là nó được nói ra khi khổ chủ đang chìm trong 1 tâm trạng ko phải bó mà là vãi cả bó...Chị đã và đang cảm thấy như vậy (mặc dù bi h nó đỡ hơn lúc mới đầu rùi :D) nhưng mà chị thấy rằng đấy ko phải là 1 cảm nhận hay ho........nó có lẽ quá tiêu cực :-s ====>chị cảm thấy bản thân phải cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ này đi thì hơn!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên