Bùng tập thể theo phong cách 10 Tin

haha, ko sao, đâu sẽ có đó thịt chó có mắm tôm, thể nào chả có dịp
 
Thảo nào 7h51 còn post bài [-x Hôm nào lập kỉ lục mới báo cho cả nhà nhé:))
 
cuối cùng thì hôm nay vẫn không duy trì đc kỉ lục ngày nào cũng vào sổ GDB của tuần :(

nhật kí bùng học + vaòi sổ GĐB tuần này của 10 TIN như sau :
t2 : 4 thằng đứng ngoài h Văn
t3 : 11 thằng bùng Lí
2 tiết Tin thì hôm nào chả vắng thằng Hà :))
t4 : hơn chục thằng bị ghi sổ GĐB vì tồi không soạn GDCD ( :( GDCD mà cũng phải soạn )
t5 : khoảng tầm 6,7 thằng gì đấy bùng Sử để "đấu giải" bóng bàn :D , bị mr.Thế Anh phát hiện
khoảng tầm hơn 20 đứa bị ghi SĐB vì làm thiếu bt Anh
t6 : 9 thằng đứng ngoài h Sinh do cố đấm ăn xôi thêm bát mì
t7 : 6 thằng bùng Địa
2 t Tin đấu lại vắng thằng Hà , chắc đi họp rổ :))

riêng mìn dính trấu 5 trong số các vụ trên :( kỉ lục đáng buồn
 
ôi zoi` , chị Thư ơi, cái đứa nói vụ bùng chào cờ là em mà, lưu ý vs chị em ko phải tên la Trang, em là CHI(tự hào vs cái tên tuyệt vời).công nhận các bậc đàn anh đàn chị đi trc thật vô cùng dũng cảm.Ngay lúc này đây, khi vừa đọc xong bìa của chị Thư, em vừa đón nhận những ánh mắt ko mấy thiện cảm của mấy lão trong quán net vì tự dưng lăn ra cười ầm cả quán người ta^_^,em mà là ban điều hành , em sẽ cộng cho chịk tối đa số điểm em có thể cộng dc^_*
 
:)) :)) khối chuyên Tin có lịch sử bùng học thật"vẻ vang" ,sau này , khi ra trường , em nghĩ các anh các chị nên chỉ cho thầy Điện thầy Tuấn cái links này để các thầy đọc giải trí và........an dưỡng tuổi già :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
tất cả cái gì thằng Cường kể đều có mình trong đó
ngại quá chứ lị
 
:)), thế lớp TIn kỉ lục bùng tiết là bao nhiêu thế?
Không khéo lớp Lý thì mình bùng tiết nhiều nhất:))(dễ đến 30 tiết-chưa kể những tiết mà nghỉ một nửa:))lol)nhưng, ko bao h bị ghi vào sổ, thế mới giỏi chứ lị:))
 
10 Tin vô địch giải bóng đá trường khối 9-10 , vỗ tay lào bà kon :))
 
khổ thân ĐỎ:))(ngu thì chết chứ bệnh tật gì)
chúc mừng lớp Tin:)
 
ai đoán đúng được tui trốn bao nhiêu tiết, cho xiền luôn :D
thách đấy....b-)
 
Hồi xưa còn nhớ một huyền thoại của khóa 02-05 về bùng tiết, chẳng rõ các bé ở đây đã nghe danh anh NGUYỄN HỮU SƠN :smoking: :smoking:, Lý 2 02-05. Hồi chị học lớp 10, khoảng HK 2, thấy có giấy mời của bạn Hữu Sơn, mời cả khóa 02-05 đi ăn party kỉ niệm 150 lần bùng tiết :)) :)), bá cháy :))
 
Em công nhận bài của chị Thư hay thật.
Đơn cử như lớp em đây, bùng học có 2 đứa, thía mà bị chết lên chết xuống, vật vã đau đớn, lo sốt cả vó.
Từ đó đến nay, chưa thấy có "hero" nào xuất hiện cả. :D
Hay lớp Tin chuyển hộ khẩu sang lớp văn rùi bùng thử coi nhá!
 
:)) Trốn tiết ko đơn giản là vác cái cặp ra đi là xong.
Phải tính toán ko khác đánh trận lắm đâu.
Phải tìm hiểu tình hình điều kiện của địch :D

1.đầu tiên là thầy cô dạy tiết đấy :D, cái này quan trọng nhất

2.tiếp theo là lí do trốn :D, tức là trốn rồi thì mình làm rì, chơi rì, ăn rì :D nếu lãng xẹt thì tốt nhất là nên ngôi chết lớp cho lành

3.tiếp là lí do trốn mà mình phải chuẩn bị trong tình huống xấu nhất xảy ra :D

4.tiếp nữa là phải xác định trước, trốn tiết là ghi tên sổ đầu bài :D, vì nếu ko ghi, quá tốt, nếu ghi, thì mình xác định trước rồi, nên lúc này, mình đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần xử lí tình huống, đối với thầy cô cn và đối với papa mami :D, lúc này xử dụng lí do trốn tiết mà mình nghĩ ra lúc trước

5.cuối cùng là phải biết, tình hình hạnh kiểm của mình, trong lớp mấy thì quan trọng hay ko quan trọng, đối với một số thầy cô, chuyện hk khá là chuyện ko có rì đặc biệt, chuyện hạnh kiểm tốt là hiếm, thì cẩn thận, be careful. đặc biệt là đối với lớp 12, thì :)), đừng có thử, chết liền đó :))

đấy là theo nhận định của tui, còn chỗ nào chưa đúng or thêm vào thì cứ nói :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày cho tao bít kinh nghiệm của mày trong trường hợp này !! :D
 
BT quên ko kể chuyện hồi lớp 10 lớp mình bùng cả lớp ko xếp hàng, ngồi chơi bài với cả đọc truyện linh tinh, đang mỗi người một việc rất nghiêm chỉnh thì ông bảo vệ ( hình như là đ/c Micheal Răng Vàng ) mò lên, đ/c trố mắt nhìn vào lớp rồi hỏi " Ơ thế cái lớp này ko xuống xếp hàng à? ". Lớp mình ai vẫn làm việc nấy, mấy đứa ngồi gần cửa thì thờ ơ liếc ra với ánh mắt khó chịu vì lão ý làm cắt ngang ván bài, ông í tiếp tục nói " Tôi phải đếm xem bao nhiêu người để báo cáo BGH mới được". Lớp mình vẫn ai chăm chú làm việc của người nấy, ko thèm đếm xỉa, lão bắt đầu đếm " 1, 2, 3..." dừng lại quan sát thấy lớp mình ko thèm nói gì vẫn tiếp tục đánh bài, đọc truyện, hò hét blah blah blah thì lại cắm mặt đếm tiếp " 4, 5, 6..." Vẫn không ai thèm ỏ ê gì đến lão í, hix chắc lão í chán quá thấy bó tay với lớp mình nên ko đếm tiếp nữa mà lầm lũi đi xuống:D


Lớp mình sau đấy vẫn trốn xếp hàng như thường cho đến khi xảy ra vụ việc mà BT kể:))
 
còn bây h A1 bùng học như đi chợ, bảo vệ cũng bó toàn thân với lớp mình, nhìn thấy lớp mình cũng chẳng buồn hạch sách nữa:D:D
 
10 Tin phải học tập theo phong cách của lớp đàn anh :))...

Trụ sở chính lớp 12 Tin: Hàng điện tử Chú Khoa 48 Nam Cao thì phải :-?
Chi nhánh: Phòng 301 - tầng 3 nhà A
Kỉ lục về bùng tiết:
- Học kì 1: Tiết Sinh còn 5/24 học sinh. Cô giáo lên muộn, cả lớp về hết, còn 5 đứa ngu dốt ở trên lớp chơi bài. Kết quả: cô giáo vẫn dạy và ghi sổ đầu bài
- Học kì 2: Tiết Sử còn 9/24 học sinh. Bùng tập thể ra trụ sở chính. Cô giáo ghi sổ đầu bài. Thư kí lớp thêm số 1 đằng trước số 9 thành 19/24 học sinh. Lớp có 4 đứa đội tuyển. Suy ra chỉ vắng 1 học sinh :))
 
Back
Bên trên