Bút Tre

Huỳnh Khắc Tùng
(Tunghk)

New Member
Hehe lâu nay thấy mọi người thơ tràn trề cảm xúc, nay có bài thơ vui vui, coi như là mừng sinh nhật chú Hà :D

Hoan hô chú Mai Thanh Hà
HAO lên xuống mà tà tà sống nhăn
Có thêm cái mục thơ văn
Cho nàng Tô Ngố pằng pằng bắn thơ
Cho chàng Nguyễn Việt ngẩn ngơ
Không dưng chàng cũng tồ tồ làm theo
Chú Trung Trần Chí hò reo
Làm thơ Hà Nội ta trèo đỉnh cao
Thuỵ Miên tay vỗ rào rào
Em vào hưởng ứng chú nào cũng phê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm thơ, thơ thẩn thẩn thơ
Cảm ơn bác Túng bắn ra ào ào
Bắn thơ bắn phải nàng HAO,
Nàng thì chẳng chết, nhe răng cười khì :)
 
càm xúc với :)

Tự dưng sấm đánh cái đùng
Giữa HAO có một chú Tùng bò ra
Tự dưng mưa chảy chết ch...
Giữa HAO thêm một chú Ha ( Hà ) bò vào
 
Bò ra,bò vào ,bò ra....
Anh Hà hứng chí văn thơ dạt dào
Bác Duy thấy thế cồn cào
Cảm xúc tuôn chảy thơ ào miễn chê
Cả nhà (HAO) hổng dám nhiêu khê
Mắt tròn mắt dẹt,hề hề biến thôi
Nếu không thì là ôi thôi
Sấm đùng,mưa chảy thân tôi còn gì :D
 
Nguyên Ngố bác leo chỗ nào
Duy chỉ có bác lúc vào lúc ra
Đan Lỗ em mà thích ra
Anh yêu anh dẫn em ra chỗ này này :D

Thơ vần nó phải thế, em Đan Lỗ Anh thông cảm
 
:D :D

Cắc Tùng ấy cắc Tùng cheng
Tính hay khua mõ - Khắc nên tên chàng
Huỳnh huỵch như vói (voi) về làng
Thổi luồng gió mới, Hao càng vui tươi

======

:)D hihi có gì phạm húy em xin thọ tội trước )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Miên ơi anh bảo Miên này
Miên ra đằng ấy anh bày (bay) ra ngay
Anh tính mình đi máy bay
Bay biến lên chỗ nàng Hằng mình chơi

Rằng chơi thì chơi thế thôi
Không yêu léng phéng Miên thời chớ lo
...

Hị hị trong lúc cao hứng viết bậy, thành thật xin lỗi em Thuỵ Miên. Vốn không định post lên nữa nhưng... :D làm xong lại thủ đi âu cũng là một nỗi khổ... :D làm xong mà đưa được cho người khác đọc âu cũng là một nỗi sướng :D em nhỉ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
há há há, tuyệt! hihihihihi...tiếp đi các bác, em chắc chịu quá! ehehe... nghe thấy đã! ;) kekekeke :lol:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bác Tùng làm thơ lục bát với lục đũa hay quá, em Trang cũng nhảy vào cổ vũ nữa chứ.... Minhbecũng đua đòi vào hưởng ứng tí ;) :D

Bác Tùng nổi máu thơ ca
Trên lục, dưới bát tuôn ra tồ tồ
Trang béo khoái chí cẩm bô :roflmao:
"Mời bác tiếp tục tồ tồ vào đây...:D "
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D
Xách dép chạy thôi.
Hãi quá, xin bác.

Bác Tung trước ở cung trăng
Giận bác rách việc, chị Hằng đuổi đi
Bác ngồi dưới gốc cây si
Bắn vèo một phát, thẳng phi Cô Tồ (Tô) (refer thread Nhật Bản diệu kỳ)

Chị Hằng nghĩ cũng hồ đồ
Cóp thơ nhặt vắn (văn) vập vồ rì-lai (replai)
Xin bác, bác cứ lai rai
Còn em vác dép chạy dài, bái bai. :D

(em xin kết thúc phần góp vui của nhà em vào thread này tại đây)

Ps: khí ko phải, em ko nhớ là em biết bác.


, thành thật xin lỗi em Thuỵ Miên và H.

Hẹ hẹ, chuyện nhỏ như con thỏ, thơ vớ vỉn vui vẻ, nhà em chả để ý bao giờ đâu, bác cũng dun take it serious ạ. :)

Kính bác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Miên chạy đi đâu đấy. Ấy, nhầm lối rồi, chỗ đấy là chỗ của anh Minh, đi đằng này cơ mà

Hê hê, công nhận Minh bé thơ ca hay phết. Em Trang đâu ra đây chào anh Minh nào.
 
Huynh Khac Tung đã viết:
Nguyên Ngố bác leo chỗ nào
Duy chỉ có bác lúc vào lúc ra
Đan Lỗ em mà thích ra
Anh yêu anh dẫn em ra chỗ này này :D

Thơ vần nó phải thế, em Đan Lỗ Anh thông cảm

Khắc Tùng muội gọi tên Huỳnh (huynh)
Úynh cho một cái huynh bay ngay rằng (răng) :D
Muội là nồi trắng không si (sơn)
Nồi vàng Ngô Nguyễn đã bì úp vung :D (bác Duy sướng chế)
Thiếp chẳng hy vọng trông mong
Chuyện vui thí chứ hổng hòng lăng nhăng


hì ,em ứ chịu đâu ,sao bác gọi em là Đan Lỗ Anh ,tên em thí kia cơ mà
huhu :D ,thôi em chuồn đi học đã ạ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ahahaha hị hị ;) dạ, em đáp lễ liền đây, cái nhà bác Khắc Tùng ko phải nhắc em nhá, làm hắt xì suốt từ chiều đến giờ đấy! hị hị hị :cool:

Hic,
Em đây Mũm Mĩm Dễ Thường (Thương) ;)
Mà sao lại gán cho em chữ bèo (béo)
Em ngồi em cứ tủi thân :cry:
Hic lên hic xuống rồi lôi cái cần (cân)
Mắt mũi nhắm tịt chân liều đứng lên
2, 3: hé mắt em dòm
Ùi ui hic tiếp, nhưng em vẫn xình (xinh) :lol: :D ;) :cool:
Cơ mà em cũng xin càm (cảm)
Ơn anh Minhbe khơi ra cái nguồn
Hứng Bút Tre đã trong em bấy lầu (lâu)

kekeke... hị hị hị , thnx anh Minhbe once again! Đã của nó ạ! Cuối cùng cũng góp được với cả nhà mấy câu tập toẹ gọi là hí hí hí, thích thú, thích thú!!! :lol: giờ em tiếp tục bó gối vểnh râu ngồi đợi chờ các "tác phậm" Bút Tre nhà các bác ạ hí hí ;)

nữa, uầy, Miên Miên chị yêu, ở lại góp vui đê! ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi zồi ôi, hehehe... đọc lại ra là thơ em chả vần tẹo nào ca hic :( :oops: ...thôi, kiểu này đứt đừn đưn thật rồi, thật, "tác phậm" của em thuộc thể loại "Văn Xuôi Xuống Dòng" rồi! huhuhu :cry: ihihihihihihihi :razz: :roflmao:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơi em Trang hỡi em Trang
Thơ em ý ngọc lời vàng
Làm anh bối rối ngỡ ngàng
Hóa ra em Tráng(Trang) cùng (cũng) làm thơ hay

:D :D
 
Vào cổ vũ con bé một tí cho nó khỏi tủi thân...em Trang làm thêm bài nữa đê...hehehe.. ;) :D

Xuống dòng thì kệ xuống dòng
Miễn là ta có tấm lòng vơi thơ
Trang béo sướng quá cười mơ: :roflmao: (mơ màng)
" Bà làm bài nữa....sợ "ông bơ" đứa nào ;)..." :D :D
 
ehehe, khiếp thế, em mới tập toẹ thôi anh. đâu có "sản xuất" nhanh thế được hic... kiểu này là kiểu "cung" không thỏa mãn "cầu" rồi hẹ hẹ hẹ :rolfmao:

hơ, cơ mà sướng! anh Tùng, thnx anh! hị hị hehehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hỡi ôi mấy bữa không vào
Thấy ai cũng hứng ào ào làm thơ
Đọc xong lòng thấy ngẩn ngơ
Đêm nằm không ngủ mắt mờ (mở) không nhăm (nhắm)
Nhớ ra HAO sắp 2 năm
Phao đờ (founder) Hao cũng hai lằm tới nơi
Chúc luôn 1 lúc cho lời (lời lãi)
Ăn ngoan, chóng nhớn, học, chơi tận tình
Nổi kèn, nổi trống xập xình
Mèm bơ (members) làm quả đan xình on lai (dancing online)


Hehehe...thấy mọi ngừơi Bút Tre hay quá, cũng ráng ghé vào góp vui. :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
O^` o^`, tu+. nhie^n đo.c baì cu?a chi. Giao tu+'c ca?nh 1 qua? tho+ con nha'i


Ào ào gió thổi
Mây mù xa khơi
Nhìn thấy chơi vơi
Một nàng tố nữ

Lông mày lá liễu
Dợn sóng thu ba
Xiêm áo thướt tha
Tên là Giao Tố

Con nhàhọ Ngố
Vàrất ngoan hiền
Rất mực có duyên
Nhiêù anh tán tỉnh

Có anh Việt Nguyễn
Học rộng tài cao
Thơ văn dạt dào
Nhiều em mê tít

Lúc thìchat chít
Lúc thì i meo (email)
Thơ bắn vèo vèo
Làm Giao đổ uỵch

Bao nhiêu tình địch
Nhảy vào đánh nhau
Chảy cả máu đầu
Về khâu chi chít

Ddến dây tịt mít
Chả biết làm sao
Bàcon trong HAO
Xin vào làm tiếp :


(converted to Unicode by mth)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
hèm, đề nghị bác Hưng Nguyễn type tiếng Việt nhé, chơi kiểu chữ này nhức mắt bà con quá!

Mà sao bác ko post luôn cái bài "Tây Tiến phẩy" của bác lên nhờ? hehehehehe... hay để em post hộ, nhá! hị hị hị
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên