Bạn có nghĩ đến 1 happy ending ?

Nguyễn Hải Anh đã viết:
Phạm Thanh Sơn đã viết:
happy ending là phải 2 người không sinh cùng tháng , cùng giờ , cùng năm nhg lại được chết cùng tháng cùng giờ cùng năm ... :))
thế mới gọi là ending , chứ cưới xong mà đã gọi là happy ending á ? thế li dị rồi lấy người vợ ( chồng ) thứ 2 thì sao ? ông ăn chả bà ăn nem , biết đằng nào mà lần ? :D
này thế cứ phải chết cùng nhau thì mới là happy ending ah?nghe cứ như truyện chưởng ấy.thời buổi này không còn những chuyện tình yêu cái kiểu cải lương như thế nữa đâu.happy ending nghĩa là cả 2 cùng được hạnh phúc chứ

thế thử hỏi nếu xảy ra như thế thật thì có hạnh phúc không ? tưởng tượng xem mình không chết trước ( phí trong khi nàng vẫn sống , nàng có thể đi theo zai ) , nàng cũng không chết trước ... mình sống một mình đâu cũng hạnh phúc giề ; con chăm cha không bằng bà chăm ông ! 1 ending thế happy quá còn gì :)>-
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
Nguyễn Hải Anh đã viết:
Phạm Thanh Sơn đã viết:
happy ending là phải 2 người không sinh cùng tháng , cùng giờ , cùng năm nhg lại được chết cùng tháng cùng giờ cùng năm ... :))
thế mới gọi là ending , chứ cưới xong mà đã gọi là happy ending á ? thế li dị rồi lấy người vợ ( chồng ) thứ 2 thì sao ? ông ăn chả bà ăn nem , biết đằng nào mà lần ? :D
này thế cứ phải chết cùng nhau thì mới là happy ending ah?nghe cứ như truyện chưởng ấy.thời buổi này không còn những chuyện tình yêu cái kiểu cải lương như thế nữa đâu.happy ending nghĩa là cả 2 cùng được hạnh phúc chứ

thế thử hỏi nếu xảy ra như thế thật thì có hạnh phúc không ? tưởng tượng xem mình không chết trước ( phí trong khi nàng vẫn sống , nàng có thể đi theo zai ) , nàng cũng không chết trước ... mình sống một mình đâu cũng hạnh phúc giề ; con chăm cha không bằng bà chăm ông ! 1 ending thế happy quá còn gì :)>-


nói như ếy thì việc có đc 1 hepi endin' bị hạn chế đến mức tối thiểu roài [-x
muốn chết cùng ngày + tháng + năm thì chỉ có cầm búa đập nhau roài cùng chết hoặc cả 2 cùng lao đầu vào xe tải => chết cùng nhau đếy !!-->hepi nhểy!!!!! 8-} --> ko thể bắt ng` ta & mình - 2 thực thể riêng biệt cùng chịu chung 1 số phận đc [-x


với cả trên đời lè kóc phải chỉ có "đứa đếy" đem đến hepi cho mình đâu <mặc zu` có thể là nó làm mình hepi 1st >----> còn bao nhiu niềm zui ở xung quanh..thiếu zi` !!!!!!! 0:) nếu chỉ sống vì đứa kia , sống vì nó sống -->mù quáng !!!!!!!!!!
 
Ly nói chí phải.Đã bảo là happy ending nghĩa là cả hai cùng được hạnh phúc rồi mà.Nếu mà cứ nghi ngờ như bạn Sơn thì đã chẳng được happy khi còn đang love rồi chứ nói gì tới chuyện ending.
 
Chị Hải Anh liệu mà lo cho em xem bao giờ thì em mới mon men được đến cái Happy Ending đi ! Chị nhìn em chị bơ vơ ngẩn ngơ ... có tội nghiệp ko ?
T và M -> ???
 
Chết cùng nhau dễ bỏ xừ cứ như con Ly nói ấy! Cái chính là sống cùng như thế nào kia? 1 thằng ung thư sắp chết làm thể nào mà nhổm dậy được mới là hay chớ!
Hepi cũng nhiều cái hepi lắm!
 
Đã love thì phải mong muốn người mình love được hạnh phúc chớ , thử hỏi : cái thằng sắp chết ( ví dụ bị ung thư ý) nó có muốn thằng 1/2 của mình chết theo ko ? dĩ nhiên nếu nó love thật sự thì ko bao giờ nó muốn cả . Hơn nữa , đã yêu nhau , đã cưới nhau thế thì thể nào chả có con , lúc đó con cái ai nuôi ? sao lại chỉ vì tình yêu của bố mẹ mà con cái phải khổ được !
 
chẹp chẹp , mới nói thế thôi mà , chứ trên đời có mấy ai được như thế , các bạn cứ serious quá , em mới đùa có chút xíu ...
 
Phạm Hải Linh đã viết:
Chị Hải Anh liệu mà lo cho em xem bao giờ thì em mới mon men được đến cái Happy Ending đi ! Chị nhìn em chị bơ vơ ngẩn ngơ ... có tội nghiệp ko ?
T và M -> ???
thế thì chị quyết định đi.Được cái này thì mất cái kia.Thôi thì bây giờ cứ happy đi đã ending hay ko tính sau:))
 
Phạm Thanh Sơn đã viết:
chẹp chẹp , mới nói thế thôi mà , chứ trên đời có mấy ai được như thế , các bạn cứ serious quá , em mới đùa có chút xíu ...
những vấ đề nhậy cảm và tế nhị như thế này thì ko đùa được đâu bạn Sơn nhé[-( Đề nghị lần sau rút kinh nghiệm ko có lại bị chị em bật cho te tua thì khổ
 
Thui tốt nhất đừng có iu roài lại nghỉ ending en điếc gì cả :((
 
Ko iu thì ko cưới mà ko cưới thì làm sao có con mà ko con thì tuyệt tự ah?
 
Hôm qua đi chơi với 1 đôi rất tình củm ! 2 đứa đó nói với nhau + với mình về happy ending của chúng nó , từ việc bao giờ thì lấy nhau cho đến nhà cửa sẽ sơn màu gì ....
Nhưng mờ cứ nghĩ đến việc sau happy ending rồi thì thế nào chả nảy sinh xích mích ! nảy sinh xích mích xong rồi thế nào chả cãi nhau (đấy là còn lịch sự , chứ chửi nhau mới là việc bình thường ) cãi nhau ko xong thì đánh nhau (cái này thì ko bao gồm mình:D) . Đánh nhau xong thấy đứa kia nằm trong bệnh viện mà ko thấy thương xót gì thì ly dị .. Kết thúc 1 happy ending!!!
Hôm nay xem cái quyển sổ nhỏ nhỏ (=1/4 tờ 4 , nói về Nữ mạng tuổi Thìn , hình như 2K/quyển)ở nhà con bạn , thấy con gái tuổi Mậu Thìn hợp tuổi các năm 88 , 83 , 01, 03 , 81.... quả này khóa 03-06 có nhiều happy lắm đây !
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Đã love thì phải mong muốn người mình love được hạnh phúc chớ , thử hỏi : cái thằng sắp chết ( ví dụ bị ung thư ý) nó có muốn thằng 1/2 của mình chết theo ko ? dĩ nhiên nếu nó love thật sự thì ko bao giờ nó muốn cả . Hơn nữa , đã yêu nhau , đã cưới nhau thế thì thể nào chả có con , lúc đó con cái ai nuôi ? sao lại chỉ vì tình yêu của bố mẹ mà con cái phải khổ được !
Tui nghĩ là câu hỏi này ko cần thiết phải nêu ra vì........vì sao thì chắc mọi người nhìn cũng hỉu :D:D:D :)):)):))

Hà Phương đã viết:
Hôm qua đi chơi với 1 đôi rất tình củm ! 2 đứa đó nói với nhau + với mình về happy ending của chúng nó , từ việc bao giờ thì lấy nhau cho đến nhà cửa sẽ sơn màu gì ....
Hic,ko phải tui dại mồm đâu nhưng mà hồi trước con bạn tui và bạn dzai của nó cũng thắm thiết lém,suốt ngày ngồi bàn về chuyện tương lai,cũng nhà xây như thía nào,tường màu gì,tên con ntn,..............Nhưng mà sau 1 thời gian thì chúng nó break-up và từ đấy coi nhau như kẻ thù :-s :( ===>cũng chẳng bít được tương lai ra sao==>nói trước sợ bước ko wa :-&
 
đếy là bọn nó nói cho zvui miệng thoai í màh ! chứ cái chiện breakup chả có zi` gọi là lin quan cảh ! --->có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhin thoai !--> àh màh ko , chắc chắn chứ ko phải có thể !
 
Tại sao bi h nhiều đứa thích nói về chuyện kiểu như đặt tên con là gì, lấy nhau khi nào , nhà cửa ra sao thế nhỉ? Tao thì thấy nó cứ ghê ghê thế nào ấy!Xa quá so với hiện h!
 
uh....hùi xưa tao cũng ngồi tưởng tượng xem đứa kon sau lè thế lào + cho nó ăn mặc chơi chót nh~ zi` 0:) 0:) -->1st là nh~ lúc bị bố mẹ méng --> quít chí sau lè 0 bao zo` quát mắng nạt nộ kon kái :)) :)) -->nh muh bêy zo` xem ra khó thực hịn 8-} -->càng lớn càng hỉu bố mẹ >... thế màh vẫn ko khá lên > :))

nh muh tao chỉ thik có con thoai....màh cũng chỉ thik lúc nó bé tẹo tèo teo thoai-->lớn lên to đùng xấu xí chán lém !

màh chỉ thik có con......kóc cần có chồng :)) :)) ;)
 
Ly ngu đã viết:
màh chỉ thik có con......kóc cần có chồng
Cái này dễ ẹc, ko thấy cả tỉ người làm được hả, ra ngoài học hỏi kinh nghiệm 1 hôm là được ngay :D

Đùa, lấy nhau sống hạnh phúc thì cũng ko có gì cả, nhưng cái chính là đến lúc về già thì sao ấy chứ! Sống với nhau cả chục năm roài, nhìn nhau mãi cũng chán! Chưa kể vợ or chồng mình còn già đi, xấu đi, ko xinh tươi đẹp đẽ như hồi xưa nữa thì seo nhểy?? Mình thì lại cả thèm chóng chán... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi ở đây tand các chuyên gia..........bạn nào cũng nói đúng quá xá....... =D> =D> =D> =D> =D> =D> :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Back
Bên trên