Bạn có đoán được người đó là ai không ?

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
“… hiện là giáo viên chủ nhiệm lớp Văn khóa 02 - 05 của trường HN - Amsterdam. Mười chín năm làm việc tại trường với 34 năm tuổi nghề, thầy đã để lại trong lòng những thế hệ học sinh trường Hn-Amsterdam những ấn tượng thực sự sâu sắc về một người thầy giáo hết lòng vì học sinh, hết lòng truyền cho học sinh tình yêu Văn học.

Dáng nhỏ bé, tóc điểm sương, luôn đi lại tất bật, quan tâm đến từng cô cậu học trò nhỏ, và đặc biệt là giọng giảng Văn cực kì truyền cảm, là những gì học sinh đã học thầy không bao giờ có thể quên. Hơn 50 tuổi, thầy vẫn trẻ trung đọc những vần thơ xuân trước lớp thầy chủ nhiệm:…”


Bạn có đoán được người thầy giáo đó là ai không ? Cho chúng tôi trò chuyện với bạn chút nhé.


Chúng tôi là Ban biên tập HAO. Tháng tới đây, mục Gương mặt sẽ được cập nhật thêm ba gương mặt mới, trong đó có thầy giáo … Đỗ Văn Thái – mà một phần bài viết về thầy các bạn đã được đọc trên đây. Thế nhưng bài viết sẽ kém đi rất nhiều khi đơn thuần chỉ là cảm nhân từ chúng tôi ! Bạn có muốn giúp chúng tôi làm cho nó sinh động hơn không ? bằng cách nào ư ? thật đơn giản. bạn có thể viết đôi dòng cảm nghĩ, những kỷ niệm của mình về thầy, hoặc đơn giản hơn hãy gửi cho chúng tôi bức hình của bạn, hay của lớp bạn chụp với thầy kèm theo vài dòng chú thích. Chỉ những việc làm nhỏ bé ấy thôi cũng giúp cho chúng tôi rất nhiều.

Mọi liên lạc xin gửi thư về địa chỉ : [email protected]
hoặc qua BOX Hòm Thư Ban Biên Tập

Chân thành cảm ơn.

T/M BBT

Nguyễn Minh Trung
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em chỉ bít nhà thầy ở trong khu Hồ Đắc Di và rất hay ra nhà em foto nhg bài văn hay của học sinh...đặc biệt thầy mà giảng văn thì chỉ có ngồi mắt chữ A miệng chữ O mà nghe thui,chẳng ghi chép gì đc cả,ngày xưa học đội tuyển đc nghe thầy giảng...thích lắm...thầy còn viết chữ rất đẹp,cực kì bay bướm...vào dịp lễ tết hay đón đoàn đều là chữ thầy ở bảng tin đấy.
Ko biết có giúp gi đc ko chị Linh?
 
Giúp hơi bị nhiều đấy :p , nhiều hơn nữa cũng nhận :mrgreen: , cảm ơn Trang nhé :x (thưởng lạc luộc :mrgreen:)

Còn ai học thầy Thái hay có mối liên hệ đặc biệt nào với thầy Thái không ? Mỗi Trang thôi à :D
 
Thế bao giờ mới có lạc??? :biggrin: hay chị thưởng thêm cho em mấy cái ảnh mèo xinh như của chị để em change avatar :enlighten
 
:D học thầy Thái, kiểm tra văn thầy toàn vứt đề bài đấy rồi: "Các em làm bài xong hết giờ lớp trưởng thu bài nhé. Thày xuống dưới nhà ngồi" (Thày đi chơi bi-a đấy :D) Ui thầy Thái hiền, hay cười, giảng bài truyền cảm (mình toàn thích ngồi nghe nhiều hơn viết, cấp 3 ngoan chép bài đầy đủ chứ thầy mà dạy đại học thì chắc chắn vở chị cả kỳ chả có được chữ nào hêhê).

"Tóm thầy lại" 2 chữ: dễ thương!!! :eek:) :biggrin:

P.S: Em Trang tranh thủ quảng cáo hàng photo nhà mình nhá! ;) Trục lợi cá nhân, lêu, xấu! :tongue: jus' kidding :biggrin: hihihihi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có chị này, học trò cưng của thầy hồi thầy mới vào trường.:p Chưa bao giờ học văn của ai mà suốt ngày được 9, ngoài học thầy. Chắc tại hợp gu văn thầy. :D

Mà thầy giảng văn, phong cách rất tự nhiên, thêm vào các cảnh miêu tả rất hiện thực, làm thay đổi cả phong cách viết văn của mình, không còn bị gò bó, rập khuôn. Có lần , một cậu trong lớp hứng chí lên, khi viết bài về chị Dậu đã viết đoạn "nông dân ta ngày xưa có cuộc sống rất cực khổ, quanh năm bán mặt cho đất, bán đít cho trời", còn trong một bài khác thì viết về chuyện nào là cuộc sống ngày nay giá vàng cứ tăng vùn vụt, con người bươn bả luồn lách... Thế là được thầy giảng cho một bài về phong cách viết văn khác với phong cách nói như thế nào... :D

Kỉ niệm về thầy thì cũng nhiều lắm. Về trường 2 lần thầy đều nhận ra, thế là cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà Nhi đã viết:
P.S: Em Trang tranh thủ quảng cáo hàng photo nhà mình nhá! ;) Trục lợi cá nhân, lêu, xấu! :tongue: jus' kidding :biggrin: hihihihi
Đâu mà chị Nhi cứ nghĩ sai về em,cửa hàng đấy ko phải của nhà em mà... :tongue: với lại tại lần nào thầy đến cũng hỏi han em học hành thế nào mặc dù có thể thầy chẳng biết em là ai,chỉ biết em học Ams thui :smile:
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Có chị này, học trò cưng của thầy hồi thầy mới vào trường.:p Chưa bao giờ học văn của ai mà suốt ngày được 9, ngoài học thầy. Chắc tại hợp gu văn thầy. :D

Chị Giao cũng khoe khéo khéo là. Toàn 9 điểm văn, hic, chả trách mà bây giờ... :p

Em cũng học thầy Thái đợt ôn thi vào trường Ams. Hồi đấy học ỏ nhà thấy, cạnh hồ, đúng là tâm trạng thoải mái, học hành rất dễ vào :)
 
anh cũng học này hồi năm lớp 9 ... nhưng mà po tay thôi ... biết mỗi là thầy giảng hay hiền, dễ tính , xin điểm rất dễ năm học thầy là năm duy nhất được con 10 văn 1 tiết hehehe thầy cho cả lớp 10 :D
À mà môn thể thao thầy yêu thích đó là đánh bi a ... hehe hình như đường cơ của thầy cũng rất là điêu luyện hehehe
 
Ôi sao mà em thích được học văn những người thày như thế quá, giá mà có cơ hội thì em sẽ cố tìm bằng được thầy để học thêm vậy, nhưng muộn mất rồi, sắp ra trường rồi. Nhưng nếu ai có số ĐT và địa chỉ của thầy thì cho em để em tìm cho em gái vậy.

Nhân thể em cũng khoe em đã được học văn cô Duyên rồi đấy, cô đã về hưu nhưng vẫn ở lại dạy ở trường Ams đấy, có ai biết gì về cô thì lên đây kể cho em nghe với, em yêu cô lắm, cũng chỉ được học ít buổi học thêm thôi mà (đi theo một đứa bạn).
 
Chỉ xin đính chính là chữ ở bảng tin là thấy Sĩ dạy Sinh viết đấy, không phải thấy Thái đâu. Còn thì chỉ biết nói là học thấy sướng, dễ chịu, văn kém mà kiểm tra cũng được mấy con 8 với 9 là điều chưa học thầy cô nào được cả :)
 
Nguyễn Đức Minh đã viết:
Chỉ xin đính chính là chữ ở bảng tin là thấy Sĩ dạy Sinh viết đấy, không phải thấy Thái đâu. Còn thì chỉ biết nói là học thấy sướng, dễ chịu, văn kém mà kiểm tra cũng được mấy con 8 với 9 là điều chưa học thầy cô nào được cả :)
Ko chỉ thầy Sĩ mà cả thầy Thái anh à,cái chữ bay bướm như vẽ ấy.
Anh đã có lần nào đc nhìn thấy thầy Thái viết chưa?Ngay cả giảng bài trên lớp cũng phải gọi là múa phấn :rolleyes:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trinh Kieu Hong Anh đã viết:
Ôi sao mà em thích được học văn những người thày như thế quá, giá mà có cơ hội thì em sẽ cố tìm bằng được thầy để học thêm vậy, nhưng muộn mất rồi, sắp ra trường rồi. Nhưng nếu ai có số ĐT và địa chỉ của thầy thì cho em để em tìm cho em gái vậy.

Nhân thể em cũng khoe em đã được học văn cô Duyên rồi đấy, cô đã về hưu nhưng vẫn ở lại dạy ở trường Ams đấy, có ai biết gì về cô thì lên đây kể cho em nghe với, em yêu cô lắm, cũng chỉ được học ít buổi học thêm thôi mà (đi theo một đứa bạn).
Nhà thầy Thái trên phố Hồ Đắc Di nhg mà mình quên số nhà rùi chỉ nhớ ngay sát Nam Đồng cafe :smile:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên