Bạn có nghĩ đến 1 happy ending ?

Hà Thu Phương đã viết:
Đùa, lấy nhau sống hạnh phúc thì cũng ko có gì cả, nhưng cái chính là đến lúc về già thì sao ấy chứ! Sống với nhau cả chục năm roài, nhìn nhau mãi cũng chán! Chưa kể vợ or chồng mình còn già đi, xấu đi, ko xinh tươi đẹp đẽ như hồi xưa nữa thì seo nhểy?? Mình thì lại cả thèm chóng chán... :D
Đọc câu này của mày thì lại nhớ đến cái câu nì của bẹn Sơn:
thế thử hỏi nếu xảy ra như thế thật thì có hạnh phúc không ? tưởng tượng xem mình không chết trước ( phí trong khi nàng vẫn sống , nàng có thể đi theo zai ) , nàng cũng không chết trước ... mình sống một mình đâu cũng hạnh phúc giề ; con chăm cha không bằng bà chăm ông ! 1 ending thế happy quá còn gì
Chẹp,đến khi mày già độ 7,8 chục tuổi rùi thì lúc đấy nếu mày chán mày sẽ làm gì hả Chip???Ly dị -->tìm chồng mới??? :o :))
Cũng tương tự thía,khi bẹn Sơn già khú ra rùi lăn đùng ra chít ==>lúc đấy thì liệu bà vợ dzà của bẹn ý còn có thể "đi theo zai" như lời bạn ý nói ko :-s :-? :))
 
uhmmm....chết roài còn ối cái phải lo trc' khi chết-->ai lo vợ/ chồng có theo zai hay 0 :)) :)) :-s
màh nếu nó có theo zai-->tao sẽ đội mồ xống dệy-->ám nó đến chết :)) -->kóc chịu nổi.......già rồi còn đú!!!
 
Thế thì trước khi chết làm 1 việc hơi thất đức nhưng như thế thì nó mới ko ám bồ bịch sau khi mình chết!:))
 
chết roài thì cần quái zi` nữa ! đến lúc đếy cho nó free thoai.......nếu nó màh chết trc :)) thì tao cũng mún free màh :)) :)) ---> đùa đếy !! tao cũng mún nó ở vệy màh thờ mình 8-}

khíp!!!!!lại bắt đầu ngồi nói linh itnh xa xôi roài đếy ! [-x
 
nguyễn phương ly đã viết:
màh nếu nó có theo zai-->tao sẽ đội mồ xống dệy-->ám nó đến chết :)) -->kóc chịu nổi.......già rồi còn đú!!!
Phải đú chứ sao ko?:)) kon chăm cha ko bằng bà chăm ông.Tuổi càng cao thì lại càng máu.Đùa vậy thôi chứ khi già cũng cần có người tâm sự cho đỡ buồn chứ.Chỉ sợ lúc đấy mình đội mồ sống dậy thì nó lại ấn đầu ấn cổ mình xuống thôi:))
 
thời gian trôi qua nhanh lắm , chắc mai là mình già ... biết nhau ngay í mà :D
 
Hix , khi ta già ko biết ta có đi chơi với nhau ko nhỉ :D
2 ông bà già răn reo mà đi xem phim thì trông chướng lắm , bọn bay nhỉ !!!
 
za` màh đú --> mới xinh chứ ;) :))
lúc đếy màh lon ton dắt nhau đi chơi + nắm tay nhau + iu nhau +......... ;)
--> mới tình củm tình củm chứ !!
như thế cũng đã là 1 endin' quá hepi roài kòn zi` nữa !!!
 
già mà như thế thì quần chúng nó gọi là YAMAHA đấy!Xấu hổ chết khiếp mặt mũi nào mà đi cạnh nhau.Mà lỡ con cháu chúng nó phản đối thì cũng chẳng được happy đâu
 
các em lớp 10 năm nay cũng đú lắm , đâu chỉ có các bà già mới đú ;;)
 
chỉ sợ đến lúc za`--> ngó mặt đứa kia :o --> nhăn nheo nhầu nhĩ :-s --> kóc dám nhìn nữa thì thoai đếy !!!! :)) 8-} 8-}
 
Thích đú thì cứ nhớ đợi đến lúc 70 tuổi dắt nhau đến New Century mà tung tăng với bọn thanh niên lúc đấy:)) . Chỉ sợ vừa vào người ta đã khiêng xác ra ==> càng hay chết cùng nhau đấy!:))
 
Tình hình đang khả wan, liêu mình có nên mơ về 1 ngày mai tươi sáng ko nhỉ ^_^
 
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Tình hình đang khả wan, liêu mình có nên mơ về 1 ngày mai tươi sáng ko nhỉ ^_^

thik mơ 0:) --> cứ mơ đi!!!! 8-} có ai cấm đâu
màh có muốn cấm cản--> cũng 0 đươc !!!
mơ là việc làm ko kiểm soát nổi màh :)) |-) |-)
 
Ngô Hùng Trung Đức đã viết:
Tình hình đang khả wan, liêu mình có nên mơ về 1 ngày mai tươi sáng ko nhỉ ^_^
Tình hình đang khả quan mà ko mơ về tương lai tươi sáng thì mày định mơ về cái tương lai xám xịt và ảm đạm hả con trai??? /:) Nếu thấy có gì tiến triển thì phải mau chóng nắm lấy và đưa nó đi xa hơn chứ!Ko ai đánh thuế ước mơ nên cứ thoải mái thui!!!!!!!!!!!;)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Thích đú thì cứ nhớ đợi đến lúc 70 tuổi dắt nhau đến New Century mà tung tăng với bọn thanh niên lúc đấy:)) . Chỉ sợ vừa vào người ta đã khiêng xác ra ==> càng hay chết cùng nhau đấy!:))
Hơi nhầm nhé!!!!! [-x
Mày ko bít câu "gừng càng già càng cay" hả cháu??? b-) Có khi lúc đấy 2 ông bà già ngoáy còn ác hơn cả bọn thanh niên ý!!!
Nếu có ông già V.Long thì có khi nó còn trổ tài break cho bọn nhóc con kia lác mắt lun ý chứ :D:D:D :)):)):))
 
Hê hê quả này 50 sau họp 03-06 Ams thấy bà già Yến chống gậy lụ khụ mà trên tay còn cầm quả bóng rổ !
50 năm nữa eo ôi , trong khi TV và Internet hay sách báo tràn ngập hình ảnh tươi mát của những con bé đáng tuổi cháu mình thì các ông già lại phải sống chung 24/24 với 1 bà già nhăn nheo và chậm chạp , đãng trí và cáu bẳn , bảo thủ và lắm điều ....
Kiểu này , khi các phương tiện giải trí càng phát triển rầm rộ thì các ông bà già over 60 càng dễ "say goodbye" !!!
Happy ending ??????????????????
 
KHổ lắm , hình ảnh Yến với quả bóng đang lu mờ dần rùi , tại có người iu nên bất cần đời đấy:)) CỐ gắng khôi phục lại đi bà co ah!:))
 
đến lúc phương tịn giải trí ầm ầm ầm ầm thì mếy kỉu ông bà già tình củm mới thành mốt chứ !! 0:) 0:) ;)
 
1 ông già nhảy break ? 8-}
lúc đấy sẽ có 1 trung tâm giải trí riêng cho các quý ông quý bà đã over 50 , tha hồ mà break với cầm bóng rổ trên tay !:D
 
Back
Bên trên