Bùi Lê Na đã có người tiếp bước

Trần Tuấn Anh
(omfgpro_spawn)

Điều hành viên
NỮ HỌC SINH ĐẦU TIÊN ĐOẠT HCV OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC TẾ


Nguyễn Thị Phương Dung, nữ HS Việt Nam đầu tiên đoạt HCV Olimpic Vật Lý quốc tế


(TPO) Nguyễn Thị Phương Dung là nữ sinh duy nhất trên thế giới đoạt Huy chương Vàng Vật lý năm 2005. Trong số 400 thí sinh của 74 đoàn tham gia kỳ thi này, chỉ có 2 nữ em đoạt huy chương. Một nữ sinh khác của Hà Lan đạt Huy chương Đồng.

Nguyễn Thị Phương Dung là nữ học sinh Việt Nam đầu tiên đoạt HCV Olympic Vật lý quốc tế.

Tối qua (13/7), chiếc máy bay chở đoàn HS Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic quốc tế môn Vật Lý tại Tây Ban Nha đã về tới Hà Nội, cả nhà ga hành khách sân bay Nội Bài tràn ngập hoa và những ánh mắt học trò rạng rỡ.

Từ 18 giờ, người ta đã thấy thứ trưởng Bành Tiến Long và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Ngọc Phi có mặt tại nhà ga cùng chờ đón những chàng trai cô gái trở về sau khi làm rạng danh đất nước.

"Khi Ban tổ chức đọc tên em Nguyễn Thị Phương Dung đoạt HCV, cả hội trường vỗ tay rền vang. Cuộc thi lần này chỉ có 2 HS nữ đoạt huy chương". Thầy Nguyễn Thế Khôi, trưởng đoàn Olympic Vật Lý Việt Nam xúc động nói khi vừa xuống đến sân bay.

Còn lớp trưởng lớp 12 Lý PTTH Chuyên Vĩnh Phúc thì tả về cô bạn của mình: "Bạn ấy tóc hơi ngắn, người hơi béo, học cực siêu mà đóng kịch cũng rất tài. Bạn ấy đóng vai phù thủy thì không ai bằng đâu anh ạ".

4 HS Việt Nam đoạt HC tại cuộc thi: Nguyễn Thị Phương Dung, học sinh lớp 12 chuyên Vĩnh Phúc đoạt HCV. Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 11 chuyên Lý trường ĐHKHTN,HN đoạt HCĐ; Nguyễn Minh Hải và Văn Sỹ Chiến, học sinh lớp 12A chuyên Lý trường ĐHKHTN, HN đoạt HCB.



Cô Nguyễn Thị Yến, mẹ Dung đứng lên ngồi xuống hồi hộp chờ đứa con xa nhà đã 10 ngày. Chị Yến cho biết: "Dung từ nhỏ đã thích học toán, nhưng tôi thấy học toán vất vả quá nên định hướng cho con học Lý. Từ nhỏ tôi chỉ thấy cháu nó có một nét rất đặc biệt là Dung cực kỳ dị ứng khi thầy giảng sai. Thầy nhầm dù một con tính hoặc một dấu cộng, trừ dù đã trao đổi với thầy nhưng về là nó ca thán với tôi cả ngày: sao thầy lại nhầm được chứ".

Nguyễn Thị Phương Dung, đeo băng đỏ và Thứ trưởng Bành Tiến Long (áo trắng, thứ hai từ trái sang) và ông Nguyễn Ngọc Phi (áo đen).



Sau một hồi làm thủ tục, những "hành khách đặc biệt" cũng bước ra trong tiếng vỗ tay của gần 100 người chờ đón.

Thầy Khôi thông báo, Dung được 45,6 điểm, trở thành nữ HS đầu tiên của Việt Nam giành HCV Olimpic quốc tế. Văn Sĩ Chiến (đoạt HCB) chỉ còn thiếu 0,7 điểm nữa là đủ điểm để nhận HCV, Hải đoạt HCB và Huy đoạt HCĐ.

Thầy Khôi cho biết: Kỳ thi này, chỉ có 2 em đoạt huy chương, Dung đoạt HCV và một HS nữ của Hà Lan đoạt HCĐ. Sau khi thông báo kết quả, rất nhiều đoàn các nước như Mỹ, Cu Ba, Tây Ban Nha, Mexico...đến chúc mừng đoàn chúng ta rất nồng nhiệt.

Vén mái tóc ngắn lộ vầng trán thông minh, Dung cười thật tươi: "Sang Tây Ban Nha tham dự kỳ thi này, em thấy rất thoải mái, tự tin, chưa lúc nào em thấy mình run cả. Chỉ tiếc là tiếng Anh chưa siêu lắm để giao lưu được nhiều hơn với các bạn".

Hồi tháng 5, tham dự Olympic Vật Lý Châu Á Thái Bình Dương tại Indonesia đoạt giải khuyến khích, Dung đã nói với mẹ: "Con phải tập trung vào học tiếng Anh thôi", trong lần này, theo lời Dung, cô và các bạn đã hòa nhập khá tốt trong hầu hết các hoạt động do nước chủ nhà tổ chức.

Theo thầy Nguyễn Đức Phi, giáo viên dạy Vật Lý trường chuyên Vĩnh Phúc, người trực tiếp ôn tập cho Dung từ khi vào đội tuyển thi quốc gia: Điểm mạnh của Dung là tâm lý làm bài rất tốt và trình bày bài làm cẩn thận, rõ ràng.

Theo đuổi niềm đam mê Vật Lý, Dung đã đăng ký tuyển thẳng vào lớp Cử nhân tài năng khoa Vật Lý trường ĐH KHTN, ĐHQGHN. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: "Em Dung đoạt HCV Olympic môn Vật Lý là niềm vinh dự của tuổi trẻ và toàn thể lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa cả về vật chẫt lẫn tinh thần để những tài năng như em Dung có điều kiện học tập và phát huy khả năng phục vụ quê hương, đất nước".

Dung tâm sự : “ Trước khi đi thi em cũng có chút ít lo lắng về phần thi thực nghiệm. Tuy nhiên, có thể xuất phát từ những lo lắng đó nên em đã có những cố gắng hơn những kì thi trước. Đề thi thực nghiệm năm nay không qúa phức tạp nhưng đòi hỏi chúng em phải có những kĩ năng cơ bản, chính xác ngay từ những bước làm đầu tiên. Tất cả thành viên trong đoàn đều rất cố gắng sử dụng những kiến thức cơ bản mà các thầy cung cấp .”

Phương Dung may mắn hơn những bạn khác, được sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học và học giỏi. Bố mẹ, ông và bác của em đều là những nhà giáo ưu tú. Tuy gia đình kinh tế không khá giả gì nhưng vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu học tập.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến- mẹ của Phương Dung, dạy Toán ở trường PTTH Trần Phú ( Vĩnh Phúc) cho biết: Lúc Dung còn nhỏ, mỗi ngày đều được mẹ giao cho giải 5 bài toán từ dễ đến khó. Ngày nào cũng vậy, Dung chăm chỉ luyện tập. Nhiều hôm gặp bài toán khó Dung không chịu thua, tìm mọi cách đào sâu suy nghĩ quên cả đi chơi.

Chính những giờ phút suy nghĩ sâu sắc về những bài toán khó đã tạo cho Dung thói quen tư duy ngay từ bậc học tiểu học. Khi được hỏi vì sao lại chọn học chuyên Lý- môn học tự nhiên không thích hợp lắm với con gái, Dung đã trả lời rất tự tin rằng: “ Vật lý là môn khoa học thú vị, càng đi sâu tìm hiểu mới thấy hết cái hay, cái sâu sắc của môn học. Mỗi môn học đều có phương pháp học tập riêng nên không thể áp dụng phương pháp học chung cho tất cả các môn. Kĩ năng làm bài rất quan trọng, nhất là trong những kì thi quốc tế.”

Trích từ TTXVN nhưng em copy từ
http://www.vatly.org/forum/index.php
Người con gái thứ 2 giành HCVL QT sau chị Lê Na, mà lại HCV nữa chứ, hâm mộ thật ;;) 8-| ;;)
Link copy:
http://www.vatly.org/forum/showthread.php?p=14974#post14974
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh tưởng trường mình năm nay cũng có 1 bạn đi thi Châu Á Thái Bình Dương. ??? Không qua vòng 2 à ???
 
Đó là bạn Việt Dũng Lý 1 03-06, không hiểu kết quả thế nào
 
Thế thì chắc là anh ấy bị out rồi, vì thì Châu Á TBD thi trước Olympic QT mà, với cả trên cái bang " Thành tích của trường THPT Hà Nội - Ams " mà trường treo cạnh bảng học sinh các lớp 10 thì cũng chỉ đề là có 1 hs đi thi thôi, nếu đc giải thì chắc đã đề rồi. :-s Tiếc thật, sao dân TH trâu bò thế ko biết :|
 
vốn đã thế anh ạ,
mà em báo cho anh thêm một tin vui là một trong 3 thằng ở tổng hợp đi thi thì hồi cấp hai nó học chuyên văn và được giải văn thành phố đấy
------------
Về sau con em chắc chắn phải cho học ams
 
:x chị Phương Dung siêu quá :x
năm nay trường mình, anh Đức Anh cũng lọt vào vòng 9 người để chọn ra 6 người thi Olympic Quốc tế Toán, nhưng có lẽ ko may mắn lắm, đề thi năm nay cũng có nhiều vấn đề gây tranh cãi, nên ko được :(:(:(
hơn nữa đã vào top 10 thì khả năng tương đối ngang nhau, ai cũng rất xuất sắc, còn để vào được đội tuyển dự thi còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố khác, dù sao thì trường mình năm nay cũng đã đạt được rất nhiều thành tích :x
:( đúng là vụ thi Châu Á TBD ko thấy ai nhắc đến nữa :(:(
:x nhưng mà lớp Lý có rất nhiều người giỏi, như Hoàng Vũ chẳng hạn, năm sau có lẽ sẽ làm nên chuyện lớn ;)
 
:p quên mất, chị thấy source của bài trên là từ vatly.org, em Tuấn Anh có biết trang nào kiểu hoahoc.org :p, hay kiểu kiểu vậy ko, bảo chị với :p, cảm ơn nhiều lắm :x
mà bây giờ mới để ý em Tuấn Anh học Lý 1 05-08, cố trở thành một thế hệ sau thành công nữa em nhé =D>, trông chờ vào bọn em cả đấy :p
 
Ôi trời, em nghĩ là em chẳng đủ trình độ nữa :-s Ko biết bọn bạn em thế nào. Mà forum về hóa thì hình như ít lắm chị ạ vì số lượng người thích hóa ko nhiều :-s
Mà thực ra em thấy mấy cái QG QT này cũng khá phù phiếm, vì rất khó khăn mới có thể đc giải trong khi để đc nó lại phải mất khá nhiều thứ mà đằng nào cũng vào ĐH, chỉ hơn người ta mỗi khoản đó thôi. Trong khi thời gian bỏ ra để học môn thi mà thay bằng học ngoại ngữ thì sẽ tạo 1 cơ sở vững chắc vô cùng để đi du học. Em thấy trường Ams ko nên chạy theo TH với SP về mặt thành tích vì ko thể đuổi kịp đc và như vậy cũng khổ hs ra.
 
:( chính vì ai cũng nghĩ như em nên trường mình mới ít giải QG và QT đấy :(, chứ chị thấy trường mình có rất nhiều người giỏi :x
thực ra thì việc học đội tuyển QG cũng ko đến mức như em nói đâu ;), vấn đề là mình suy nghĩ như thế nào khi đi học thôi :)):p, nếu mình đã có tâm lý là ko thích, thì đúng là chán thật :(, như cực hình í :(:):)P, còn nếu mình học vì mình thích :x, và muốn cố gắng xem sao, đựơc đến đâu thì đến :x, thì lại thú vị hơn rất nhiều :x, tâm lý thấy thoải mái:x, em thử xem sao =D>
còn việc học tiếng anh để đi du học thì đúng là rất quan trọng rồi :)), cả việc học để thi ĐH nữa :p, nhưng nếu coi môn mình muốn đi thi như một hứng thú thì sẽ tuyệt hơn :x, chị thấy có lợi hơn trong việc học các cái khác nữa :p
:(:)(( thế ko có forum về hóa à :(:)(
 
Em ko muốn nói đến anh của em, nhưng đành phải nói vậy.
Tất cả những suy nghĩ trên đều là anh em nói, anh em đã giành 2 giải Ba QG cho Ams đó. Em nói thế để chị ko nghĩ là em nói linh tinh :| Em nghĩ anh của em đã có đủ kinh nghiệm bản thân để nói như vậy :)>-
Với cả học để thi QGQT thực sự chỉ là luyện bài :| , làm nhiều dạng và học trước n` # chứ so về khả năng tư duy thì chưa chắc đã hơn đâu chị ạ. Mà nếu ai có ý định nghiên cứu thì học thi QGQT lại càng sai lầm vì học QGQT khác hẳn học để nghiên cứu :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(:( ừ, chị cũng nghe chuyện này nhiều lần rồi :(, đứa bạn thân chị, rất giỏi, vừa rồi đi thi QG toán, thi cả Toán ĐNA nữa, sau khi đi thi về, cũng rút ra một điều là, đừng có mà QG gì hết :)), ở nhà :)), mà nó toàn trốn học đội tuyển thôi :)), vậy mà vẫn giỏi như thường :))
:( nói chung về việc đi thi mỗi người mỗi ý kiến ;), chỉ là chị thấy hơi thương cho trường mình quá :(:):)P:p, dù sao cũng nên động viên các thế hệ sau đi thi chứ =D>:p:p
 
Em nghĩ nếu đủ khả năng thì cứ thi nhưng phải xác định được kế hoạch học lại những gì đã mất trên lớp khi phải theo học đội tuyển, còn nếu mà trình độ kiểu khá khá chưa đến giỏi hẳn thì chẳng nên đi thi làm gì.
 
Có ai biết cô bé Lê Na này bây giờ đi đâu làm gì rồi không?
 
em mong bà ấy thành đạt, không lại có cớ cho người ta chửi học giỏi để rồi ra cái cơ sự này đây
 
NG Quang Hưng đã viết:
Có ai biết cô bé Lê Na này bây giờ đi đâu làm gì rồi không?

Chị ấy đang học Đại học Tokyo, chuyên ngành Điện tử thì phải anh ạ.
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Chị ấy đang học Đại học Tokyo, chuyên ngành Điện tử thì phải anh ạ.

Wow, thế thì OK rồi không có gì phải lo, Lê Na có điều kiện học và sau đó nghiên cứu quá tốt rồi. Tất cả chỉ còn phụ thuộc vào khả năng thực sự của cô bé thôi.
 
Mọi người có thể tưởng tượng nổi việc học đội tuyển ở trường mình khủng khiếp thế nào không?Thành viên đội tuyển bị buộc phải nghỉ học trên lớp vì đội tuyển học cùng thời gian với chương trình thông thường ,vì thế mà cậu lớp 11 được HCĐ vừa rồi phải nghỉ học suốt từ tháng 10 năm ngoái cho đến hết năm học đấy,khiếp chưa?Cái gì cũng có giá của nó(dù có thể rất đắt),đừng cho là dân Tổng hợp quá giỏi,hãy hiểu là họ đã hi sinh nhiều hơn,vậy thôi.Chứ người đã giỏi thì ở đâu cũng giỏi,đâu phân biệt trường nọ trường kia.
 
Trần Tuấn Anh đã viết:
Chị ấy đang học Đại học Tokyo, chuyên ngành Điện tử thì phải anh ạ.

Em Bùi Lê Na này có phải cấp II học Trưng Vương không? Nhớ mang máng là hồi đó em này lên báo Toán học TT suốt, thế mà lại chuyển qua học Lý à!
 
Chị ý cấp 2 Ams ạ :)
Em Hải Anh đang học đội tuyển Hóa đấy ah? Chúc em thành công nhé ;) Ng yêu thích hóa học như em thì có học mấy đội tuyển cũng ko bị hỏng khả năng tư duy đâu nhỉ ;)
 
em hải anh mà lại, rất chi là chăm ngoan xông xáo, chị hoàng vân thì cũng kiém gì đâu
chẳng bít bài này có gọi là câu bài không
À, mà thông báo thêm, quê ngoại em gần nhà bạn dung này, mọi người đều bảo, bạn í rất ngoan, lễ phép, không xinh nhưng nói chuyện rất thông minh, rất duyên và hơi tếu nữa
 
Back
Bên trên